1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ thơ...thẩn thẩn. Góc lãng mạn của dân kỹ sư

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi Thornbird, 19/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. steppy

    steppy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    1.327
    Mấy bài thơ bác familypearl dịch hay quá. Tớ vote 5* cho bác. Tớ thì cảm nhận là bài về PAPA truyền được nhiều tình cảm hơn, không hiểu có đúng ko, vì vây không cần xem profile cũng biết Bác là nữ. Dịch cũng là một nghệ thuật, nhiều khi gần như là sáng tác lại, có tình cảm thì bản dịch mới hay được.
  2. imweasel

    imweasel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    bài này chắc do bà chị em < hoặc bố em> làm, post lên đây đóng góp
    Thư Gửi Con Gái (Bố)
    Ba ở xa con nửa vòng trái đất
    Cũng nôn nao hồi hộp với kì thi
    Qua hai ngày đời con đổi khác
    Những chân trời gọi bước con di
    Quên tất cả những năm qua chỉ học
    Cầu cho con ?oCá chép vượt vũ môn?
    Nhưng giả sử không may con rớt
    Thì con nên chấp nhận đừng buồn
    Ở trên đời có 1 kì tuyển sinh
    Không đề thi chẳng ai chấm đâu con
    Bao ngã rẽ cuộc đời con chọn một
    Và đi lên bằng chính sức mình
    Trường của con là trường đời trường phố
    Học suốt đời chẳng hết chữ con ơi
    Không cần lớp không cần tiền học phí
    Học đến già đến chết vẫn chưa thôi
    Kiến thức thì bao la như sông biển
    Lúc nào cần mở Từ điển sống ra
    Con fải học cái ?o Đồng Quê? mà ?oVạn Biển?
    Cầm cẩm nang trong nghịch cảnh xông fa
    Lỡ một mai mất cửa mất nhà
    Con sẽ học giữa bầu trời cao rộng
    Con sẽ học bài trở về với đất
    Bởi vì vàng cũng từ Cát mà ra
    Phải học được nụ cười không tắt
    Mỗi ngày tìm thấy 1 niềm vui
    Cái đau khổ nén vào lòng thật chặt
    Và tình thương hãy cho khắp mọi người
    Ba nóng ruột chờ con kì thi ấy
    Con đỗ rồi ba thảnh thơi ra di
    Dẫu sau này ko còn bên con nữa
    Ba yên tâm chẳng lo lắng điều gì
  3. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn Steppy đã vote cho Pearl ha. Hì, bạn vote những 5* nữa !
    Còn thơ bạn Imweasel post thì ..... rất kịp lúc . Hôm nay các sĩ tử nhà ta vừa kết thúc đợt thi đại học đầu tiên mà. Xem báo có nhiều hình ảnh về các bậc phụ huynh ở trước cổng trường, chờ con em mình thi ra
    Lỡ post rồi, Pearl xin post tiếp một bài nữa, cũng là loạt bài cuối cùng của góc dịch thơ. Không hiểu sao mà góc dịch thơ của tờ báo ấy chỉ có vài ba lượt rồi dừng luôn . Chắc họ sợ ..... Pearl dịch ghê quá !
    Bài thơ thứ 3 dành cho mục dịch thơ là bài về tình cảm gia đình
    Mình vẫn cặm cụi ngồi dịch. Và dịch thành hai bài: một lục bát, một tự do.
    Có người bảo ?o?..lúc nào cũng ?ogia đình, gia đình" sao ? ?" Sao cuộc sống khép kín thế ? ?.. ?o.
    Nếu gọi đó là sự khép kín thì ?.. cũng đâu phải là một sự khép kín thông thường, nhỉ !
    Câu của Raymond Offner rằng: ?o Thường sự bất hòa hay xảy ra giữa những kẻ thân yêu trong gia đình là vì nơi đây người ta hay nói trắng ra sự thật ?o.
    Dù thế nào đi nữa, gia đình cũng là nơi cho mình cảm giác bình yên ?" có đi đâu về đâu thì ?.. cái ?oổ rơm? của mình vẫn dễ thương lắm lắm
    Mến tặng các bạn, những người đang sống trong mái ấm gia đình, những người đang tạm rời xa gia đình, và mến tặng những người thiếu một chốn đi về ?..

    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 21:35 ngày 05/07/2005
  4. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Ngồi viết một ít technical specification cho banking operations mà ?.. oải quá nên ?.. thơ thẩn một chút của thời tuổi trẻ nè
    Tháng bảy về
    Vẫn mưa
    Đâu ?!
    Cành vú sữa già
    Ngày xưa
    Cho bóng mát
    Năm đi qua
    Tháng đi qua
    Cô bé tuổi lên năm
    Giờ
    Ngơ ngác
    Bóng trăng tà ?..
    Xa
    Vòng quay kỷ niệm
    Tìm mãi
    Một mùi hương
    Gió đẩy gió đưa
    Cây vú sữa già
    Run run
    Chực chờ bật gốc
    Sao thế cây ơi
    Hơn nữa đời
    Người đi
    Kẻ ở
    Cây vẫn một mình
    Đơn côi
    Thăm thẳm
    Xa xôi
    Trong đáy đôi mắt nâu
    Cô bé ngày xưa
    Bồi hồi ?..
    Hai dòng lệ chực chờ
    Rơi ?!
    Không rơi ?!
    Như lá vú sữa nhỏ nhoi
    Mặt xanh cho đời
    Cười
    Mặt úa vàng
    Chẳng khóc.
    Chủ nhật, 01/06/2003
    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 21:55 ngày 06/07/2005
  5. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Chả hiểu sao, mỗi khi nghe đến trái vú sữa là Thuyền thấy nó kì kì sao đó ! hihihi Trái cây VN gì mà "bậy bạ" ghê, mấy đứa cháu của Thuyền bên này phê bình về cái tên đó á ! kekekeke
    Ngày mai,
    có ai về xứ Việt
    Nhớ ghé quê tôi, hoa sữa ngàn ...
  6. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Hehe, lại chuyện Milky Br____ Apple thay vì Milky Apple của mod Thuyền chứ gì, hehe
    Mod Thuyền tìm đọc tích "sự tích cây vú sữa" đi, sẽ hết thấy "kỳ kỳ" à
  7. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0

    Vào box kỹsư
    Thấy mình ..... lẩn thẩn
    Thơ thơ, thẩn thẩn .......
    Lại ..... lẩn
    Rồi ..... lẫn
    Nhẫn .....
    Rồi sẽ bớt ........
    Hẫng ............

    Hì hì,
    Bị muỗi cắn quá nên Pearl bị ..... chạm mạch rồi
    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 06:48 ngày 07/07/2005
  8. huhuconmuonlayvo

    huhuconmuonlayvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Ngã ba đường
    Tặng em người anh yêu
    Trong cuộc đời có những ngã ba như thế
    Em và anh và cả người ta
    Một phép trừ quên đi kẻ thứ 3
    Một phép cộng thành con tim tội lỗi
    Một người đi để lại hai người bối rối
    Hai người vui cho một kẻ u sầu
    Ngã ba đường trái phải trước sau
    Chợt ngập ngừng nhìn nhau lặng lẽ

  9. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Lang thang ở bên box kia thấy cái này vui vui lụm qua đây cho mọi người đọc chơi (do thanhmaiq post), ... tình cờ tóm được luôn 1 cô kỹ sư xinh đẹp hơn cả búp bê đấy nhé
    Mạng là gì
    Khuyết danh

    Mạng là nơi mà chính nỗi cô đơn
    Khuất đâu đó ở phía sau bàn phím
    Mạng là nơi thử một lần chiêm nghiệm
    Những thực hư ẩn hiện giữa tim người.
    Hai bên modem Anh và Tôi
    Cùng hai cái tên rất là ngộ nghĩnh
    Tâm sự khi đùa khi là nghiêm chỉnh
    Chẳng biết đâu mà đối phó lẫn nhau.
    Mạng là nơi mà chẳng biết tìm đâu
    Một chút xẻ chia giữa đời rộng lớn
    Cứ nghĩ rằng sau một cái tên là lạ
    Là một tâm hồn đồng điệu, cảm thông.
    Mạng là nơi giữa có và không
    Nhiều lúc mỏng manh tưởng chừng là một
    Mạng là nơi mà có khi dại dột
    Ta mải mê làm một cuộc phiêu lưu.
    Mạng là nơi mà chẳng hiểu vì đâu
    Mỗi khi xa thấy lòng nhớ lắm
    Thèm một tiếng "Hi" dịu dàng đầm ấm
    Thèm một mail dù chỉ đôi dòng.
    Mạng là nơi lòng muốn hỏi lòng
    Muốn nói lên những điều không thể nói
    Mạng là nơi giữa đời rất vội
    Tìm thấy trong lòng một chút thảnh thơi.
    Mạng là phim và mạng cũng là đời
    Cũng lắm niềm vui, cũng nhiều nước mắt
    Cũng ghét-yêu nửa đùa nửa thật
    Cũng giận hờn thế nọ thế kia.
    Mạng là nơi những kẻ thức khuya
    Bấp chấp thời gian, bất cần giấc ngủ
    Bên máy tính đêm sẽ là không đủ
    Ngày cất vào như đôi mắt modem.
    Mạng là gì ? Là Tôi và Anh
    Cứ mải mê tìm nhau được rồi lại mất
    Là cuộc phiêu lưu thử tìm gì thật
    Hạnh phúc vẫn là đáy bể tìm kim.
    Mạng là gì ? Một cuộc trốn tìm
    Sau những account im lìm ẩn hiện
    Có khi vu vơ, có khi màu nhiệm
    Cứ thử click vào đến lúc tìm ra.
    Cổ tích của những ngày xa
    Một túp lều tranh, tim vàng đôi lứa
    Cổ tích ngày nay không còn thế nữa
    Hai trái tim vàng kết nối bởi modem.
  10. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Ối trời ơi, chị lang thang dữ vậy, hết HPGĐ, rồi lại còn lang bạt sang tận Album. Mà toàn ẩn mình thôi nha chị, chẳng thấy post bài ở các box khác hết trơn. Bầu chị Mom my làm gián điệp là hợp đó nhen.

Chia sẻ trang này