1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ thơ thẩn thẩn

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi aodai_xinhxinh, 10/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0

    thơ kích động bạo lực
    chắc bạn thân của ông này bị thủ tiêu rồi,lại còn đăng bên "3 năm....." để che mắt pơ lít chứ. Cái cây khế..........

    Ơi khoai lang,hỡi khoai lang
    Xôi xôi thiếp đã phụ chàng từ đây
    No love so true as love that dies untold
  2. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Người yêu hỡi em sẽ yêu anh
    Đến khi nào những vì sao lung linh vào ban ngày
    Đến khi nào con sông chảy qua những ngọn núi
    Và đến khi nào những con vịt biết kêu Meo Meo
    Người yêu hỡi em sẽ yêu anh
    Đến khi nào vũ trụ chỉ còn là hạt cát
    Đến khi nào Trái Đất kề cận Mặt Trăng
    Và đến khi nào Mặt Trời ko còn soi sáng........
    Nhưng tất cả điều đó ko bao giờ là sự thật vì em biết em ko đủ kiên nhẫn yêu anh lâu như thế

    Ơi khoai lang,hỡi khoai lang
    Xôi xôi thiếp đã phụ chàng từ đây
    No love so true as love that dies untold
  3. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Người yêu hỡi em sẽ yêu anh
    Đến khi nào những vì sao lung linh vào ban ngày
    Đến khi nào con sông chảy qua những ngọn núi
    Và đến khi nào những con vịt biết kêu Meo Meo
    Người yêu hỡi em sẽ yêu anh
    Đến khi nào vũ trụ chỉ còn là hạt cát
    Đến khi nào Trái Đất kề cận Mặt Trăng
    Và đến khi nào Mặt Trời ko còn soi sáng........
    Nhưng tất cả điều đó ko bao giờ là sự thật vì em biết em ko đủ kiên nhẫn yêu anh lâu như thế

    Ơi khoai lang,hỡi khoai lang
    Xôi xôi thiếp đã phụ chàng từ đây
    No love so true as love that dies untold
  4. girl_korea_1986

    girl_korea_1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    eo ôi thơ thái phiên bùn cười chế nhờ
    em ko bít làm thơ, em mà làm thơ thì bậy bạ mất uy tín TP
    ngày tình yêu tìm đến chúng ta đi về nơi rất xa....
  5. girl_korea_1986

    girl_korea_1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    eo ôi thơ thái phiên bùn cười chế nhờ
    em ko bít làm thơ, em mà làm thơ thì bậy bạ mất uy tín TP
    ngày tình yêu tìm đến chúng ta đi về nơi rất xa....
  6. metallic_moonlight

    metallic_moonlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    46
    Thơ hay cốt ở tâm của người làm thơ. Đọc câu cuối bài tâm sự người giết bạn chưa?
    Hay vầy mà chê... Thơ có cảnh , có tình , có nội dung, có trăn trở vậy mới là thơ chứ.
    [marquee][red] I'd rather betray the world than the world betray me!!!
                         &nb
  7. metallic_moonlight

    metallic_moonlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    46
    Thơ hay cốt ở tâm của người làm thơ. Đọc câu cuối bài tâm sự người giết bạn chưa?
    Hay vầy mà chê... Thơ có cảnh , có tình , có nội dung, có trăn trở vậy mới là thơ chứ.
    [marquee][red] I'd rather betray the world than the world betray me!!!
                         &nb
  8. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Anh biết tình anh đã hết rồi
    Chút tình thoang thoảng có thế thôi
    Tình yêu là fải dành hai kẻ
    Sao chỉ dành riêng mỗi một người
    Đêm 20.7.2003 Vĩnh Ái Hồng!

    Một bước phong trần
    Mấy phen chìm nổi
    Trời tình mù mịt
    Biển hận mênh mông

    http://www.ttvnnet.com/forum/f_309
  9. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Anh biết tình anh đã hết rồi
    Chút tình thoang thoảng có thế thôi
    Tình yêu là fải dành hai kẻ
    Sao chỉ dành riêng mỗi một người
    Đêm 20.7.2003 Vĩnh Ái Hồng!

    Một bước phong trần
    Mấy phen chìm nổi
    Trời tình mù mịt
    Biển hận mênh mông

    http://www.ttvnnet.com/forum/f_309
  10. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    khì......mọi người bắt đầu với ''''nếu biết rằng em...'''' đi nèo...kí đó hay hơn nhìu....
    bài 1:
    nếu biết rằng em đã lấy chồng
    anh vìa lấy vợ kiếm thằng cu
    1 mai khi con anh đã lớn
    xui lấy con em rửa hận lòng
    em biết tim em quá dại khờ
    trót trao tim mình cho kẻ ngơ
    1 mai ở nơi phương trời ấy
    anh biết ko anh em vẫn chờ

Chia sẻ trang này