1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ thơ thẩn thẩn

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi aodai_xinhxinh, 10/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    đây coá thể xem là 1 bài thơ tình ko nhỉ :
    Tặng em AngelSmile
    Được em yêu anh quá bất ngờ
    Cấu tay giật tóc, tỉnh hay mơ?
    Ôm con mèo mướp vào giấc ngủ
    Bỗng thấy em tìm trong giấc mơ
    Em ơi anh muôn vàn nhung nhớ
    Nhung nhớ khôn nguôi 1 bóng hình
    Thiên thần đứng đó cười tủm tỉm
    Anh đứng anh nhìn thiệt là xinh
    Yahoo , vietchat, thư em nhỉ
    Nét bút lời thơ dễ tỏ tình
    Mặc con HARD_ROCK lời to nhỏ
    Anh với em sẽ mãi mãi tình
    Anh xa em mà lại quá gần
    Tình em dịu ngọt lúa mùa xuân
    Tình anh man mác làn mây dại
    Nhòm qua ô cửa ngắm thiên thần
    Anh tuy chẳng phải giống thi nhân
    Yêu em anh khắc mãi mấy vần
    ''Yêu em trọn đời'' - vào tim tuỷ
    Chứ giống thi nhân- mấy lão đần
    Đêm khuya muỗi phát lệnh xuất quân
    Đốt chí chân anh nốt đỏ rần
    Con mèo ngon giấc cười tủm tỉm
    Anh nhớ mãi em- hỡi thiên thần
    em biết tim em quá dại khờ
    trót trao tim mình cho kẻ ngơ
    1 mai ở nơi phương trời ấy
    anh biết ko anh em vẫn chờ
  2. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    đây coá thể xem là 1 bài thơ tình ko nhỉ :
    Tặng em AngelSmile
    Được em yêu anh quá bất ngờ
    Cấu tay giật tóc, tỉnh hay mơ?
    Ôm con mèo mướp vào giấc ngủ
    Bỗng thấy em tìm trong giấc mơ
    Em ơi anh muôn vàn nhung nhớ
    Nhung nhớ khôn nguôi 1 bóng hình
    Thiên thần đứng đó cười tủm tỉm
    Anh đứng anh nhìn thiệt là xinh
    Yahoo , vietchat, thư em nhỉ
    Nét bút lời thơ dễ tỏ tình
    Mặc con HARD_ROCK lời to nhỏ
    Anh với em sẽ mãi mãi tình
    Anh xa em mà lại quá gần
    Tình em dịu ngọt lúa mùa xuân
    Tình anh man mác làn mây dại
    Nhòm qua ô cửa ngắm thiên thần
    Anh tuy chẳng phải giống thi nhân
    Yêu em anh khắc mãi mấy vần
    ''Yêu em trọn đời'' - vào tim tuỷ
    Chứ giống thi nhân- mấy lão đần
    Đêm khuya muỗi phát lệnh xuất quân
    Đốt chí chân anh nốt đỏ rần
    Con mèo ngon giấc cười tủm tỉm
    Anh nhớ mãi em- hỡi thiên thần
    em biết tim em quá dại khờ
    trót trao tim mình cho kẻ ngơ
    1 mai ở nơi phương trời ấy
    anh biết ko anh em vẫn chờ
  3. fan_mytam

    fan_mytam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Gương đã vỡ không thể nào lành lại !
    Nước đổ rồi không hốt lại được đâu !
    Mối tình đầu là mối tình thực tập !
    Đã mất đi không trở lại bao giờ !
    Giận một người ta thề không nhắc đến
    Buồn! lang thang hết nửa buổi còn buồn
    Đêm sẫm lại khu nhà không có điện
    Dế kêu ngoài sân vắng thấy buồn hơn
    Giận một người - lánh về nơi chốn cũ
    Chiều bâng khuâng quán nhỏ chỉ riêng mình
    Mưa lướt thướt qua từng mái phố nhỏ
    Con sáo trong ***g cũng đứng lặng thinh
    Giận một người vậy mà không quên được
    Đôi mắt đen biết lỗi đã lưng tròng
    Ta muốn tránh xa cái nhìn mít ướt
    Lại càng gần như thế lạ lùng không?!?
      Có những lúc vùi đầu bên keyboard  I vô tình dùng SHIFT viết tên YOU
  4. fan_mytam

    fan_mytam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Gương đã vỡ không thể nào lành lại !
    Nước đổ rồi không hốt lại được đâu !
    Mối tình đầu là mối tình thực tập !
    Đã mất đi không trở lại bao giờ !
    Giận một người ta thề không nhắc đến
    Buồn! lang thang hết nửa buổi còn buồn
    Đêm sẫm lại khu nhà không có điện
    Dế kêu ngoài sân vắng thấy buồn hơn
    Giận một người - lánh về nơi chốn cũ
    Chiều bâng khuâng quán nhỏ chỉ riêng mình
    Mưa lướt thướt qua từng mái phố nhỏ
    Con sáo trong ***g cũng đứng lặng thinh
    Giận một người vậy mà không quên được
    Đôi mắt đen biết lỗi đã lưng tròng
    Ta muốn tránh xa cái nhìn mít ướt
    Lại càng gần như thế lạ lùng không?!?
      Có những lúc vùi đầu bên keyboard  I vô tình dùng SHIFT viết tên YOU
  5. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    Tặng con trai răng khểnh
    Con trai răng khểnh thì sao nhỉ?
    Chắc là hơi thiếu chí nam nhi
    Dẫu bạn bè vẫn gọi thằng quỷ
    Mỗi khi đủ quậy- mấy khi!
    Răng khểnh? Ừ thì cũng dễ thương
    Thế nên mới gặp lắm '' tai ương''
    Hay bị con gái nhòm và liếc
    Phải đỏ mặt mỗi khi ra đường
    Miệng toàn chúm chím khoe răng ngọc
    Tủm tỉm nhìn ai- cứ nhìn hoài
    Dễ thương- tưởng từ cho con gái
    Mới biết rằng girl- chẳng độc quyền
    Con trai răng khểnh duyên thế đấy
    Có thể tán đổ cả chục cô
    Nhưng răng khểnh ơi chung thuỷ nhé
    Yêu em trọn đời- nhớ mãi nghe ! ​

    em biết tim em quá dại khờ
    trót trao tim mình cho kẻ ngơ
    1 mai ở nơi phương trời ấy
    anh biết ko anh em vẫn chờ
  6. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    Tặng con trai răng khểnh
    Con trai răng khểnh thì sao nhỉ?
    Chắc là hơi thiếu chí nam nhi
    Dẫu bạn bè vẫn gọi thằng quỷ
    Mỗi khi đủ quậy- mấy khi!
    Răng khểnh? Ừ thì cũng dễ thương
    Thế nên mới gặp lắm '' tai ương''
    Hay bị con gái nhòm và liếc
    Phải đỏ mặt mỗi khi ra đường
    Miệng toàn chúm chím khoe răng ngọc
    Tủm tỉm nhìn ai- cứ nhìn hoài
    Dễ thương- tưởng từ cho con gái
    Mới biết rằng girl- chẳng độc quyền
    Con trai răng khểnh duyên thế đấy
    Có thể tán đổ cả chục cô
    Nhưng răng khểnh ơi chung thuỷ nhé
    Yêu em trọn đời- nhớ mãi nghe ! ​

    em biết tim em quá dại khờ
    trót trao tim mình cho kẻ ngơ
    1 mai ở nơi phương trời ấy
    anh biết ko anh em vẫn chờ
  7. metallic_moonlight

    metallic_moonlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    46
    Úi giời, lâu ngày không mò vào đây, không ngờ dạo này phong trào thơ văn của Thái Phiên lên như diều gặp gió thía này, chít thật, chít thật Mình lại không có khả năng làm thơ, hix. Dưng cơ mà thấy có mấy bài của thằng Tùng với thằng Kuân là hay nhứt!
    I guess the time was right for us to say, we'd take our time and live our lives, together day by day...
  8. metallic_moonlight

    metallic_moonlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    46
    Úi giời, lâu ngày không mò vào đây, không ngờ dạo này phong trào thơ văn của Thái Phiên lên như diều gặp gió thía này, chít thật, chít thật Mình lại không có khả năng làm thơ, hix. Dưng cơ mà thấy có mấy bài của thằng Tùng với thằng Kuân là hay nhứt!
    I guess the time was right for us to say, we'd take our time and live our lives, together day by day...
  9. trai_tim_vo_tinh

    trai_tim_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Các bác ai cũng viết nên em copy mấy bài từ hoa học trò nhá .......
    Định
    Đã sắp sẵn vài câu
    Định gặp nhau sẽ nói
    Trời đâu có bắt tội
    Sao ta fải lặng thinh?
    Đã sắp sẵn món quà
    Định khi gặp người ta
    Cười tươi mình tặng bạn
    Định là sẽ bạo dạn
    Nếu có gặp người ta
    Nhưng trời ơi thật là
    (Bao giờ tôi hết nhát ?)
    ----------------------------
    Kỉ niệm!
    Rồi một ngày ta sẽ fải chia xa
    Ngày hôm nay sẽ trở thành kỉ niệm
    Một con người vốn im hơi lặng tiếng
    Sao giờ đây muốn nói thật nhiều
    Lời mở đầu , một lời đầy yêu thương
    Tôi gửi đến từng thành viên trong lớp
    Vẫn biết rằng đời hợp tan_tan hợp
    Sao mềm lòng , sao mắt vẫn cay cay ?
    Vẫn mái trường ghế đá hàng cây
    Sao hôm nay thân quen đến lạ
    Tôi nhớ hoài tiếng hô vỡ sân chơi
    Những trận bóng chúng mình tuyệt lắm
    Cùng hò reo đội mình chiến thắng
    ( Cả những chàng chưa từng đụng trái banh)
    Sao những ngày tháng ấy trôi thật nhanh ?
    Lãng mạn thay những ước mơ tuổi trẻ
    Có một ngày trong tâm tư nhắc khẽ
    Ngẩn ngơ lòng , nhớ tiếng gọi mày tao !
    Xin hãy tha lỗi !!!!!!!!!!!!!!!!!
  10. trai_tim_vo_tinh

    trai_tim_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Các bác ai cũng viết nên em copy mấy bài từ hoa học trò nhá .......
    Định
    Đã sắp sẵn vài câu
    Định gặp nhau sẽ nói
    Trời đâu có bắt tội
    Sao ta fải lặng thinh?
    Đã sắp sẵn món quà
    Định khi gặp người ta
    Cười tươi mình tặng bạn
    Định là sẽ bạo dạn
    Nếu có gặp người ta
    Nhưng trời ơi thật là
    (Bao giờ tôi hết nhát ?)
    ----------------------------
    Kỉ niệm!
    Rồi một ngày ta sẽ fải chia xa
    Ngày hôm nay sẽ trở thành kỉ niệm
    Một con người vốn im hơi lặng tiếng
    Sao giờ đây muốn nói thật nhiều
    Lời mở đầu , một lời đầy yêu thương
    Tôi gửi đến từng thành viên trong lớp
    Vẫn biết rằng đời hợp tan_tan hợp
    Sao mềm lòng , sao mắt vẫn cay cay ?
    Vẫn mái trường ghế đá hàng cây
    Sao hôm nay thân quen đến lạ
    Tôi nhớ hoài tiếng hô vỡ sân chơi
    Những trận bóng chúng mình tuyệt lắm
    Cùng hò reo đội mình chiến thắng
    ( Cả những chàng chưa từng đụng trái banh)
    Sao những ngày tháng ấy trôi thật nhanh ?
    Lãng mạn thay những ước mơ tuổi trẻ
    Có một ngày trong tâm tư nhắc khẽ
    Ngẩn ngơ lòng , nhớ tiếng gọi mày tao !
    Xin hãy tha lỗi !!!!!!!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này