1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ thơ thơ . . . ! Thêm một chút lãng mạn cho forum đi !

Chủ đề trong 'PTTH Nguyễn Thượng Hiền TpHCM' bởi ledminh, 16/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ledminh

    ledminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Thơ thơ thơ . . . ! Thêm một chút lãng mạn cho forum đi !

    Thơ tự sáng tác hay sưu tập gì cũng được, thấy trong đây cũng có nhìu tài năng lắm mà. Bé tin có lần làm nguyên một bài bên diễn đàn trường luôn á, còn embe có lần thấy 2 câu thơ bên box Bachkhoa.
    Bởi vậy, bà con đừng giấu nghề nữa nhe. Come on !

    Có khi nào trên dòng đời tấp nập
    Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
    Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
    Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu
  2. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    aaa...cuối cùng cũng có người đọc được cái bài thơ đấy của em...em tưởng nó bị đi vào lãng wên rồi...hahà...lần đầu tiên làm thơ...không tệ lắm...hahà.....
    dạo này học điên cuồng quá hết khả năng "nặn" thơ nữa roài..hahà...
    em thấy anh minh post thơ bên kia nhìu lắm mà :D..trổ tài cho đàn em xem nào
    (^ - ^) ...You bring out the best in me like no one else can do...(^ - ^)
    (*-*)...That's why i'm by your side.That's why I love you...(*-*)
  3. ledminh

    ledminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Dạo này thi hứng đi đâu mất tiêu hết trơn rùi, tự nhiên nhớ ra bài này, type ra cho pà con xem chơi :
    Viết tên em lên cát
    Rùi hun em một phát
    Ôi cuộc đời chua chát
    Toàn là đất với cát
    Có khi nào trên dòng đời tấp nập
    Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
    Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
    Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu
  4. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    con mèo con
    chạy lon ton
    trên bãi cỏ non
    nếu đem nấu thì rất ngon
    nhưng hỏng có cái soong
    [​IMG]
  5. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    he thơ con cóc hay đấy đúng sở thích của mình rồi:
    "Một trái tim băng giá
    Ủ trong thùng nước đá
    Mùa đông qua buồn bã
    mây xám cuối trời xa
    Thu về trên chếc lá
    Xuân nhuộm hồng cánh hoa
    Đâu nắng vàng mùa hạ
    Mây xám cuối trời xa....."
    Cái quái gì đang diễn ra với mình vậy ???
  6. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Đọc lại bài thơ cũ của mình viết hồi năm 18 t sắp tốt nghiệp PT,tôi lại nhớ lai những kỉ niêm đẹp đã xa .Dẫu biết thời gian ko níu kéo được nhưng đôi lúc lại muốn TURN BACK TIME
    Dẫu bây giờ người ta vẫn gọi tôi là thằng nhóc,Nhưng mẹ ơi! tâm hồn đã già cỗi mất rồi.
    "
    Mười tám tuổi.
    Mấy trăm lần người ta xanh mặt,
    Con gì kìa ai đang bắt trong tay.
    Mười tám tuổi.
    Ai ngồi đó loay hoay
    Viết lưu bút hay là thơ tình vậy
    Rồi thả hồn treo ngược cành cây.
    Mười tám tuổi.
    Cô bạn cười thật lạ
    Mỗi khi mình phải đi xuống Cantin.
    Mười tám tuổi.
    Ai đi gìay 1 tấc
    Đứng hàng giờ tất bật trước gương .
    Rồi ngày kia lại chẳng dám ra đường
    Những lí do chỉ có trời mới biết
    18 tuổi lóc cóc như vần thơ
    Đêm thức trắng, mặc muỗi c ắn
    Ta viết cho người ấy.
    Mà trao rồi lại chẳng dám gặp đây.
    Mười tám tuổi ...ai có hay"
    Cái quái gì đang diễn ra với mình vậy ???
  7. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    hãy khóc đi,cho nước mắt tràn mi
    để tất cả chỉ còn là dĩ vãng
    chúng ta từ nay trở thành bạn
    không còn là...một nửa của nhau
    chuối chuối quá....hè hè...
    Được tin-tac sửa chữa / chuyển vào 13:55 ngày 21/04/2004
  8. linhvnd

    linhvnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết bao giờ gặp thương yêu,
    mà cứ nhớ mong những sớm chiều.
    ai người chia sẻ cùng ta nhỉ
    Để ta cất tiếng gọi : "Anh yêu" ?
  9. atvn

    atvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Tớ có một cô bạn quen từ hồi bé xíu, học cùng lớp một. Khi ấy cũng thân lắm, vậy mà hôm trước gặp lại mình và cô ấy chẳng biết nói gì mà cũng chẳng kịp chào nhau một tiếng, buồn ghê! Về nhà, cảm xúc dâng tràn viết bài thơ này tặng anh chị em nghe chơi.
    Em chỉ là kỉ niệm
    Kỉ niệm thật dễ thương
    Anh tìm hoài chẳng thấy
    Mong manh tợ như sương
    Em chỉ là kí ức
    Thuở hồn nhiên ngây thơ
    Để đôi khi chợt nhớ
    Cho người tiếc ngẩn ngơ
    Gặp lại nhau làm chi
    Để hai người bối rối
    Hoa mận giăng trắng lối
    Xoá mờ dấu chân xưa
    Dáng em khuất trong mưa
    Anh cũng vừa quay bước
    Hai người - hai phương hướng
    Rồi sẽ đi về đâu?
    Đã là "bạn" của nhau
    Nếu có còn gặp lại
    Hãy chào nhau em nhé
    Vẫn là bạn của nhau
  10. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    hôm nay em ko ngủ
    vì em để quên trái đu đủ
    ở trên cái đầu tủ
    em phải ăn xong trái đu đủ
    rồi em mới đi ngủ
    >>atvn: lần sau gặp atvn phải chào trước nhé. Con gái nhiều khi lại ngại chào trước. Như em-be nè, hồi vào BK học quân sự thì gặp 1 người bạn cũ hồi cấp 2, lúc đầu em-be có gật đầu chào nhưng hình như bạn đó ko thấy nên ko chào lại. Có thế thôi mà em-be giận lắm, sau đó 1 bạn khác cũng học cấp 2 chung nói là bạn đó ko thấy và cả bạn đó nữa cũng phân trần là do ko thấy. Có thế thôi mà em-be vẫn ko nhìn mặt. Nhiều lúc ko hiểu sao mình lại như vậy nữa dù trong lòng ko hề muốn thế. Sau này, lúc về trường BK học lại thỉnh thỏang em-be vẫn thấy bạn đó nhưng lúc đó em-be lại nghĩ ko thể chào lại được nữa vì biết bạn đó sắp đi du học, nếu chào mất công người ta nghĩ mình thấy người sang bắt quàng làm họ!!! Hì thiệt tình nhiều lúc nghĩ lại em-be ko hiểu nổi tại sao nhiều lúc mình lại hành động nông cạn như thế nữa. Nên mấy bạn trai dù thế nào cũng nên chủ động nhé, lúc học PT em-be ghét bài ?ocon gái? nhưng sau này lại thấy nó đúng

Chia sẻ trang này