1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ thơ thẩn thẩn

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi aodai_xinhxinh, 10/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    khì......mọi người bắt đầu với ''''nếu biết rằng em...'''' đi nèo...kí đó hay hơn nhìu....
    bài 1:
    nếu biết rằng em đã lấy chồng
    anh vìa lấy vợ kiếm thằng cu
    1 mai khi con anh đã lớn
    xui lấy con em rửa hận lòng
    em biết tim em quá dại khờ
    trót trao tim mình cho kẻ ngơ
    1 mai ở nơi phương trời ấy
    anh biết ko anh em vẫn chờ
  2. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Ta đã gặp nhau một buổi chiều
    Nắng vàng vừa nhạt gió hiu hiu
    Ghế đá công viên bên rặng liễu
    Buổi đầu hò hẹn chớm tình yêu
    Anh đến nhẹ nhàng như giấc mơ
    Len lén tim côi những mong chờ
    Gieo rắc vào hồn bao nhung nhớ
    Cõi lòng xao động dệt vần thơ
    Thế là thuở ấy đã yêu ai
    Xa nhau giây phút bỗng buồn thay
    Một ngọn lửa tình đang rực cháy
    Chẳng biết thời gian ngắn hay dài
    Từ cái ngại ngần nắm bàn tay
    Lần đầu tim đập nhịp loạn sai
    Đến nụ hôn tình ôi nồng cháy
    Cuốn vào mê trận của đắm say
    Cái đẹp tình yêu buổi ban đầu
    Ngỡ rằng bền chặt ngỡ đậm sâu
    Ai ngờ mộng ước , bao yêu dấu
    Tất cả vùi chôn để u sầu
    Giận mình hay hờn ghét người ta
    Nhan sắc kém thua chẳng mặn mà
    Làm sao oán trách câu từ giã
    Có lẽ tại mình nên cách xa
    Dù muốn hay không chuyện đã rồi
    Cũng đành quay mặt gượng cười thôi
    Nhịp chân lẻ bước sao chóng mỏi
    Ghế đá ngày xưa ... trống chỗ ngồi
    Qua những con dường kỷ niệm xưa
    Nỗi nhớ trào dâng nói sao vừa
    Tôi dặn lòng mình không buồn nữa
    Nhưng rồi tự hỏi .. nỡ quên chưa ???

    Một bước phong trần
    Mấy phen chìm nổi
    Trời tình mù mịt
    Biển hận mênh mông

    http://www.ttvnnet.com/forum/f_309
  3. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Ta đã gặp nhau một buổi chiều
    Nắng vàng vừa nhạt gió hiu hiu
    Ghế đá công viên bên rặng liễu
    Buổi đầu hò hẹn chớm tình yêu
    Anh đến nhẹ nhàng như giấc mơ
    Len lén tim côi những mong chờ
    Gieo rắc vào hồn bao nhung nhớ
    Cõi lòng xao động dệt vần thơ
    Thế là thuở ấy đã yêu ai
    Xa nhau giây phút bỗng buồn thay
    Một ngọn lửa tình đang rực cháy
    Chẳng biết thời gian ngắn hay dài
    Từ cái ngại ngần nắm bàn tay
    Lần đầu tim đập nhịp loạn sai
    Đến nụ hôn tình ôi nồng cháy
    Cuốn vào mê trận của đắm say
    Cái đẹp tình yêu buổi ban đầu
    Ngỡ rằng bền chặt ngỡ đậm sâu
    Ai ngờ mộng ước , bao yêu dấu
    Tất cả vùi chôn để u sầu
    Giận mình hay hờn ghét người ta
    Nhan sắc kém thua chẳng mặn mà
    Làm sao oán trách câu từ giã
    Có lẽ tại mình nên cách xa
    Dù muốn hay không chuyện đã rồi
    Cũng đành quay mặt gượng cười thôi
    Nhịp chân lẻ bước sao chóng mỏi
    Ghế đá ngày xưa ... trống chỗ ngồi
    Qua những con dường kỷ niệm xưa
    Nỗi nhớ trào dâng nói sao vừa
    Tôi dặn lòng mình không buồn nữa
    Nhưng rồi tự hỏi .. nỡ quên chưa ???

    Một bước phong trần
    Mấy phen chìm nổi
    Trời tình mù mịt
    Biển hận mênh mông

    http://www.ttvnnet.com/forum/f_309
  4. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Ngày tháng dài mang mối tình phiêu lãng
    Trong đêm dài mơ bóng người mình yêu
    Người mình yêu yêu mê hồn ngây ngất
    yêu ngập lòng yêu say đắm si mê
    Ta yêu người trong đêm dài thao thức
    Trong mong chờ trong hi vọng mỏng manh
    Mãi yêu người dù lòng ngươi hờ hững
    Mãi yêu ngươi trong tuyệt vọng ngàn thu
    Vẫn bao đêm trong ta thầm gợi nhớ
    Nhớ dáng người nhớ nụ cười thơ ngây
    NHớ tóc mây mỗi chiều bay trong gió
    Có khi nào nỗi nhớ chăng dịu êm
    Ta như điên như kẻ không thần trí
    Vì cuộc đời ta chẳng thể có em
    Xem như ta 1 mối tình ôm hận
    Hận cuộc đời ta hận vì yêu em
    Diều kì diệu của mối tình đầu là ko biết rằng 1 lúc nào đấy nó có thể kết thúc
    "mẹ mìn buôn dưa lê" is me,hihihih
    &a
  5. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Ngày tháng dài mang mối tình phiêu lãng
    Trong đêm dài mơ bóng người mình yêu
    Người mình yêu yêu mê hồn ngây ngất
    yêu ngập lòng yêu say đắm si mê
    Ta yêu người trong đêm dài thao thức
    Trong mong chờ trong hi vọng mỏng manh
    Mãi yêu người dù lòng ngươi hờ hững
    Mãi yêu ngươi trong tuyệt vọng ngàn thu
    Vẫn bao đêm trong ta thầm gợi nhớ
    Nhớ dáng người nhớ nụ cười thơ ngây
    NHớ tóc mây mỗi chiều bay trong gió
    Có khi nào nỗi nhớ chăng dịu êm
    Ta như điên như kẻ không thần trí
    Vì cuộc đời ta chẳng thể có em
    Xem như ta 1 mối tình ôm hận
    Hận cuộc đời ta hận vì yêu em
    Diều kì diệu của mối tình đầu là ko biết rằng 1 lúc nào đấy nó có thể kết thúc
    "mẹ mìn buôn dưa lê" is me,hihihih
    &a
  6. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Xã hội bất công nuôi tôi lớn
    Người đời nham hiểm dạy tôi khôn
    Túi ko có tiền bạn ko tới
    Xe ko có đẹp bạn ko theo
    Hận kẻ bạc tình chơi chẳng đẹp
    Hẹn ngày tái ngộ,đót nhà em...........
    hic
    Diều kì diệu của mối tình đầu là ko biết rằng 1 lúc nào đấy nó có thể kết thúc
    "mẹ mìn buôn dưa lê" is me,hihihih
    &a
  7. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Xã hội bất công nuôi tôi lớn
    Người đời nham hiểm dạy tôi khôn
    Túi ko có tiền bạn ko tới
    Xe ko có đẹp bạn ko theo
    Hận kẻ bạc tình chơi chẳng đẹp
    Hẹn ngày tái ngộ,đót nhà em...........
    hic
    Diều kì diệu của mối tình đầu là ko biết rằng 1 lúc nào đấy nó có thể kết thúc
    "mẹ mìn buôn dưa lê" is me,hihihih
    &a
  8. vnesmartweb

    vnesmartweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ tiếc mình gặp anh quá muộn,
    Khi hai ta số phận đã an bài
    Em yêu anh...... Còn anh yêu người khác
    Biết người ta có thật với anh không ????
    Đã bao lần em tự nhủ lòng
    Chuyện như thế còn mong gì thay đổi
    Mà sao em cứ như người mắc lỗi
    Lúc gặp anh ngượng ngập chẳng dám nhìn
    Lời yêu rơi giữa vô cùng lặng im
    Em đan tay níu chút gì xa vắng
    Một cử chỉ mà nhen nhiều hi vọng
    Để đêm về lệ ướt những cơn mơ
    Biết nói gì với số phận bây giờ ?
    Em cầu chúc cho người ta hạnh phúc
    Còn riêng em với những lời cầu chúc
    Có lời nào dành cho một ước mơ ????
    Biết nói gì với những vần thơ ????
    Em không thể tự dối lòng thêm nữa........
    ----------------------------
    ---------------------------
    Có một điều thật vô cùng đơn giản
    Tận bây giờ em mới chợt nhận ra
    Tình yêu anh dành cho em nhiều quá
    Hơn nhiều điều hơn cả bản thân anh
    Có đôi khi em thấy mình nông nổi,
    Giận hờn anh bởi một chút bực mình
    Anh bao dung chẳng bao giờ trách móc
    Nhận về mình những lầm lỗi, vì em
    Phút bên anh em thấy lòng thanh thản
    Tự nhủ mình còn hạnh phúc nào hơn
    Được yêu anh, được anh yêu, hơn thế
    Làm tất cả mang nụ cười cho em
    Anh từng nói anh không hề sợ chết
    Chỉ một điều làm anh sợ mà thôi
    Không có em trong quãng đời còn lại
    Anh biết rằng, không sống nổi_ thiếu em
    Anh của em anh ngàn lần yêu quý
    Hãy tin em, và tin bản thân mình
    Cuộc đời em là của anh mãi mãi
    Chỉ của anh_ duy nhất là của anh
    ------------------------
    ------------------------
    Sẽ chẳng bao giờ anh tìm lại được em đâu
    Nét chữ thơ ngây của một thời con gái
    Em sống say mê, chân thành , vụng dại
    Khóc vì một lần anh lỡ hẹn đến thăm
    Sẽ chẳng bao giờ em dám trách tháng năm
    Dẫu tháng năm đã làm em thay đổi
    Em nghĩ suy và già đi trước tuổi
    Nét chữ cũng vội vàng, run rẩy, lo âu
    Và lạ kỳ từ trong thẳm sâu
    Em đã yêu anh nồng nàn, mãnh liệt
    Những điều này chỉ riêng mình em biết
    Anh vẫn đến thăm, im lặng,vô tình
    Em sẽ là người có lỗi với chính mình
    Vì yêu anh mà trở trăn, đau khổ
    Anh có thể vô tâm , thờ ơ, và cả hơn thế nữa......
    Nhưng chẳng bao giờ em trách
    ......" anh là người có lỗi với em " đâu
    ---------------------------
    --------------------------
    Đừng thử lòng em anh nhé
    Thoáng mộng mơ......
    Em ước hẹn tuổi đầu
    Anh đừng nói.......
    ........vun trồng thêm hi vọng
    Chập chững hoài trong thế giới chờ mong.......
    Đừng thử lòng em anh nhé
    Cách trở đường dài .......em vẫn mãi là em
    Ở nơi ấy liệu có người mòn mỏi ????
    Bức thư nào mang tín hiệu trái tim ???
    Đừng thử lòng em anh nhé
    .......Để em thao thức đợi chờ
    Mỗi dấu hiệu sẽ lấp đầy thương nhớ
    Lại ngập ngừng......
    ......khi nhắc đến tên anh
    Đừng thử lòng em_ xin anh lần cuối
    Xin chân thành đối mặt với tình yêu
    Trái tim em không tự tin đến vậy
    Chẳng thể dối mình.....
    ........Giấu nhịp điệu con tim........
    copy tu` http://tsphost.net/svhp-net/forum/ChuDe.asp?TOPIC_ID=1023
    Sông phù du chảy vào dòng thiên cổ.....
    Tình bất tử chảy trong nỗi tương tư.....
  9. vnesmartweb

    vnesmartweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ tiếc mình gặp anh quá muộn,
    Khi hai ta số phận đã an bài
    Em yêu anh...... Còn anh yêu người khác
    Biết người ta có thật với anh không ????
    Đã bao lần em tự nhủ lòng
    Chuyện như thế còn mong gì thay đổi
    Mà sao em cứ như người mắc lỗi
    Lúc gặp anh ngượng ngập chẳng dám nhìn
    Lời yêu rơi giữa vô cùng lặng im
    Em đan tay níu chút gì xa vắng
    Một cử chỉ mà nhen nhiều hi vọng
    Để đêm về lệ ướt những cơn mơ
    Biết nói gì với số phận bây giờ ?
    Em cầu chúc cho người ta hạnh phúc
    Còn riêng em với những lời cầu chúc
    Có lời nào dành cho một ước mơ ????
    Biết nói gì với những vần thơ ????
    Em không thể tự dối lòng thêm nữa........
    ----------------------------
    ---------------------------
    Có một điều thật vô cùng đơn giản
    Tận bây giờ em mới chợt nhận ra
    Tình yêu anh dành cho em nhiều quá
    Hơn nhiều điều hơn cả bản thân anh
    Có đôi khi em thấy mình nông nổi,
    Giận hờn anh bởi một chút bực mình
    Anh bao dung chẳng bao giờ trách móc
    Nhận về mình những lầm lỗi, vì em
    Phút bên anh em thấy lòng thanh thản
    Tự nhủ mình còn hạnh phúc nào hơn
    Được yêu anh, được anh yêu, hơn thế
    Làm tất cả mang nụ cười cho em
    Anh từng nói anh không hề sợ chết
    Chỉ một điều làm anh sợ mà thôi
    Không có em trong quãng đời còn lại
    Anh biết rằng, không sống nổi_ thiếu em
    Anh của em anh ngàn lần yêu quý
    Hãy tin em, và tin bản thân mình
    Cuộc đời em là của anh mãi mãi
    Chỉ của anh_ duy nhất là của anh
    ------------------------
    ------------------------
    Sẽ chẳng bao giờ anh tìm lại được em đâu
    Nét chữ thơ ngây của một thời con gái
    Em sống say mê, chân thành , vụng dại
    Khóc vì một lần anh lỡ hẹn đến thăm
    Sẽ chẳng bao giờ em dám trách tháng năm
    Dẫu tháng năm đã làm em thay đổi
    Em nghĩ suy và già đi trước tuổi
    Nét chữ cũng vội vàng, run rẩy, lo âu
    Và lạ kỳ từ trong thẳm sâu
    Em đã yêu anh nồng nàn, mãnh liệt
    Những điều này chỉ riêng mình em biết
    Anh vẫn đến thăm, im lặng,vô tình
    Em sẽ là người có lỗi với chính mình
    Vì yêu anh mà trở trăn, đau khổ
    Anh có thể vô tâm , thờ ơ, và cả hơn thế nữa......
    Nhưng chẳng bao giờ em trách
    ......" anh là người có lỗi với em " đâu
    ---------------------------
    --------------------------
    Đừng thử lòng em anh nhé
    Thoáng mộng mơ......
    Em ước hẹn tuổi đầu
    Anh đừng nói.......
    ........vun trồng thêm hi vọng
    Chập chững hoài trong thế giới chờ mong.......
    Đừng thử lòng em anh nhé
    Cách trở đường dài .......em vẫn mãi là em
    Ở nơi ấy liệu có người mòn mỏi ????
    Bức thư nào mang tín hiệu trái tim ???
    Đừng thử lòng em anh nhé
    .......Để em thao thức đợi chờ
    Mỗi dấu hiệu sẽ lấp đầy thương nhớ
    Lại ngập ngừng......
    ......khi nhắc đến tên anh
    Đừng thử lòng em_ xin anh lần cuối
    Xin chân thành đối mặt với tình yêu
    Trái tim em không tự tin đến vậy
    Chẳng thể dối mình.....
    ........Giấu nhịp điệu con tim........
    copy tu` http://tsphost.net/svhp-net/forum/ChuDe.asp?TOPIC_ID=1023
    Sông phù du chảy vào dòng thiên cổ.....
    Tình bất tử chảy trong nỗi tương tư.....
  10. ao_mong_tinh_yeu

    ao_mong_tinh_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Đức à _ bài thơ này của mày đọc mà tao đau lòng quá ... đã lâu rồi tao cũng chưa làm thơ nhỉ ? kể từ khi TY vỗ cánh bay đi _ chắc lòng tao đã nguội lạnh ( cười đau khổ )
    ______________________________________________________
    I''ll see you in the sunlight I''ll hear your voice everywhere I''ll run to tenderly hold you But, Darlin'' you won''t be there

Chia sẻ trang này