1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ thơ thẩn thẩn

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi aodai_xinhxinh, 10/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chaukietanh

    chaukietanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    4.501
    Đã được thích:
    77
    Rơi` oi,hạnh ời
    em dã man wá đấy
    ế rui` em ơi
    yêu cái xiêu chẳng còn,ặc ặc
     
     
     
  2. chaukietanh

    chaukietanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    4.501
    Đã được thích:
    77
    Rơi` oi,hạnh ời
    em dã man wá đấy
    ế rui` em ơi
    yêu cái xiêu chẳng còn,ặc ặc
     
     
     
  3. Hitokiri_Battousai

    Hitokiri_Battousai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    QUÂN-DƯƠNG GIAO CHIẾN
    Tác giả: Hitokiri Battousai
    Anh Dương dê thức dậy
    Thấy trời khuya lắm roài
    Mà sao Quân vẫn ngồi
    Ung dung ăn thịt chó
    Anh Dương dê nhăn nhó:
    " ********* này lưu manh "
    Quân nổi cơn tam bành
    Đạp Dương bay ra cửa.
    Anh Dương Dê ngã ngửa
    Liền giở võ song đao
    Quân rở võ cào cào
    Bay lên lại bay xuống
    Anh Dương dê luống cuống
    Lấy rau muống làm tiêu
    Quân liền đãnh võ liều
    Lấy nồi niêu ra đỡ
    Anh Dương dê bỡ ngỡ
    Liền tung quả KAMÊ
    Quân liền vuốt râu dê
    Quả KAMÊ bị phá
    Anh Dương dê sợ quá
    Càng nhìn càng sợ ghê
    Mới rút cây " cờ lê "
    Xông vào định liều chết
    Vừa đâm vừa la hét:
    " Mày trả tao con ngan "
    Quân nhảy qua lan can
    Phi thân ngay xuống đất
    Anh Dương dê uất tất
    Liền ném cái " cờ lê "
    Quân vừa né vừa chê:
    " Mày ngu ghê Dương ạ "
    Dương ngẩn người chột dạ:
    " Sao mày lại chê tao "
    Quân bất tuyệt thao thao:
    " Thế mà mà không hiểu ?
    Tao từng cưỡi đà điểu
    Một chấp mười vạn quân
    Công lực mày kém phần
    Mày đánh được tao chắc "
    Dương tức lòi con mắt
    Mà cóc làm được rì
    Đành phải bỏ ra đi
    Còn lại Quân đứng đó
    Cười ha hả ha hả....
    the end
    Anh Dương ơi, xin lỗi trước nhé, hew he he !

    Phi thiên ngự kiếm ...
  4. Hitokiri_Battousai

    Hitokiri_Battousai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    QUÂN-DƯƠNG GIAO CHIẾN
    Tác giả: Hitokiri Battousai
    Anh Dương dê thức dậy
    Thấy trời khuya lắm roài
    Mà sao Quân vẫn ngồi
    Ung dung ăn thịt chó
    Anh Dương dê nhăn nhó:
    " ********* này lưu manh "
    Quân nổi cơn tam bành
    Đạp Dương bay ra cửa.
    Anh Dương Dê ngã ngửa
    Liền giở võ song đao
    Quân rở võ cào cào
    Bay lên lại bay xuống
    Anh Dương dê luống cuống
    Lấy rau muống làm tiêu
    Quân liền đãnh võ liều
    Lấy nồi niêu ra đỡ
    Anh Dương dê bỡ ngỡ
    Liền tung quả KAMÊ
    Quân liền vuốt râu dê
    Quả KAMÊ bị phá
    Anh Dương dê sợ quá
    Càng nhìn càng sợ ghê
    Mới rút cây " cờ lê "
    Xông vào định liều chết
    Vừa đâm vừa la hét:
    " Mày trả tao con ngan "
    Quân nhảy qua lan can
    Phi thân ngay xuống đất
    Anh Dương dê uất tất
    Liền ném cái " cờ lê "
    Quân vừa né vừa chê:
    " Mày ngu ghê Dương ạ "
    Dương ngẩn người chột dạ:
    " Sao mày lại chê tao "
    Quân bất tuyệt thao thao:
    " Thế mà mà không hiểu ?
    Tao từng cưỡi đà điểu
    Một chấp mười vạn quân
    Công lực mày kém phần
    Mày đánh được tao chắc "
    Dương tức lòi con mắt
    Mà cóc làm được rì
    Đành phải bỏ ra đi
    Còn lại Quân đứng đó
    Cười ha hả ha hả....
    the end
    Anh Dương ơi, xin lỗi trước nhé, hew he he !

    Phi thiên ngự kiếm ...
  5. chaukietanh

    chaukietanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    4.501
    Đã được thích:
    77
    Thằng này chuẩn bị ăn đòn .
    yêu cái xiêu chẳng còn,ặc ặc
     
     
     
  6. chaukietanh

    chaukietanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    4.501
    Đã được thích:
    77
    Thằng này chuẩn bị ăn đòn .
    yêu cái xiêu chẳng còn,ặc ặc
     
     
     
  7. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    em phải công nhận là bài thơ của anh Linh hay ơi là hay............bao nhiêu bài thơ của mình cũng chẳng hay bằng bài thơ của anh Linh ,anh Linh nhờ.......................
    em biết tim em quá dại khờ
    trót trao tim mình cho kẻ ngơ
    1 mai ở nơi phương trời ấy
    anh biết ko anh em vẫn chờ
  8. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    em phải công nhận là bài thơ của anh Linh hay ơi là hay............bao nhiêu bài thơ của mình cũng chẳng hay bằng bài thơ của anh Linh ,anh Linh nhờ.......................
    em biết tim em quá dại khờ
    trót trao tim mình cho kẻ ngơ
    1 mai ở nơi phương trời ấy
    anh biết ko anh em vẫn chờ
  9. Hitokiri_Battousai

    Hitokiri_Battousai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Oài, híc.. Ăn đòn đau wá Thảo ơi. Giờ anh bị cả Dương cả Hạnh săn lùng đòi lấy mạng nè.
    Đúng là nhân tài bị... vùi dập. híc

    Phi thiên ngự kiếm ...
  10. Hitokiri_Battousai

    Hitokiri_Battousai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Oài, híc.. Ăn đòn đau wá Thảo ơi. Giờ anh bị cả Dương cả Hạnh săn lùng đòi lấy mạng nè.
    Đúng là nhân tài bị... vùi dập. híc

    Phi thiên ngự kiếm ...

Chia sẻ trang này