1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ thơ thơ . . . ! Thêm một chút lãng mạn cho forum đi !

Chủ đề trong 'PTTH Nguyễn Thượng Hiền TpHCM' bởi ledminh, 16/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Mấy bài thơ hay quá chị vanghoacuc ơi, post tiếp đi chị
    Dẫu em biết chắc rằng anh trở lại ​
    Thị trấn nào anh đến chiều nay
    Mảnh tường vắng, mùa đông giá rét
    Dẫu em biết không phải là vĩnh biệt
    Vẫn thấy lòng da diết lúc chia xa
    Xóm nào anh sẽ đi qua
    Những đồng lúa, vườn cây, bờ bãi...
    Dẫu em biết rằng anh trở lại
    Ngọn gió buồn vẫn thổi phía không anh.
    Thời gian trôi theo cánh cửa một mình
    Hạt mưa bụi rơi thầm trên mái ngói
    Tờ lịch mỏng bay theo lòng ngóng đợi
    Một con đường vời vợi núi cùng sông
    Gọi ngàn lần tên anh vẫn là không
    Chỉ lá rụng dạt dào lối phố
    Dẫu em biết rằng anh, anh cũng nhớ.
    Nhưng lòng em nào có lúc nguôi quên.
    XUÂN QUỲNH
  2. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    hồi bé vẫn thường nghe bài hát này. Dù lúc đó chẳng hiểu gì nhưng vẫn cảm nhận được nỗi buồn dịu dàng, man mác...
    Hương thầm
    Cửa sổ hai nhà cuối phố
    Không hiểu vì sao không khép bao giờ
    Ðôi bạn ngày xưa học chung một lớp
    Cây bưởi sau nhà ngan ngát hương đưa.
    Giấu một chùm hoa trong chiếc khăn tay
    Cô gái ngập ngừng sang nhà hàng xóm
    Bên ấy có người ngày mai ra trận.
    Họ ngồi im không biết nói năng chi
    Mắt chợt tìm nhau rồi lại quay đi
    Nào ai đã một lần dám nói?

    Hoa bưởi thơm cho lòng bối rối
    Anh không dám xin
    Cô gái chẳng dám trao
    Chỉ mùi hương đầm ấm thanh tao
    Không giấu được cứ bay dịu nhẹ
    Cô gái như chùm hoa lặng lẽ
    Nhờ hương thơm nói hộ tình yêu.
    (Anh vô tình hay chẳng biết điều
    Tôi đã đến với anh rồi đấy...)

    Rồi theo từng hơi thở của anh
    Hương thơm ấy thấm sâu vào ***g ngực
    Anh sẽ theo đi khắp.
    Họ chia tay
    Vẫn chẳng nói điều gì
    Mà hương thầm thơm mãi bước người đi.
  3. vanghoacuc

    vanghoacuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Uh..những bài thơ tình cảm nhẹ nhàng..chút xíu day dứt...dễ làm người ta nhớ hoài
    Lá Diêu Bông
    Hoàng Cầm
    Váy Ðình Bảng buông chùng cửa võng
    Chị thẩn thơ đi tìm
    Ðồng chiều
    Cuống rạ
    Chị bảo
    - Ðứa nào tìm được lá diêu bông
    Từ nay ta gọi là chồng
    Hai ngày
    Em tìm thấy lá
    Chị chau mày
    - Ðâu phải lá diêu bông
    Mùa đông sau
    Em tìm thấy lá
    Chị lắc đầu
    trông nắng vãn bên sông
    Ngày cưới chị
    Em tìm thấy lá
    Chị cười xe chỉ ấm trôn kim
    Chị ba con
    Em tìm thấy lá
    Xoè tay phủ mặt chị không nhìn
    Từ thuở ấy
    Em cầm chiếc lá
    đi đầu non cuối bể
    Gió quê vi vút gọi
    diêu bông hời!...
    ... ới diêu bông!...
  4. vanghoacuc

    vanghoacuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0

    Rét đầu mùa
    Chế Lan Viên
    Cái rét đầu mùa anh rét xa em
    Ðêm dài lạnh, chăn chia làm hai nửa
    Một đắp cho em ở vùng sông bể
    Một đắp cho mình ở phía không em

  5. vanghoacuc

    vanghoacuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Bài này thì chắc em-be thích lắm đây
    Tình Sầu
    Huyền Kiêu
    Xuân hồng có chàng tới hỏi
    Em thơ, chị đẹp em đâu ?
    Chị tôi hoa thắm cài đầu
    Đi đuổi **** vàng bên nội
    Hè đỏ có chàng tới hỏi
    Em thơ, chị đẹp em đâu ?
    Chị tôi khăn thắm quàng đầu
    Đi giặt tơ vàng bên suối
    Thu biếc có chàng tới hỏi
    Em thơ, chị đẹp em đâu ?
    Chị tôi tóc xõa ngang đầu
    Đi hái tình sầu trong núi
    Đông xám có chàng tới hỏi
    Em thơ, chị đẹp em đâu ?
    Chị tôi hoa phủ đầy đầu
    Đã ngủ trong lòng mộ tối​
  6. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Ôi chị làm em bất ngờ quá! Dù đây đúng là câu chữ kí của em bên forum trường nhưng em cũng chỉ mới được đọc 2 câu này như một lời đề từ của một cuốn truyện thôi . Đây là 2 câu thơ mà em rất thích vì một phần nó gợi đến tên em, một phần do nhớ đến kỉ niệm của một mùa hè đã qua. Nhưng mà em nghĩ là "Hạ đỏ" cơ. Vì xuân, hạ, thu, đông chứ xuân, hè, thu, đông thì nghe kì quá
    Được em-be sửa chữa / chuyển vào 20:26 ngày 07/12/2004
    Được em-be sửa chữa / chuyển vào 20:28 ngày 07/12/2004
  7. vanghoacuc

    vanghoacuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    To: em-be
    Uh..chị cũng thích từ ''''Hạ đỏ'''' hơn..nhưng bài này chị có đọc nhiều ở các trang web thơ khác thì thấy ghi là ''''Hè đỏ'''' không ah
    Và chị cũng biết câu này khi đọc truyện của Nguyễn Nhật Ánh
    '' Hạ đỏ có chàng đến hỏi
    Em thơ chị đẹp em đâu?''
    To: T8
    Tác giả của bài thơ Huyền Thoại là Đoàn Thị Lam Luyến
    Bài này VHC đọc ở một trang web về thơ ..để xem nào
    http://vnpoems.vncentral.com
    trong đó có nhiều bài thơ ..nhưng không phải bài nào cũng hay đâu á
    Chúc vui!
    Được vanghoacuc sửa chữa / chuyển vào 17:44 ngày 08/12/2004
  8. vanghoacuc

    vanghoacuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Hoa tầm xuân
    Bể Kiến Quốc
    Tầm xuân hoa nở bên rào
    Mưa phơn phớt ngõ, gió xao xuyến chiều
    Ngày đang khuất, mắt trông theo
    Cánh chim bé tẻo tèo teo cuối trời
    Ngây ngây chút nhớ xa vời
    Giơ bàn tay, vói ra ngoài không gian
    Chạm vào một nhánh tầm xuân
    Vẫn xanh biếc nụ, dẫu ngần ấy quên
    Lích cha lích chích vành khuyên
    Mổ từng hạt nắng đọng nguyên sắc vàng
    Thấy thương con nhện lang thang
    Giăng tơ
    Cứ tưởng thời gian mắc vào...
    Thấy thương con nhện lang thang
    Giăng tơ
    Cứ tưởng thời gian mắc vào

    Được vanghoacuc sửa chữa / chuyển vào 11:59 ngày 09/12/2004
  9. vanghoacuc

    vanghoacuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    So sánh
    Lê Thị Thu Thủy
    Tôi có người mẹ như người cha
    Nhà tôi không có nóc
    Mẹ tôi cả đời khó nhọc
    Thảy những gì chúng tôi dâng người đều mong manh.
    Tôi có người chị như người anh
    Hồi nhỏ tôi hư chị đánh
    Khi tôi ngủ nước mắt troèn mi
    Lau khô cho tôi mắt chị lai ướt
    Tôi có người bạn như người yêu
    Không xa mà cũng nhớ
    Người yêu tôi lại như người bạn
    Chưa từng hôn tôi bao giờ.
  10. T8

    T8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0

    Nếu không muốn nhớ anh, đừng cố quên anh
    Em yêu ạ, đừng ép mình làm điều không thể
    Để quên được ai đó đâu phải dễ
    Nhất là người mà mình đã yêu thương.
    Để trái tim đập lại bình thường
    Em đừng cố vùi chôn đi kỷ niệm
    Rồi đến một ngày kỷ niệm tưởng đã ngủ quên lên tiếng
    Tim lại thấy nhói đau.
    Nếu chẳng thể là của nhau
    Thì cũng chớ nhìn anh như người xa lạ
    Tình yêu đâu phải là tất cả
    Mà đem hận thù che lấp yêu thương?
    Nếu không thể cùng nhau đi đến cuối con đường
    Em đừng nghĩ thế có nghĩa là tình yêu đã hết
    Không phải cứ dùng cái chết
    Là biến tình yêu thành bất diệt được đâu.
    Nếu nỗi đau quá sâu
    Em hãy khóc khi nào em muốn thế
    Đừng cố mỉm cười khi trái tim còn nhỏ lệ
    Em đừng tự gạt mình bằng ảo ảnh xa xôi.
    Dù bây giờ hai đứa ở hai nơi
    Và ngăn cách bởi đại dương bão tố
    Em yêu dấu, dù có bao nhiêu sóng gió
    Nếu mình là của nhau chắc chắn một ngày mình sẽ về lại bên nhau.
    (không biết tên bài và cả tên tác giả )

Chia sẻ trang này