1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ - thơ

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi nhim_tet, 30/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhim_tet

    nhim_tet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Thơ - thơ

    Mình yêu thơ!
    Yêu những dư vị của cuộc sống được viết bằng những vần thơ! Có những bài thơ chẳng vần, chẳng câu từ nhưng nó là cảm xúc của những tâm trạng, của những trái tim thổn thức...


    " Gặp Lại...Cái Hôn Xưa

    em mười ba tuổi hồn nhiên thế
    tôi tuổi mười hai lại...rất hư !
    nụ hôn đâu phải như trong...sách
    ráo hoảnh, tôi nhìn em ngẩn ngơ

    mấy thằng bạn nhóc toàn...quỷ sứ !
    thách thức nhau chi chuyện động trời
    để tôi nằm mộng đêm đêm - nhớ...
    má em bừng sắc giận, vì...quê !

    chú Năm nhìn thấy, mà không méc
    (chắc ổng...dân chơi Lục tỉnh về
    nhằm nhò chi chút môi...thơm má)
    thành ra...em ạ, có gì quê !

    mấy chục năm sau ta gặp lại
    nhớ...rồi em có mắc cười không ?
    riêng tôi, ước được đêm nay mộng
    má phính em xưa vẫn phớt...hồng ! "

    " Lời mong xin gửi ! "
  2. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Một chút hồn nhiên, một chút trẻ thơ, một chút liều lĩnh và một chút ngượng ngùng..
    Thiệt đáng yêu! [​IMG]
  3. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Một chút hồn nhiên, một chút trẻ thơ, một chút liều lĩnh và một chút ngượng ngùng..
    Thiệt đáng yêu! [​IMG]
  4. nhim_tet

    nhim_tet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngẩn ngơ
    Nhẹ như
    cơn gió thoảng
    Đủ mang nhớ vào lòng
    Tình theo giờ năm tháng
    Tan rồi ai hay không
    Buồn như giọt nước mắt
    Nhớ ai khóc một trời
    Để giờ nghe nắng tắt
    Từng giọt hững
    hờ rơi !
    " Loi mong xin gui "
  5. nhim_tet

    nhim_tet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngẩn ngơ
    Nhẹ như
    cơn gió thoảng
    Đủ mang nhớ vào lòng
    Tình theo giờ năm tháng
    Tan rồi ai hay không
    Buồn như giọt nước mắt
    Nhớ ai khóc một trời
    Để giờ nghe nắng tắt
    Từng giọt hững
    hờ rơi !
    " Loi mong xin gui "

Chia sẻ trang này