1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ thơ...thẩn thẩn. Góc lãng mạn của dân kỹ sư

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi Thornbird, 19/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bui_viet

    bui_viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Vào câu lạc bộ kỹ sư mới thấy mọi người quả lãng mạn, xin góp vui bằng mấy vần thơ của một thầy dạy Lý bên ĐHBKHN :
    Trăng khuyết
    Chẳng bao giờ anh hiểu được trọn em
    Suốt đời chỉ vầng trăng khuyết
    Một vành cong tội nghiệp
    Phần khuất đi ...
    ... còn hơn cả trăng tròn !
  2. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, hồi trước Pearl có post linh tinh thơ loại "Lục bát trắc" ( gieo vần 6, 8 nhưng vần trắc chứ không vần "bằng" như luật thơ lục bát trước giờ, ví dụ:
    .................................................
    Tiếng hát nào rơi giữa chợ
    Người sẩm già có còn đợi cố nhân ?!

    Chiều qua chiều lại bao lần
    Tiếng đờn không dứt ?" bâng khuâng ? lối về.

    Đêm buồn ai đêm sóng sánh
    Em buồn chàng mắt lóng lánh ?" thênh thang.

    ******************************************​

    Bữa nay Pearl ..... cũng lục bát trắc, nhưng là "nghịch" một tí, ha
    Không có gì ăn ?.. xót ruột
    Nhớ cọng bún nhà trắng muốt ?.. ai ơi !

    Ngày đi, ngày tới - thảnh thơi
    Thì là xanh mướt cho đời ?.. thêm tươi
    ******************************************​
    Trời nắng chang chang ?" ôi khát !
    Phố xá đầy hàng ?.. giải khát ?.. eo ôi !
    ?o
    Thà rằng không khát thì ?.. thôi ?o
    Khát rồi ta lại ?.. hỡi ôi ?.. thôi ?.. rồi ?" hì hì
    ******************************************​
    Nắng Sài Gòn ?" ôi, mát dịu !
    Bởi vì em tôi còn ?.. điệu cả ngày

    Hì hì, chúc cả nhà một tuần vui tươi và an lành .
    Những ai chưa được tặng hoa thì ..... nhận hoa của Pearl nè
    Những ai chưa được tặng ..... bánh tét nhưn .....ROI thì Pearl ..... đánh cho vài cái đến .... nè
    Nhớ đừng với Pearl nha !
    Không thì Pearl ........... - tình tính tang, là lá la .............
    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 23:57 ngày 15/07/2005
  3. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Đôi bàn tay của Má
    Tôi là một đứa con gái ?.. không để móng tay dài.
    Chỉ là chuyện bình thường như bao chuyện bình thường ngày nay: con gái cắt tóc tém, con trai để tóc bồng bềnh ?.. , phải không ?!
    Tôi cũng ít chú ý đến những bàn tay để móng dài của các chị gái, các bạn gái, bạn trai cùng lớp, dù chúng ( những đôi bàn tay ) có vẻ ?.. đẹp. Bàn tay của tôi chỉ hơi ?.. dễ thương, và sẽ dễ thương như vậy nếu chúng được cắt ngắn, đều đặn mươi hôm một lần. Chỉ thế thôi.
    Ra trường.
    Tôi ở nhà, đọc truyện tranh, thỉnh thoảng giúp Má làm bếp.
    Trời tháng 4 oi nồng. Hai má con ngồi đón gió sau nhà, cùng lặt rau. Những cọng rau thì là xanh mượt.
    Móng tay tôi đã bắt đầu dài. Tôi nhìn đôi bàn tay Má: đôi bàn tay đầy những vết chai, nhưng mười đầu ngón tay thì ?.. móng tay mọc dài.
    Lạ lẫm
    Gần 20 năm trước, móng tay Má tôi cũng để dài như bây giờ. Lúc ấy, tôi hãy còn bé lắm. Con bé năm tuổi chạy bổ đi tìm Má mỗi khi bị ?.. muỗi cắn. Úi chà, dấu muỗi cắn để lại thật khủng khiếp. Nó đỏ, sưng to, lan dần trên làn da mỏng trẻ con. Tôi cứ chụp tay Má, bắt Má gãi nhè nhẹ cho đỡ ?.. ngứa. Tất nhiên là Má tôi có phương thuốc trị muỗi cắn hiệu quả hơn nhiều. Nhưng con bé con như tôi vẫn thích được đôi bàn tay Má xoa nhè nhẹ vào vết cắn ấy. Với tôi, tay Má làm cây kim của lũ muỗi văng mất.
    Thời ấy, những năm giữa thập niên 80, điều kiện vệ sinh khó khăn vô cùng. Chiếu, giường, chăn, màn rệp nhiều vô kể. Mấy chị em tôi đầu tóc đầy ?.. chí. Những con chí lớn to bằng con mọt gạo, những con chí con bé tí ti, làm điên cái đầu. Trời tháng nóng, đứa nào cũng đổ mồ hôi.
    Má bắt từng đứa ra hiên nhà ngồi, vừa đón gió, vừa ?.. bắt chí. Bàn tay má với những móng tay dài, không sơn phết gì hết, nhè nhẹ lùa vào tóc, ?otóm cổ ? lũ chí con. Chị em tôi thích lắm, tung hô Má là ?odũng sĩ diệt chí ?o nữa chớ ! Đến giờ Má đi dạy mà chẳng đứa nào cho Má đứng lên. Đứa ôm cổ, đứa bá vai, đòi Má ?..gãi đầu thêm vài cái nữa.
    Bà nội mất vào một ngày đầu thu. Trời mát mẻ, nhưng đứa nào cũng dụi đầu vào lòng Má. Buồn.
    Bàn tay Má lại vuốt ve, yêu thương, trìu mến.
    Nội không còn. Má chẳng thể một buổi đi dạy, một buổi đi bán quần áo dạo như xưa. Ba học được nghể làm giá đậu từ một người bà con. Thế là, cả nhà từ lớn đến đứa bé nhất là tôi, hì hục nào đậu, nào lu, nào cây, nào những cái giỏ lát, giỏ đệm, mê lát ?.. Chẳng còn thời gian đâu cho Má bắt chí từng đứa một. Vậy nhưng, mấy chị em không ai buồn.
    Bàn tay Má cũng trở nên chai từ đó. Những ngón tay thô ráp, móng tay ngắn ngủn, đầy vết ố vàng.
    Bàn tay Má làm từ sáng đến tối, vừa cơm nước giặt giũ, vừa đi dạy, vừa làm giá. Ngày nào cũng ngâm nước, những ngón tay móp méo dần.
    Ngày nào cũng lấy giá từ lu ra, những cọng giá mọc chen chúc nhau, rất chặt, khó rút vô cùng.
    Ngày nào cũng sàng giá cho rơi những vỏ đậu xanh ra.
    Ngày nào cũng chà rửa hàng chục cái lu, tưới nước cho mấy chục lu giá, đôi bàn tay Má khô cằn. Không có cái móng tay nào mọc nổi.

    Cứ thế, gần hai mươi năm.
    Các chị tôi lớn lên, ai cũng để móng tay dài. Không ai sơn phết gì, nhưng móng tay đều đẹp.
    Tôi vẫn ngây ngô hỏi: ?oSao móng tay Má để hoài không dài vậy ?! ?" Tay con móng dài hoài, cắt hoài mệt quá Má ! ?o
    Má tôi cười : ?o Má rút giá hoài, các móng tay nó nhột, nó chẳng mọc đâu con ! ?o
    Gần hai mươi năm, Má tôi chẳng cần đến đồ cắt móng tay cho riêng mình.
    Sáng nay, lần đầu tiên sau gần 20 năm, tôi lại thấy móng tay má dài, bàn tay mềm trở lại.
    Nhà tôi đã thôi không còn làm giá gần một tháng nay.
    Một tháng, tôi cắt móng tay vài lần. Gần một tháng nay, móng tay Má tôi lại dài ra, nhẹ nhàng, xinh xắn.
    Sài Gòn - tháng 4, 2003
  4. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    "taste" bên VN khác bên này rồi đó nha ! Ờ, mà Thuyền kỳ vừa rồi về VN, cũng thấy vậy đó ...
    Con trai tóc tém, con gái tóc thì bouncing (bồng bềnh ?) chứ !
    Hình như, tóc cắt bên Mỹ này, con trai cắt tóc, khi về VN là bị mấy tiệm hớt tóc nhận diện liền . Họ chê thợ cắt tóc bên Mỹ sao dở quá . kekeke Mà Thuyền cũng khâm phục thợ hớt tóc bên VN thiệt đó nha ...
    (Thuyền "bà 8" bên thread của Pearl lại đây .. hihihi)
  5. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    @ mod Thuyền : hihi, mod thấy chỗ Pearl highlight không ?! "chuyện bình thường NGÀY NAY" tức là chuyện KHÔNG BÌNH THƯỜNG của ngày HÔM QUA đó mà .
    Hồi Pearl vào trung học cho đến khi xong đại học thì các chị em nhà ta để tóc tém, demi-gaxon rất nhiều; còn các anh chàng thì cứ để tóc bồng bềnh cho nghệ sĩ (???) - nhất là các anh Rocker lúc ấy . Sau còn thấy trên sân khấu các "anh" "búp bê" khoác toàn ru băng kim tuyến lông thú lấp lánh cứ như "công chúa sa mạc" - hehe ( lạc đề, lạc đề - coi chừng bị mấy xì-tar quạt cho 1 trận )
    Lúc ấy nhìn con gái tóc tém, tém 1 tầng, 2 tầng, 3 tầng (???) thì nhiều người cũng mếu mếu ( nói nhỏ nghe, từ cuối trung học đến hết năm 4 Pearl ..... để tóc tém, hihi, với "suy nghĩ": vào BK toàn con trai, để tóc tém cho "tụi nó" ngán - dẹp luôn 10% dòm ngó còn lại " , hì hì, hà hà
    Pearl lại .....bà tám
    Gần đây thì ..... nhìn đâu cũng thấy bình thường
  6. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Một tí thơ, gọi là .....tình

    "..............

    Nỗi nhớ trong em
    Cồn cào theo tiếng gió
    Gió rong chơi quên thân mình ở trọ.
    Lang thang
    Có khi nào nỗi nhớ cũng hoang mang
    Quẩn quanh em những tháng ngày rực rỡ
    Lòng nhủ lòng:
    Bỡ ngỡ
    Sẽ dần vơi ?
    Có khi nào nỗi nhớ thảng thốt ?" rơi
    Em xòa tay - giọt nghìn trùng đọng lại
    Nhớ và thương dịu dàng trốn chạy
    Ai
    Xa hoài?
    ..............."
  7. Kaleidoscopeman

    Kaleidoscopeman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Kỹ sư ????
    Thật tình...
    Bực mình quá
    Có những kẻ sao foolish vậy
    Cứ nghĩ mọi người toàn làm việc xấu xa.
    Như ta
    Ha ha ha !!!!
    Thật là...
    Đừng có bê bụng của ta
    Nhét sang bụng người khác thế mà
    Cuộc sống còn những niềm vui
    Và biết bao người để ta yêu quý
    Nếu ta cũng đi giận ngươi
    Hô hô hô !!!
    Ta còn là kỹ sư chăng ????????????
  8. Kaleidoscopeman

    Kaleidoscopeman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hơ , thành thật xin lỗi bà con là đang hơi bức xúc 1 tí.
    Mà láo thật, có những kẻ suốt ngày đi nghĩ xấu về người khác. Mình có động chạm gì tới chúng đâu nhỉ ????
    Chơi mình nhiều lần rồi, nhưng mình đâu có chấp những kẻ hẹp hòi cho mệt. Thế mà chúng cứ nghĩ rằng mình chấp với chúng mới đau chứ . Kiểu này không biết sống nổi ở cái cơ quan này không nữa.
    Kỹ sư, thân phận thấp bé quá bà con ạ, hô hô hô !!!!!!!!!!!!!
  9. canhvacsanh

    canhvacsanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Hạ hỏa, hạ hỏa nhé bạn ơi!
    Trong box kysu vacsanh thấy có một thread mod Thuyền lập, thấy cũng hợp với vấn đề (?) bạn gặp bây giờ nè:
    Làm sao tránh bị đồng nghiệp tấn công bằng lời nói đây ? http://www.ttvnol.com/kysu/511250.ttvn
    Lạc quan, lạc quan
    Được canhvacsanh sửa chữa / chuyển vào 22:33 ngày 07/08/2005
    Được canhvacsanh sửa chữa / chuyển vào 22:34 ngày 07/08/2005
  10. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Thường thôi ông bạn ơi!
    Chỗ nào mà chẳng vậy cơ chứ, thế nên mới cần khẳng địnhmình và cho họ biết là mình chẳng bao giờ chịu thua bất cứ ai, cứ cho là hiếu thắng một chút cũng được!!!
    Mình còn nặng đầu hơn bạn nhiều ông bạn à!!!
    Nâng cốc chúc mừng cnhững người cùng cảnh đi!!!

Chia sẻ trang này