1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ thơ thẩn thẩn

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi aodai_xinhxinh, 10/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    đáng đời anh lắm anh Linh ạh...............
    thôi ko buôn linh tinh nữa....thơ tiếp đây
    buổi cuối
    tôi nhớ từng tiếng trống trường ngày cuối
    giòn đanh làm vỡ nước mắt nhau
    tôi nhớ cây bút bi viết vợi
    chữ kí của mình đã đủ nét đâu
    ngày ấy nằm rưng rưng trên lá
    đổ bóng xuống thầy thương lắm thầy ơi
    cả lớp cười toe nghiêng đầu chụp ảnh
    bóng lớn nào nghiêng che hết bóng thầy tôi
    chùm hoa lửa đốt mùa thi hừng hực
    cũng chạnh lòng ngày cuối bên nhau
    rồi sẽ nhớ và chùm hoa cũng nhớ
    ép trao tay rồi chẳng dám phai đâu
    thầy kể chuyện cuối tâm hồn cao thượng
    về khát khao được vỗ cánh mặt trời
    khóc trên vai có vị mồ hôi mặn
    nụ cười buồn tha thẩn trên môi
    lưu luyến bàn chân hàng ngày qua cổng
    ai sẽ trở về dưới tán bàng xưa
    ngày mai thầy lại qua và ngóng đợi
    chim sẻ nào về hát tiếng vu vơ.................
    em biết tim em quá dại khờ
    trót trao tim mình cho kẻ ngơ
    1 mai ở nơi phương trời ấy
    anh biết ko anh em vẫn chờ
  2. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    đáng đời anh lắm anh Linh ạh...............
    thôi ko buôn linh tinh nữa....thơ tiếp đây
    buổi cuối
    tôi nhớ từng tiếng trống trường ngày cuối
    giòn đanh làm vỡ nước mắt nhau
    tôi nhớ cây bút bi viết vợi
    chữ kí của mình đã đủ nét đâu
    ngày ấy nằm rưng rưng trên lá
    đổ bóng xuống thầy thương lắm thầy ơi
    cả lớp cười toe nghiêng đầu chụp ảnh
    bóng lớn nào nghiêng che hết bóng thầy tôi
    chùm hoa lửa đốt mùa thi hừng hực
    cũng chạnh lòng ngày cuối bên nhau
    rồi sẽ nhớ và chùm hoa cũng nhớ
    ép trao tay rồi chẳng dám phai đâu
    thầy kể chuyện cuối tâm hồn cao thượng
    về khát khao được vỗ cánh mặt trời
    khóc trên vai có vị mồ hôi mặn
    nụ cười buồn tha thẩn trên môi
    lưu luyến bàn chân hàng ngày qua cổng
    ai sẽ trở về dưới tán bàng xưa
    ngày mai thầy lại qua và ngóng đợi
    chim sẻ nào về hát tiếng vu vơ.................
    em biết tim em quá dại khờ
    trót trao tim mình cho kẻ ngơ
    1 mai ở nơi phương trời ấy
    anh biết ko anh em vẫn chờ
  3. fakelove_y2k

    fakelove_y2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    tưởng chú hittokiri gì gì đó giỏi thơ lắm hoá ra đem bài thơ bịa đêm nay bác ko ngủ ra xào lại,thay mỗi tên nhân vật là ra của mình.Chán nhỉ
    Vì yêu em anh hoá thành cát bụi
    Sống cuộc đời sa mạc mãi yêu em...
  4. fakelove_y2k

    fakelove_y2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    tưởng chú hittokiri gì gì đó giỏi thơ lắm hoá ra đem bài thơ bịa đêm nay bác ko ngủ ra xào lại,thay mỗi tên nhân vật là ra của mình.Chán nhỉ
    Vì yêu em anh hoá thành cát bụi
    Sống cuộc đời sa mạc mãi yêu em...
  5. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    khà ngẫm đi ngẫm lại thấy mỗi mình giỏi thôi......................
    em biết tim em quá dại khờ
    trót trao tim mình cho kẻ ngơ
    1 mai ở nơi phương trời ấy
    anh biết ko anh em vẫn chờ
  6. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    khà ngẫm đi ngẫm lại thấy mỗi mình giỏi thôi......................
    em biết tim em quá dại khờ
    trót trao tim mình cho kẻ ngơ
    1 mai ở nơi phương trời ấy
    anh biết ko anh em vẫn chờ
  7. Hitokiri_Battousai

    Hitokiri_Battousai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Oài, ông đọc lại đi, có 1/3 đoạn đầu là bài đêm nay bác không ngủ thôi. Đoạn sau tự tôi sáng tác mà, đâu ăn cắp đâu.
    Oan uổng quá

    Phi thiên ngự kiếm ...
  8. Hitokiri_Battousai

    Hitokiri_Battousai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Oài, ông đọc lại đi, có 1/3 đoạn đầu là bài đêm nay bác không ngủ thôi. Đoạn sau tự tôi sáng tác mà, đâu ăn cắp đâu.
    Oan uổng quá

    Phi thiên ngự kiếm ...
  9. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    cứ cho là vậy đi nhưng cũng là ăn cắp bản quyền,ăn cắp ý tưởng roài..........
    em biết tim em quá dại khờ
    trót trao tim mình cho kẻ ngơ
    1 mai ở nơi phương trời ấy
    anh biết ko anh em vẫn chờ
  10. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    cứ cho là vậy đi nhưng cũng là ăn cắp bản quyền,ăn cắp ý tưởng roài..........
    em biết tim em quá dại khờ
    trót trao tim mình cho kẻ ngơ
    1 mai ở nơi phương trời ấy
    anh biết ko anh em vẫn chờ

Chia sẻ trang này