1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ thơ thẩn thẩn

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi lanhthanhthu, 08/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lanhthanhthu

    lanhthanhthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    Thơ thơ thẩn thẩn

    Là em thấy dân nghệ mình thơ thẩn ác lắm cơ
    nhứt là các bác trai ý_e có ý kiến mình lập cái box thơ thơ thẩn thẩn rùi rủ nhau vào ngâm cho nó thanh giọng bác ạ!
  2. minhuVH

    minhuVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    2.378
    Đã được thích:
    0
    Xì Pam
  3. dao_hoang_new

    dao_hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra Lanhthanhthu là mem box này
    Về Zim chơi đi em
  4. minhuVH

    minhuVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    2.378
    Đã được thích:
    0
    Hôk phải. Xì Pam đó. đi xì Pam ấy mà
  5. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    v Mở hàng phát cho hấn máu
    Những Giọt Mưa Khuya--- Trịnh Công Sơn ---(1959)
    Có những giọt mưa khuya
    Nhìn hồn đêm thức giấc
    Đếm bước thời gian đi
    Mưa biết nói năng gì
    Có những giọt mưa khuya
    Gieo dư âm gợi nhớ
    Có những giọt mưa khuya
    nhìn lá úa khóc bơ vơ
    Co những giọt mưa khuya
    Tìm về hơi áo ấm
    Có những giọt mưa khuya
    Rưng rưng khóc bên đường
    Có những giọt mưa khuya
    cô đơn dệt hè phố
    Có những giọt mưa khuya
    buồn tan tác nên hững hờ
    Có mưa ngoài song
    Mưa như rớt trong lòng
    Giọt mưa khuya nhẹ len vào tối
    Tìm chân ai
    Chân bước trong đêm dài
    Có những giọt mưa khuya
    Thường về thăm tóc rối
    Có những giọt mưa khuya
    Thương em nói nên lời
    Có những giọt mưa khuya
    Đưa em về xa vắng
    Trang giấy còn trinh nguyên
    gợi em viết bao nỗi niềm.

  6. libertas

    libertas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    hi,
    quê e ở nghệ an thiệt mừ!
    h giọng vẫn ngọt nguyên xi trong đó nè!
    mới lại, e là e iu em quý mấy bác nghệ an nữa, đi mô ghe tiếng ghệ an cứ thấy ấm áp lạ!
    hì hì
    iu lém ý_
  7. thienhau

    thienhau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay khác mọi ngày, hắn ngủ dậy rất sớm, ra khỏi nhà lúc 6h40, lượn lờ đến phòng của ông anh hắn rồi 2 anh em đi ăn sáng, hắn có mặt ở văn phòng lúc 7h30 bắt đầu công việc như mọi ngày nhưng diễn biến công việc thì lại khác.
    Không biết tại sao hắn lại đưa ra một quyết định khác người như vậy, hôm nay hắn quyết định là không tiết kiệm nữa, vì như vậy sẽ làm cuộc đời hắn gò bó trong vòng xoáy đồng tiền, lại tiền lại bạc ... lại thu nhập. vân vân và vân vân.
    Hắn rút trong túi quần ra cái máy L200, lục lọi trong danh bạ, liên tục gọi điện, hết cuộc này đến cuộc khác, không ai biết là hắn gọi được bao nhiêu cuộc điện thoại, nhưng thời gian hắn gọi điện khoảng trên dưới 1h đồng hồ.
    Đặt cái máy xuống bàn, hắn báo với nhân viên kho quỹ xuất cho hắn một ít hàng, ném vào cặp, có lẽ thời tiết hôm nay đẹp, hắn nghĩ vậy và cầm lấy chìa khoá hắn rời khỏi văn phòng.
    Lang thang một vòng, hắn quay lại văn phòng của sếp hắn, gặp sếp của hắn, hắn báo cào tình hình, mọi vấn đề cho sếp biết, vì lâu nay sếp của hắn đi công tác không có ở nhà, và nhận nhiệm vụ mới.
    Kết thúc cuộc nói chuyện, hắn quay trở lại phòng làm việc của hắn, lại gọi nhân viên kho quỹ, hắn giao cho nhân viên kho quỹ gần 4 triệu, chưa kể trước đó lúc sang sớm hắn đã thanh toán hơn 10 triệu của buổi tối hôm qua và xuất một đơn hàng đi xa.
    Ngày hôm nay như thế là được, hắn nghĩ vậy, rồi tựa lưng xuống cái ghế băng ở phòng khách, có lẽ việc tiêu tiền vào điện thoại cũng có ích hay là do thời tiết đẹp, hắn đắn đo không biết là tại sao nhưng nguyên nhân nào thì cũng đảm bảo doanh số 36,2 triệu, con số khổng lồ của ngày, hắn nghĩ vậy.
    Kết thúc buổi sáng làm việc bằng việc bật máy lên để check mail !
    Rời khỏi văn phòng về nhà, như thường lệ, hắn ghé qua chợ xem có cài gì ăn buổi trưa hay không, quay đi quay lại rồi hắn cũng mua mấy miếng đậu phụ trắng và một ít thịt bò.
    Buổi chiều lại bắt đầu !
    Tâm trạng của hắn rất tốt nhưng hắn không thể nào chợp mắt được, nếu muốn kể về lý do tại sao thì hắn có 1001 lý do để kể ra .. nhưng hắn lại không muốn kể ra, bởi kể ra thì hắn là kẻ buôn than bán phận hay sao, bởi vì trên tai hắn cái phone đang rên ri những ca khúc của Jiimmy JC Nguyễn.
    Ngày hôm nay là một ngày tốt của hắn, trong công việc hắn đã có doanh số khá tốt trong ngày, trong cuộc sống, có nhiều bất ngờ, tuy là không lớn nhưng lại rất ý nghĩa,
    Ban ngày hắn làm việc một cách chăm chỉ và tự giác, rời công việc lúc 17 h20, hắn đinh ninh trong đầu rắng ghé qua chợ để mua đôi dày bata kẻo những mảnh gạch vụn trên sân bóng lại lấy đi của hắn một phần cơ thể như ngày hôm qua, nhưng hắn lại quên vì hắn cứ một mạch chạy với tốc độ 40km/h để về nhà.
    Dựng xe, cởi áo quần, rút 2 cái điện thoại và cái ví cũng như cái usb bỏ vào cốp xe, hắn nhảy vào sân, hắn điềm tĩnh một cách bất ngờ khi không chồm ngay vào quả bóng mà lại nằm dài trên sân hút thuốc xem bạn hắn đá ma, những ngọn cỏ trên sân làm hắn đau vì chân hắn bị rách, nhưng bù lại hắn có được những giây phút, không phải, hơn cả tiếng đồng hồ, tâm trí của hắn lăn theo qủa bóng, thư giản tuyệt đối. không nghĩ về cái gì khác, không băn khoan hay một chút trăn trở, dù là nhỏ.
    Thế là mùa hè đã bắt đầu ! hắn nghĩ như vây.
    Hắn muốn viết thật nhiều, thật nhiều ....... viết về những gì xảy ra trong ngày, viết để bù lại khoảng thời gian lâu nay blog của hắn bị mốc, vì chính hắn cũng không đếm xỉa tới nó.
    nhưng viết gì, viết cho ai, hắn muốn viết về mọi thứ, viết cho hắn, cho bạn bè hắn, về việc tối nay nhận tin nhắn của cô bé hắn đang kưa, tin nhắn đột ngột đến khi hắn vừa ăn tối xong đang ngồi uống nước, hắn không trả lời vội mà hắn lại vội rót tiếp cốc nước chè nữa, nếu bình thường thì cốc nước này hắn sẽ uống sau 22h vì bình thường hắn uống có một cốc, sau đó là call cho mấy thằng bạn đi dạo đâu đó nói phét, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất,
    Nhưng hôm nay lại khác, hắn lại ngồi lì ở nhà xem tivi, không có chương trình gì hay ho cả, với lấy cái điện thoại để trả lời cái tin nhắn cho cô bé kia, hắn nói vói cô bé là đang uống càphê với bạn bè ở quán Ý Lan, không phải thế, hắn nói dối. cũng không biết tại sao hắn nói dối. nói dối cũng cần có lý do à ?
    Hắn băn khoan, mơ hồ về một khoảng thời gian, cũng khá lâu rồi, hắn chưa bao giờ nghĩ tới chuyện yêu đương. có hay chăng chỉ là một vài cú điện thoại , một vài tin nhắn tán phét, hôm nay tin nhắn của hắn không bùi ngùi, không ướt át nhưng tình củm của hắn lại thật lòng, hắn gửi nhắn đi và gửi kèm trong đó cả sự yêu thương dành cho cô bé.
    Hắn, năm nay 25 tuổi, từ khi lớn, từ khi hắn biết yêu, hắn đã yêu thật lòng một lần, đó là mối tình đầu của hắn, mối tình kéo dài có 2 tuần, vì hắn đang phải học để thi vào đại học, và cho đến nay, nói như ông anh của hắn, có hay chăng đó chỉ là vài ba lần con tim của hắn bị cảm cúm mà thôi, chứ nó chưa ốm thật sự, hắn nghĩ lại và để khẳng định, hôm nay con tim của hắn đã bị ốm chưa hay chỉ là một lần cảm cúm nữa đây khi mà suốt buổi tối hôm nay, nó luôn nghĩ về cô bé kia, nghĩ về những gì hắn nghĩ !
    Đã lâu lắm rồi, Hắn mới có cảm giác như thế này, một cảm giác nôn nao khó tả. Hắn cứ chờ đợi một cái gì đó vu vơ. Một nỗi nhớ không tên, khó hình dung, diễn tả.

    Hắn ốm chăng, sờ tay lên trán, không sốt. Bụng đói cồn cào ư? Vừa ăn cơm kia mà.

    Gửi đi một cái tin nhắn, tay cứ nắm chặt lấy cái điện thoại như sợ ai đó lấy mất. Một cảm giác đợi chờ????

    Thế chắc là Hắn ốm rồi, à không, trái tim của Hắn bị ốm. Trái tim chai sạn kia lại trở chứng vì một cô bé con kia sao?

    Hắn sợ??????.

    Không phải Hắn sợ nỗi nhớ, mà nó đang sợ cái cảm giác này sẽ nhanh chóng qua đi.

    Năm năm rồi, thời gian không quá dài cho một đời người, nhưng là rất dài của những năm tuổi trẻ. Từ khi chia tay mối tình đầu đấy, trái tim Hắn cũng đôi lần trở chứng. Nhưng hình như đó chỉ là những cơn say nắng mà thôi. Sau đó, trái tim Hắn lại đập nhịp đập bình thường. Hắn cảm thấy khó yêu quá. Nhiều lúc, Hắn tự hỏi mình già rồi sao? Cảm giác như một ông cụ non ấy.

    Tối hôm nay, cảm giác xa xôi cũng như xa xỉ kia lại đến. Một nối nhớ mơ hồ dường như đang chi phối nó.

    Cô bé ơi! Em đừng nhắn tin vội nhé. Anh thích cái cảm giác đợi chờ này, đừng vội cắt ngang nỗi nhớ, sự đợi chờ nơi anh. Anh muốn nó kéo dài mãi, vì anh sợ ngày mai, cảm giác này lại không còn. Anh sợ đây chỉ là một cơn say nắng nữa của con tim anh bé ạ!

    Anh nhớ em!!!!!!!!!
    Được thienhau sửa chữa / chuyển vào 01:16 ngày 15/05/2008
  8. khhuyen

    khhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Con trai một tay "cò" nhà đất đi học xa. Một thời gian sau thì cậu có người yêu và quyết định tiến đến hôn nhân. Khi anh chàng gọi điện về nhà báo tin, ông bố bèn hỏi dung nhan của con dâu tương lai nom thế nào.
    Anh chàng đáp:
    - Mặt tiền thoáng mát, đẹp, nội thất trang nhã, móng tốt, nở hậu, điện nước đầy đủ, mới xây chưa ở.
    ***
    Một anh chàng làm đại lý vé số rủ người yêu đi chơi. Thấy cha mẹ bạn gái tỏ vẻ nghi ngờ, chàng trai cam đoan:
    - Thưa hai bác, cháu chỉ đưa em đi chơi đến 10 giờ tối. Cháu cam đoan sẽ trả lại em còn nguyên hình khuôn khổ, không rách rời, không chắp vá.

  9. khhuyen

    khhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Chung thủy

    Một thủy thủ tàu viễn dương vừa lấy vợ thì được lệnh lên đường đi xa lâu ngày. Anh ta sợ vợ ngoại tình, bèn nhờ người hàng xóm coi chừng giúp, mỗi lần vợ anh ta dẫn đàn ông về nhà qua đêm thì đóng lên cửa một chiếc đinh.
    Một năm sau, chàng thủy thủ trở về và thấy trên cánh cửa nhà mình chỉ có 3 chiếc đinh. Anh ta thở phào:
    - Ơn trời! Vậy là vợ mình phản bội mình có mỗi 3 lần trong suốt thời gian dài dằng dặc ấy...
    Đúng lúc ấy, ông hàng xóm đi qua. Nghe anh thủy thủ nói vậy, ông nhún vai:
    - Cậu mừng hơi sớm! Tôi không nhớ là mình đã đóng bao nhiêu đinh nhưng cô vợ cậu đã thay cánh cửa 2 lần rồi!
  10. khhuyen

    khhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0

    CƯỜI
    Gọi sếp bằng... cụ

    Tại một buổi họp, trong lúc rảnh rỗi, hai cô thư ký tâm sự với nhau: "Mình trông cậu với sếp có vẻ thân nhau đấy. Thế cậu xưng hô với ông ấy thế nào?"
    > Sếp là lửa, thư ký là rơm/ Ai là sếp?/ Xe đạp xịt lốp
    - Đơn giản thôi! Trước mặt vợ con sếp hay đồng nghiệp, tớ gọi là chú. Khi chỉ còn lại hai người, tớ gọi là anh. Thế còn cậu?
    - Tớ thì khác. Có mặt mọi người tớ gọi là chú. Khi có riêng hai người tớ gọi là cụ.
    - Eo ôi! Gọi thế chắc sếp ghét cậu lắm nhỉ?
    - Ghét thế nào được! Mỗi khi tớ chu mồm lên gọi: ?oÔi? dê cụ của em ơi!? là ông ấy lại cười khanh khách.

Chia sẻ trang này