1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ thơ thẩn thẩn

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi aodai_xinhxinh, 10/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ao_mong_tinh_yeu

    ao_mong_tinh_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Đức à _ bài thơ này của mày đọc mà tao đau lòng quá ... đã lâu rồi tao cũng chưa làm thơ nhỉ ? kể từ khi TY vỗ cánh bay đi _ chắc lòng tao đã nguội lạnh ( cười đau khổ )
    ______________________________________________________
    I''ll see you in the sunlight I''ll hear your voice everywhere I''ll run to tenderly hold you But, Darlin'' you won''t be there
  2. ke_quay_roi

    ke_quay_roi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Thơ thơ thẩn thẩn
    Dớ dẩn ngớ ngẩn
    Lẩn thẩn tha thẩn ...
    Không răng thì cũng chẳng mần răng
    Chỉ kém mọi người một miếng ăn
    Miễn được nguyên hàm nhai nhóp nhép
    Không răng thì cũng chẳng mần răng . ​
  3. ke_quay_roi

    ke_quay_roi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Thơ thơ thẩn thẩn
    Dớ dẩn ngớ ngẩn
    Lẩn thẩn tha thẩn ...
    Không răng thì cũng chẳng mần răng
    Chỉ kém mọi người một miếng ăn
    Miễn được nguyên hàm nhai nhóp nhép
    Không răng thì cũng chẳng mần răng . ​
  4. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Người có đôi ,em cũng có đôi
    Có đôi trong giấc mộng xa xôi
    Trăng treo một nửa trên đường vắng
    In xuống một mình đi sánh đôi.
    Đêm cô đơn

    Một bước phong trần
    Mấy phen chìm nổi
    Trời tình mù mịt
    Biển hận mênh mông

    http://www.ttvnnet.com/forum/f_309
  5. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Người có đôi ,em cũng có đôi
    Có đôi trong giấc mộng xa xôi
    Trăng treo một nửa trên đường vắng
    In xuống một mình đi sánh đôi.
    Đêm cô đơn

    Một bước phong trần
    Mấy phen chìm nổi
    Trời tình mù mịt
    Biển hận mênh mông

    http://www.ttvnnet.com/forum/f_309
  6. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Thức trắng đêm qua nhớ một người
    Một người và chỉ một mà thôi
    Đêm nay ,đêm nữa ,đêm mai nữa
    Tôi nhớ một người không nhớ tôi
    Đêm thất tình.

    Một bước phong trần
    Mấy phen chìm nổi
    Trời tình mù mịt
    Biển hận mênh mông

    http://www.ttvnnet.com/forum/f_309
  7. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Thức trắng đêm qua nhớ một người
    Một người và chỉ một mà thôi
    Đêm nay ,đêm nữa ,đêm mai nữa
    Tôi nhớ một người không nhớ tôi
    Đêm thất tình.

    Một bước phong trần
    Mấy phen chìm nổi
    Trời tình mù mịt
    Biển hận mênh mông

    http://www.ttvnnet.com/forum/f_309
  8. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Duyên thầm
    Em hát đi khúc hát tuổi mười lăm
    Để anh trải đêm rằm trên nốt nhạc
    Áo học trò dưới tán cây rợp mát
    Em nghiêng đầu cho điệp khúc chơi vơi
    Em cười đi cho nụ hồng mười sáu
    Đẻ compa anh quay một vòng tròn
    Chiều êm êm có tiếng hát véo von
    .....Chắc để làm duyên
    sao thừa một cái........
    Em nói đi chuyện sóng gió mười bảy
    Nắng có gắt và mưa có bay
    Anh sẽ đến trên đường em đến lớp
    Dấu chân phai đậm lắm những trang thơ
    Em bước đi nhịp chân duyên mười tám
    Duyên từ khi em tuổi mười lăm
    Đôi chân sáo em truyền trên nội cỏ
    Anh hoang sơ......
    ....trau chuốt một tấm lòng
    ( ko nhớ ai sáng tác )
    Diều kì diệu của mối tình đầu là ko biết rằng 1 lúc nào đấy nó có thể kết thúc
    "mẹ mìn buôn dưa lê" is me,hihihih
    &a
  9. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Duyên thầm
    Em hát đi khúc hát tuổi mười lăm
    Để anh trải đêm rằm trên nốt nhạc
    Áo học trò dưới tán cây rợp mát
    Em nghiêng đầu cho điệp khúc chơi vơi
    Em cười đi cho nụ hồng mười sáu
    Đẻ compa anh quay một vòng tròn
    Chiều êm êm có tiếng hát véo von
    .....Chắc để làm duyên
    sao thừa một cái........
    Em nói đi chuyện sóng gió mười bảy
    Nắng có gắt và mưa có bay
    Anh sẽ đến trên đường em đến lớp
    Dấu chân phai đậm lắm những trang thơ
    Em bước đi nhịp chân duyên mười tám
    Duyên từ khi em tuổi mười lăm
    Đôi chân sáo em truyền trên nội cỏ
    Anh hoang sơ......
    ....trau chuốt một tấm lòng
    ( ko nhớ ai sáng tác )
    Diều kì diệu của mối tình đầu là ko biết rằng 1 lúc nào đấy nó có thể kết thúc
    "mẹ mìn buôn dưa lê" is me,hihihih
    &a
  10. vnesmartweb

    vnesmartweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0

    có phải là mùa thu
    lá rụng rơi trước ngõ
    có phải là em đó
    bước trong đời của anh
    một tình yêu phong phanh
    mỏng manh như chiếc lá
    một cuộc tình buốt giá
    chợt hoá thành hư vô
    một giấc mộng xô bồ
    [ nhờ người nào ... viết nốt ]
    Sông phù du chảy vào dòng thiên cổ.....
    Tình bất tử chảy trong nỗi tương tư.....

Chia sẻ trang này