1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ thơ thẩn thẩn

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi aodai_xinhxinh, 10/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bonghongthuytinh410

    bonghongthuytinh410 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    0
    tưởng cái gì chứ thơ thì kiếm dễ không ấy mà
    Ra đi me đã dặn rằng
    Lấy chồng phải tránh mấy thằng xì ke
    Tìm người có cả nhà xe
    Có tiền, có của, có nghề, nhiều lương...!
    Đừng nhìn diện mạo mà thương
    Đừng nghe tán tỉnh yêu đương tầm phào
    Phải tìm cho được anh nào
    Học cao làm lớn ra vào thảnh thơi
    Làm bà lớn sướng hơn thôi !
    Lấy thằng nghèo khó cả đời lầm than
    Chọn người quyền quý cao sang
    Lụa là gấm vóc, bạc vàng đầy rương
    Chồng nghèo lặn lội gió sương
    Chân bùn, tay lấm tìm đường tránh xa
    Chồng giàu nở mặt Mẹ, Cha
    Lấy người nghèo đói rồi ra ăn mày !
    Con ơi phải nhớ câu này
    Lấy chồng cho bõ những ngày điểm trang
    "Lấy vợ tìm đứa khôn ngoan
    Lấy chồng xem ví, xem đàng quan gia "
    Để theo kịp với người ta
    Cố tìm triệu phú cả nhà vui lây
    [/img]http://us.f1.yahoofs.com/users/2d9fae64/bc/My+Photos/__tn_DSC01227.jpg?bc4iKR_AbwxhF6Pt
     
    Tôi yêu Lavabo
  2. bonghongthuytinh410

    bonghongthuytinh410 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    0
    tưởng cái gì chứ thơ thì kiếm dễ không ấy mà
    Ra đi me đã dặn rằng
    Lấy chồng phải tránh mấy thằng xì ke
    Tìm người có cả nhà xe
    Có tiền, có của, có nghề, nhiều lương...!
    Đừng nhìn diện mạo mà thương
    Đừng nghe tán tỉnh yêu đương tầm phào
    Phải tìm cho được anh nào
    Học cao làm lớn ra vào thảnh thơi
    Làm bà lớn sướng hơn thôi !
    Lấy thằng nghèo khó cả đời lầm than
    Chọn người quyền quý cao sang
    Lụa là gấm vóc, bạc vàng đầy rương
    Chồng nghèo lặn lội gió sương
    Chân bùn, tay lấm tìm đường tránh xa
    Chồng giàu nở mặt Mẹ, Cha
    Lấy người nghèo đói rồi ra ăn mày !
    Con ơi phải nhớ câu này
    Lấy chồng cho bõ những ngày điểm trang
    "Lấy vợ tìm đứa khôn ngoan
    Lấy chồng xem ví, xem đàng quan gia "
    Để theo kịp với người ta
    Cố tìm triệu phú cả nhà vui lây
    [/img]http://us.f1.yahoofs.com/users/2d9fae64/bc/My+Photos/__tn_DSC01227.jpg?bc4iKR_AbwxhF6Pt
     
    Tôi yêu Lavabo
  3. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    hôm trước là thơ vìa mẹ
    hôm nay là thơ vìa bố nhé
    cha là làn sóng biếc
    con là cánh buồm nâu
    dù có đi đến đâu
    cũng trong tình cha đó
    em biết tim em quá dại khờ
    trót trao tim mình cho kẻ ngơ
    1 mai ở nơi phương trời ấy
    anh biết ko anh em vẫn chờ
  4. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    hôm trước là thơ vìa mẹ
    hôm nay là thơ vìa bố nhé
    cha là làn sóng biếc
    con là cánh buồm nâu
    dù có đi đến đâu
    cũng trong tình cha đó
    em biết tim em quá dại khờ
    trót trao tim mình cho kẻ ngơ
    1 mai ở nơi phương trời ấy
    anh biết ko anh em vẫn chờ
  5. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Có khi nào bạn giống như tôi
    Nghĩ cuộc đời như là máy tính
    Như số pi ko dừng ko tận
    Nối đuôi nhau cần mẫn từng ngày?
    Cứ cho rằng máy tính chẳng hề sai
    Sao trừ mãi nỗi buồn ko hết?
    Dù cho bạn là đá hay là hoa
    Vẫn 1 lần khóc oà trong tay mẹ
    Bấm máy tính cộng những đều vui vẻ
    Chợt nhận ra " Ít quá! Lẽ nào sai ?"
    Chắc chắn rằng 1 cộng 1 bằng 2
    Sao cộng mãi vẫn chỉ là .........1 nửa?
    Nhưng tôi chắc bạn cũng giống tôi
    Luôn cố gắng nhân nụ cười lên mãi
    Nhân hi vọng,nhân niềm vui huyền thoại
    Để bước xuống đường bớt ngã,bớt dài
    Ừ thì máy tính cũng có thể sai
    Nào ai biết cuộc đời dâu bể
    Nhưng phép chia vẫn đang thì thầm kể
    Sao bạn và tôi chẳng chia ngọt thành 2?
    Bạn biết ko tôi vẫn nghĩ suy hoài
    Rằng cuộc đời có nên là .......máy tính
    Cộng,trừ,nhân,chia bao tình bao cảnh....
    Dẫu chẳng bình yên vẫn còn bạn và tôi............
    fanta là chai nước cam - em chỉ biết uống chứ ko biết làm
    Hạnh fanta
  6. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Có khi nào bạn giống như tôi
    Nghĩ cuộc đời như là máy tính
    Như số pi ko dừng ko tận
    Nối đuôi nhau cần mẫn từng ngày?
    Cứ cho rằng máy tính chẳng hề sai
    Sao trừ mãi nỗi buồn ko hết?
    Dù cho bạn là đá hay là hoa
    Vẫn 1 lần khóc oà trong tay mẹ
    Bấm máy tính cộng những đều vui vẻ
    Chợt nhận ra " Ít quá! Lẽ nào sai ?"
    Chắc chắn rằng 1 cộng 1 bằng 2
    Sao cộng mãi vẫn chỉ là .........1 nửa?
    Nhưng tôi chắc bạn cũng giống tôi
    Luôn cố gắng nhân nụ cười lên mãi
    Nhân hi vọng,nhân niềm vui huyền thoại
    Để bước xuống đường bớt ngã,bớt dài
    Ừ thì máy tính cũng có thể sai
    Nào ai biết cuộc đời dâu bể
    Nhưng phép chia vẫn đang thì thầm kể
    Sao bạn và tôi chẳng chia ngọt thành 2?
    Bạn biết ko tôi vẫn nghĩ suy hoài
    Rằng cuộc đời có nên là .......máy tính
    Cộng,trừ,nhân,chia bao tình bao cảnh....
    Dẫu chẳng bình yên vẫn còn bạn và tôi............
    fanta là chai nước cam - em chỉ biết uống chứ ko biết làm
    Hạnh fanta
  7. vnesmartweb

    vnesmartweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    10101010111110001111111111111000111
    00110101111010010101010101010101010
    01011010010101010101010000011111100
    11010101111001111101111011010111010
    11010111111110111111011110111111110
    Sông phù du chảy vào dòng thiên cổ, Tình bất tử chảy trong nỗi tương tư.
     
  8. vnesmartweb

    vnesmartweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    10101010111110001111111111111000111
    00110101111010010101010101010101010
    01011010010101010101010000011111100
    11010101111001111101111011010111010
    11010111111110111111011110111111110
    Sông phù du chảy vào dòng thiên cổ, Tình bất tử chảy trong nỗi tương tư.
     
  9. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    thơ gì thế bác Tùng?
    fanta là chai nước cam - em chỉ biết uống chứ ko biết làm
    Hạnh fanta
  10. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    thơ gì thế bác Tùng?
    fanta là chai nước cam - em chỉ biết uống chứ ko biết làm
    Hạnh fanta

Chia sẻ trang này