1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ thơ thẩn thẩn

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi aodai_xinhxinh, 10/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Cứ mỗi ngày ta thấy mình già thêm
    Trong sự phức tạp của cuộc đời
    Cứ mỗi ngày ta lại nhận ra
    Lòng dạ cạn hẹp của con người
    Và mỗi ngày lòng ta càng rắn lại
    Mắt không còn đau khổ giọt lệ rơi
    Và cứ thế từng ngày từng ngày một
    Ta lớn lên trong khắc nghiệt của cuộc đời
  2. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Thơ cho mùa hạ cũ !!!
    Một trưa này ta về ngang qua trường cũ
    Sân trường vắng hoe đỏ cánh phượng rụng đầy
    Mình ra đi đã mấy mùa hoa nở
    Bạn bè xưa ?_năm ấy có đổi thay?
    Tìm kỉ niệm , mài chân trên đường sỏi
    Gọi mãi tên người chỉ thấy tiếng ve kêu
    Ta lại nhớ về một mùa hạ trước
    Góc lớp này bàn ghế cũ liêu xiêu ...
    Bạn bè xưa mỗi đứa một ngả
    Ngày chia tay dòng lưu bút vội vàng
    Nghe tiếng ve có ngoái đầu nhìn lại
    Có đôi người đã lỡ bước sang ngang ...
    Giữa mùa hạ này đi tìm mùa hạ cũ
    Cứ mỗi khi hoa phượng nở đỏ lòng
    Cứ mỗi khi ve gào lên thương nhớ
    Lại giật mình gọi một chút xa xăm
    Ừ thì dẫu thơ cho mùa hạ cũ
    Gọi tên người chỉ thấy tiếng ve kêu
    Ừ thì dẫu chỉ toàn là kỉ niệm
    Nắng chênh chênh đã ngã sang chiều ...
  3. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Chia tay!!!
    Sao gặp nhau lại cứ phải chia tay
    Con tàu đến rồi đi nhanh quá đỗi
    Sân ga cô đơn tự mình không hiểu nổi
    Tháng năm vơi đầy nỗi nhớ niềm thương.
    Mười hai năm sống dưới mái trường
    Trong tình thương thầy cô, bè bạn
    Mười hai năm - cứ tưởng dài vô hạn
    Đã sắp hết rồi, nhanh quá, thời gian.
    Nhớ thuở lần đầu đến lớp
    Rụt rè sau mẹ, ngơ ngác xung quanh
    Lá e dè mở mắt màu xanh
    Ta khẽ gọi thì thầm tên cô giáo.
    Ôi nhớ câu thơ nhớ từng nét chữ
    Với bóng hình ngọn núi con sông
    Quê hương ta bát ngát cánh đồng
    Cô như bà tiên hiện về trong cổ tích.
    Là học trò ai lại không tinh nghịch
    Ta chẳng thể quên lần phạt ngày xưa
    Cô bắt đứng góc lớp - và ta òa khóc
    Nước mắt hôm qua còn mặn đến bây giờ.
    Tháng năm học trò trôi đi êm ả
    Háo hức đón hè, chờ đợi tiếng ve
    Ta cũng biết bằng lăng màu tím
    Và nghĩ rằng phượng vĩ khóc nhè.
    Thời gian qua chẳng nói với hàng me
    Ta cũng vô tình lật từng trang vở
    Khi hoa gạo hết thời rực rỡ
    Ta chợt hiểu mình đánh mất thời gian...
    Còn lại đây dòng chữ khắc trên bàn
    Bụi phấn trắng để tóc thầy thêm bạc
    Bảng ơi hãy đen cùng với năm, với tháng
    Xin đừng ai xóa bài học hôm qua ...
    Thật là gần, mà sao cũng rất xa
    Ta lẩm nhẩm đếm lại tên từng đứa
    Ve đừng khóc, phượng đừng đốt lòng ta nữa
    Nắng đừng vàng ngơ ngẩn buổi chia tay.
    Lớp học ơi hãy ở lại nơi này
    Khung cửa sổ, thôi ta chào nhé
    Bằng lăng tím trong sân trường lặng lẽ
    Lá vẫy tay chào, tạ từ nhé người ơi !
    Ngày ra trường có kẻ đã cố cười
    Sao nước mắt cứ lăn dài trên má
    Muốn nói cùng nhau đôi điều nhưng khó quá
    Có lẽ nước mắt mình đã nói hết niềm thương.
    Ta chia tay nhau để chọn một con đường
    Chập chững những bước đầu tự lập
    Thầy cô đã chắp cho ta đôi cánh
    Bằng sức của mình hãy cố bay mau.
    Xin gửi lại trường, những kỷ niệm về nhau
    Tuổi bé thơ ơi, ta gửi người ở lại
    Mắt đong đầy nắng, con tim khắc khoải
    Thổn thức nghẹn ngào - thôi nhé trường ơi !
  4. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Khi Biết yêu người ta bắt đầu nói dối !!!!
    Thầy văn học đọc cho tôi nghe câu phương ngôn
    "Khi biết yêu người ta bắt đầu nói dối"
    Có đúng thế không hả bạn bè cùng tuổi
    Lứa tuổi bắt đầu yêu
    Sáng nay em gửi gắm gì qua ánh mắt
    Mà khiến anh đêm về mất ngủ
    Ở gần thôi mà sao vẫn nhớ
    Ngày ngắn vô cùng không đủ để nhìn nhau
    Đừng ai hiểu lầm ai muốn làm cao
    Dù đôi lúc ngó lơ quay chỗ khác
    Thì ra thầy bảo mà đúng thật
    Khi biết yêu mình tự dối mình
    Rồi nếu lỡ bạn bè nhắc đến một cái tên
    Tự dưng em quá chừng xấu hổ
    Má đỏ bừng và thôi không cười nói nữa
    Có ai hỏi :"hắn đấy à", vội đáp :"còn lâu"
    Và anh thì có khác gì đâu
    Cũng bối rối rồi vội vàng phủ nhận
    Ai lại dám bày tỏ niềm xúc động
    Nên bất ngờ phải nói "có thành không"
    Bài anh hát cho cả lớp nghe chung
    Sao ánh mắt cứ nghiêng về một phía
    Tự dưng em không dám lên lớp trễ
    Chỉ sợ anh cho "con bé ấy lười"
    Và bỗng nhiên ai cũng thấy yêu đời
    Anh đi dạo thường xuyên hơn qua căn phòng em ở
    Em cũng chợt thích ngồi bên cửa sổ
    Chỉ cần một cái nhìn là 2 đứa ngủ ngon
    Nhưng bạn bè ơi đừng tìm hiểu gì thêm
    Em sẽ bảo em chỉ ngồi hóng mát
    Anh sẽ bảo anh đi qua căn phòng đó
    Mhư đi qua bao căn phòng khác của trường
    khi biết yêu người ta ngỡ vẫn bình thường
    Dù sự thật có nhiều thay đổi
    Mà thay đổi đầu tiên là bắt đầu nói dối
    Nhưng là nói dối vụng về con nít rất dễ thương
    Hãy tha thứ cho những người đó
    Vì bắt đầu yêu nên bắt đầu nói dối
  5. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Lời sông gửi biển !!!
    Biển khó hiểu vì biển là con gái
    Thích làm cao và cũng thích ngẩn ngơ
    Chao! Mắt biếc dịu dàng êm đến vậy
    Sóng trùng dương như suối tóc buông hờ
    Sông dễ hiểu vì không là con gái
    Bốn mùa xuôi luôn một vẻ trầm tư
    Không tin hả ? Cứ du thuyền qua đấy
    Nghe nghìn năm nước còn vọng chân bờ.
  6. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Tâm Sự
    Cánh phượng đầu tiên đã nở hồng
    Mùa hè lại đến, "ấy" buồn không ?
    Năm nay nữa là năm cuối cấp
    Không biết "người ta" có bận lòng ?
    Riêng tôi lòng bỗng thấy nao nao
    "Người ta" đăng ký thi trường nào ?
    Bao lần ngập ngừng không dám hỏi
    Lỡ "người ta" giận biết làm sao ?
    Sáng nay trường đã bán hồ sơ
    Mua tặng "người ta" và bất ngờ
    Vì sẵng dịp này tôi mới biết
    "Ấy" thi cùng trường, thật như mơ !
    Bước đường đại học lắm chông gai
    Không biết "còn" ai, biết "mất" ai ?
    Mong "ấy" và mình cùng thi đậu
    Cùng học chung trường để... sánh vai .
  7. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Không ghen
    Mình muốn nói với bạn rằng không phải mình ghen
    Khi những câu thơ xưa
    Giờ bạn dành cho người khác
    Năm tháng qua đi
    Bao nhiêu là phai nhạt
    Những thầm hứa năm nào?
    Mình muốn nói với bạn rằng?
    Cô ấy có buồn không
    Bạn gom những câu thơ xưa viết thành bài mới
    Vẫn nồng nàn như lần đầu tiên chưa biết thế nào là nông nổi
    Như lần đầu nhìn nhau mà bối rối
    Mình muốn nói với bạn rằng không phải mình ghen
    Khi bạn có cùng ai sánh bước
    Khi bạn nhìn ai bao nhiêu là mong ước
    Như khi mình còn tin trên trái đất chỉ có một vì sao.
    Khi mắt bạn không rực cháy những khát khao
    Thì chao ôi sao mình buồn đến vậy
    Khi những ước mơ không còn bùng cháy
    Ta lạc loài trong hoang vắng đơn côi.
    Mình muốn nói với bạn rằng?
    Nói làm chi khi tình kia đã nhạt
    Nói làm chi khi nhìn nhau đã khác
    Nói làm gì?chỉ mình biết bao hoang vắng về đâu?
    Mình không ghen đâu mà chỉ thấy đau
    Như vết cũ trở trời nhức buốt
    Khi bạn nhìn vào mắt ai mà hẹn ước
    Lời xưa đây không mới lại bao giờ.
  8. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19

    Một người em yêu
    Hãy để anh là người yêu của em
    Đừng do dự nhìn anh như thế
    Em biết đấy chẳng một ai có thể
    Yêu thương em hơn chính bản thân mình.
    Hãy để anh đánh thức mỗi bình minh
    Anh sẽ dậy trước khi gà gáy sáng
    Anh sẽ đến sớm hơn tia nắng
    Sẽ là hoa hồng ngập trên gối của em
    Hãy để anh làm một người em tin
    Trước vô vàn những lời yêu giả dối
    Bao tháng ngày anh yêu em chờ đợi
    Với món quà chỉ là một trái tim
    Hãy để anh trở thành người chung đường
    Em sẽ bớt cô đơn nhiều đấy
    Đừng tin những kẻ phù du với áo quần bóng bẩy
    Đi đến tận cùng chỉ có một mình anh
    Hãy để anh thức cùng em trọn đêm
    Đêm sẽ ngắn và nhuộm màu êm ả
    Hãy để anh ru em bằng nụ hôn trên má
    Anh sẽ dậy trước khi gà gáy sáng
    Vị ngọt ngào hơi thở của tình yêu
    Hãy để anh làm một người em yêu.
  9. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Tình yêu thật sự là khó hiểu[/size=6]
    Người có thể hiểu vì sao trăng khuyết
    Vì sao đông về tuyết trắng rơi rơi
    Vì sao mây bay, nắng ấm khung trời
    Vì sao xuân đến muôn nơi hoa thắm
    Người không thể hiểu trái tim cho lắm
    Chỉ biết cơ hồ máu ấm đi quanh
    Nhịp tuyến vu vơ như giỗ như dành
    Ru con tim nhỏ mộng lành hoa ****
    Giấc mộng tình yêu một ngày đã chớm
    Rộn rã tim hồng xao xuyến ngu ngơ
    Hai chữ Thương Yêu hiện hữu, đâu ngờ
    Và rồi tim đã ước mơ nao núng
    Kỳ diệu muôn màu, Tình Yêu như sóng
    Ngập đến trong hồn, cuộc sống thêm vui
    Có khi như cơn bão táp dập vùi
    Xui con tim nhỏ chơi vơi đuối sức
    Người không thể hiểu Tình Yêu, mộng ước
    Sao lại bắt nguồn từ trái tim non
    Dù cho trái tim ngày tháng hao mòn
    Tình Yêu, mộng ước vẫn còn mãi mãi
  10. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    Ta ko về giữ 18 cho em
    Dẫu biết lắm đêm nay ai sẽ khóc
    Đừng như thế , nín đi nào , nhóc !
    Anh có cố tình đâu ?
    Em đừng buồn đừng tự đớn đau
    bởi yêu lắm dôi bờ tóc rối
    sinh nhật em ta thành người có tội
    ta không về giữ 18 đêm nay
    _atula_

Chia sẻ trang này