1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ thơ thẩn thẩn

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi aodai_xinhxinh, 10/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vnesmartweb

    vnesmartweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0

    có phải là mùa thu
    lá rụng rơi trước ngõ
    có phải là em đó
    bước trong đời của anh
    một tình yêu phong phanh
    mỏng manh như chiếc lá
    một cuộc tình buốt giá
    chợt hoá thành hư vô
    một giấc mộng xô bồ
    [ nhờ người nào ... viết nốt ]
    Sông phù du chảy vào dòng thiên cổ.....
    Tình bất tử chảy trong nỗi tương tư.....
  2. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    ối giời ôi,thơ mới chả thẩn
    cái gì mà 1 giấc mộng xô bồ cơ chứ,ko ai dám viết tiếp đâu
    Diều kì diệu của mối tình đầu là ko biết rằng 1 lúc nào đấy nó có thể kết thúc
    "mẹ mìn buôn dưa lê" is me,hihihih
    &a
  3. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    ối giời ôi,thơ mới chả thẩn
    cái gì mà 1 giấc mộng xô bồ cơ chứ,ko ai dám viết tiếp đâu
    Diều kì diệu của mối tình đầu là ko biết rằng 1 lúc nào đấy nó có thể kết thúc
    "mẹ mìn buôn dưa lê" is me,hihihih
    &a
  4. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Điều giản dị.....
    Nếu sống cách đây vài thập kỉ
    Chẳng ai biết email là gì
    Em thích gọi điện dù chỉ để
    Chào anh mỗi khi đêm qua đi
    nếu sống cách đây hơn thế kỉ
    cả điện thoại cũng chưa ra đời
    Quà gửi cho anh mỗi ngày mới
    Một lá thư hồng như màu môi....
    Nếu như ta sống vào 1 thời
    Đất nước mình còn chưa thống nhất
    Lửa chiến tranh vẫn đang chia cắt
    Những lá thư....biết có đến nơi?
    Em yêu hoà bình-đơn giản thôi
    Và cả nền văn minh mới mẻ
    Khi mà con người ta có thể
    Bên nhau dù ở rất xa xôi
    (Hải Linh)
    Diều kì diệu của mối tình đầu là ko biết rằng 1 lúc nào đấy nó có thể kết thúc
    "mẹ mìn buôn dưa lê" is me,hihihih
    &a
  5. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Điều giản dị.....
    Nếu sống cách đây vài thập kỉ
    Chẳng ai biết email là gì
    Em thích gọi điện dù chỉ để
    Chào anh mỗi khi đêm qua đi
    nếu sống cách đây hơn thế kỉ
    cả điện thoại cũng chưa ra đời
    Quà gửi cho anh mỗi ngày mới
    Một lá thư hồng như màu môi....
    Nếu như ta sống vào 1 thời
    Đất nước mình còn chưa thống nhất
    Lửa chiến tranh vẫn đang chia cắt
    Những lá thư....biết có đến nơi?
    Em yêu hoà bình-đơn giản thôi
    Và cả nền văn minh mới mẻ
    Khi mà con người ta có thể
    Bên nhau dù ở rất xa xôi
    (Hải Linh)
    Diều kì diệu của mối tình đầu là ko biết rằng 1 lúc nào đấy nó có thể kết thúc
    "mẹ mìn buôn dưa lê" is me,hihihih
    &a
  6. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    đây cũng là thơ nì -mời bà con thưởng thức

    em ko tin tình yêu là bất tử
    bởi trái tim cũng ngừng đập 1 ngày
    ta bé nhỏ trước vô cùng vũ trụ
    làm sao mà xanh mãi như mây
    em ko tin tình yêu là bất tử
    dù nghìn năm đá núi cũng phôi pha
    đá cũng toát mồ hôi và đá cũng
    vấn vương lòng bao áng mây qua
    em và anh 2 hạt bụi vỡ ra
    từ vụ nổ trong xa xôi vũ trụ
    và em biết tình yêu ta ko là bất tử
    nhưng em yêu bằng cả cuộc đời mình
    em biết tim em quá dại khờ
    trót trao tim mình cho kẻ ngơ
    1 mai ở nơi phương trời ấy
    anh biết ko anh em vẫn chờ
  7. anna_Minh_quyen

    anna_Minh_quyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Gửi tặng tất cả những thằng nào có cùng hoàn cảnh
    Nói với mày....
    Mày có người yêu
    Mày dắt tao xuống quán
    Dăm miếng dưa vài trái táo
    Xấp xểnh đầy ly rượu con con
    Mày nói, mày cười,mày ví, mày von
    Mày mừng vui - bạn mày ,tao hiểu hết
    Nhưng có bao giờ mày biết
    Bạn mày - tao vẫn cô đơn
    Rồi đêm dài như vẫn bao đêm
    Cũng chung chăn nhưng chẳng thằng nào buồn nói
    Cũng chung giường nhưng chia thành 2 gối
    Mỗi đứa 1 niềm riêng
    Quần áo mày sạch sẽ mới như nguyên
    Của tao thì vẫn cuộn thành từng đống
    Giày của mày bây giờ cũng bóng
    Của tao thì........
    Tao nói thế chẳng phải so bì
    Chẳng hờn ghen hay giận hờn chi cả
    Tao nói thế - chỉ muốn mình ko như 2 giọt nước lã
    Mày có người yêu rồi.......
    ...........Mình có được như xưa không?
    em yêu Đỗ Hà
  8. anna_Minh_quyen

    anna_Minh_quyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Gửi tặng tất cả những thằng nào có cùng hoàn cảnh
    Nói với mày....
    Mày có người yêu
    Mày dắt tao xuống quán
    Dăm miếng dưa vài trái táo
    Xấp xểnh đầy ly rượu con con
    Mày nói, mày cười,mày ví, mày von
    Mày mừng vui - bạn mày ,tao hiểu hết
    Nhưng có bao giờ mày biết
    Bạn mày - tao vẫn cô đơn
    Rồi đêm dài như vẫn bao đêm
    Cũng chung chăn nhưng chẳng thằng nào buồn nói
    Cũng chung giường nhưng chia thành 2 gối
    Mỗi đứa 1 niềm riêng
    Quần áo mày sạch sẽ mới như nguyên
    Của tao thì vẫn cuộn thành từng đống
    Giày của mày bây giờ cũng bóng
    Của tao thì........
    Tao nói thế chẳng phải so bì
    Chẳng hờn ghen hay giận hờn chi cả
    Tao nói thế - chỉ muốn mình ko như 2 giọt nước lã
    Mày có người yêu rồi.......
    ...........Mình có được như xưa không?
    em yêu Đỗ Hà
  9. SearchingIncomplete

    SearchingIncomplete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Lâu we'' không dzô cái user này. Thấy phong trào thơ của anh chị em nhà mình máu we'' nên quyết định ủng hộ bằng một ... vại 333 DZÔ

    I HATE MYSELF !!!
  10. SearchingIncomplete

    SearchingIncomplete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Lâu we'' không dzô cái user này. Thấy phong trào thơ của anh chị em nhà mình máu we'' nên quyết định ủng hộ bằng một ... vại 333 DZÔ

    I HATE MYSELF !!!

Chia sẻ trang này