1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ thơ

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi breezend, 23/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. breezend

    breezend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Thơ thơ

    Ừm, chào bà con. breezend mở đầu cái topic "Thơ thơ" này nhá. Thực ra thì đây là breezend copy bài từ cô nàng Mod Box Văn thơ bên Forum của breezend thui. Bài thơ này rất hay. Các bác đọc và post tiếp nào


    Có những lúc bất chợt thoáng buồn. Nỗi buồn nhè nhẹ len lỏi trong hồn. Một thoáng chùng xuống của cõi lòng giữa bề bộn cuộc sống, giữa ngổn ngang công việc, học hành... Đây không hẳn là thơ tình, chỉ là những vần thơ để khi đọc chúng, bạn tìm được một dấu lặng giữa bản nhạc cuộc đời.

    NẾU THẬT BUỒN...

    Nếu thật buồn em cứ về vời biển
    Biển vẫn xanh rờn như thủa ấy vừa yêu
    Giấu hết bão giông vào đáy lòng sâu thẳm
    Biển yên bình, biển hát phiêu diêu

    Nếu thật buồn em hãy về với biển
    Về bãi cát xưa tìm dấu tích lâu đài
    Em sẽ thấy cát dưới chân mình mằn mặn
    Ngỡ chạm vào xưa cũ dấu chân ai

    Nếu thật buồn em cứ về với biển
    Viết ước mơ trên những vỏ sò
    Và hãy viết tên em lên cát
    Ở chỗ chúng mình đã viết ngày xưa...

    Nếu thật buồn em hãy về với biển
    Sẽ gặp vầng trăng ngụp sóng phía xa mờ
    Sẽ thấy bóng một người nôn nao thức
    Sẽ thấy còn nguyên vẹn một giấc mơ.











    "apathy"
  2. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Ôi chắc ngày mai tôi phải ra Cần Giờ thôi vì tôi đang thật buồn nè...
    All for you
  3. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    MƯỜI BẢY
    Đường Kim Khánh
    Tháng Bảy đi rồi, mùa Hạ có buồn không?
    Con ve khóc đến cạn cùng nỗi nhớ
    Ép cánh phượng cuối cùng vào trang vở
    Em ném lên trời bảy sắc mê say!
    Gom hết nắng về chẳng biết hát cùng ai
    Ô cửa ngỏ. Bài thơ đầu viết dở
    Nghiêng cả mùa Thu gọi chiều hoa Cúc nở
    Giấu hanh hao trong gió thổi giao mùa...
    Tháng Bảy đi rồi, quả xoài đanh đá chua
    Không biết rằng mình đang thầm lặng chín
    Hạ thấp bờ mi đốt ba trăm ngọn nến
    Tìm vần thơ lạc điệu đến bây giờ...
    Tháng Bảy đi rồi, Mười bảy đã biết chưa?
    mỗi lần đọc bài thơ này tui lại thấy buồn buồn. giá mà mình cứ 17 mãi!
    gửi cho bà con đọc chơi, cho mọi người cũng buồn theo.

    Everyone needs a shoulder to cry on
    Everyone needs a friend to rely on

    Được sửa chữa bởi - starry_river vào 24/04/2002 21:17
  4. The-Slayer

    The-Slayer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Bài này em thích lắm này:
    CÓ KHI NÀO
    Có khi nào trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
    Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
    Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu.....

    Và The-Slayer đã nói : "Dù sao thì trái ớt vẫn cay!"[​IMG]
  5. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    đó là 1 bài thơ của Bùi Minh Quốc. còn có 1 bài nữa, cũng nói về sự tình cờ, cùng tác giả, nhưng ít người biết hơn. chú em Slayer xem vẻ cũng lãng mạn ra phết, có thua gì bà chị Breezend đâu!
    Có thể lắm có một ngày như thế
    có hai người trên Trái đất gặp nhau
    Họ đứng sững nhìn nhau như thể
    đã gặp tự trăm năm, và tất cả bắt đầu

    Everyone needs a shoulder to cry on
    Everyone needs a friend to rely on

    Được sửa chữa bởi - starry_river vào 24/04/2002 22:36
  6. miah

    miah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua trời mưa buồn thiệt , lôi đống tập cũ ra... em thấy có bài này ...gửi cho anh chị xem ne`
    DƯỚI MƯA
    Lâm Ngọc Quỳnh Anh
    ( Trường ĐHKTế Quốc Dân Hà Nội)
    Em có bao giờ đi dưới trời mưa
    Muôn bụi nước li ti bay trong gió
    Em có bao giờ lắng nghe mưa gõ
    Những nốt đàn lạc điệu trên ô.
    Em có bao giờ bắt gặp mùa thu
    Run rẩy khép nép dưới một hàng hiên vắng
    Em có gặp trong màu mưa nắng
    Nụ cúc vàng gọi nắng trong mơ
    Em có bao giờ gặp lại ngày xưa
    Khi kỉ niệm hiện về đứt nối
    Mà mưa cứ không ngừng kéo sợi
    Dệt thành bao thương nhớ vu vơ
    Em có bao giờ đi dưới trời mưa
    Để mong đợi điều gì xa xôi lắm
    Để rồi mai trong những ngày rực nắng
    Lại nhớ về mơ mộng - một ngày mưa...
  7. NguyenHoan

    NguyenHoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Xin gop vui voi bai tho vua sang tac nhe:
    Nang chieu voi va qua mau,
    Troi dem lang le mot mau lung linh.
    Tren cao trang sang mot minh,
    Hon nhien trang hat loi tinh thiet tha.
    anh yeu em tu thuo ay! Co tien nho diu dang dang say me hat, Dau chi la mot fan ham mo nhung duoc hoc chung lop, chung truong, duoc gap em va nhin thay em trong nhung buoi chieu tan hoc that hanh phuc biet bao! Noi con duong nho nho, con phu day suong som van in dam got hai. Dalat da vao mua` mua, nhung con mua dau mua xoa diu long nguoi nhung trong trai tim anh van con do dau chan thuo nao chung buoc!

    eco_pti !
  8. fairy

    fairy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0

    ---------------------------

    THU

    Phan Vũ Nhật Linh ( Minsk-Belarus )
    Có phải bởi mùa thu
    Để đường đầy xác lá
    Có phải bởi nỗi mùa
    Để chiều nay chiều quá
    Gió cuốn mình vội vã
    Phố dài những nhớ quên
    Sân nhà thờ rải nắng
    Đàn bồ câu bình yên ....
    Chiều vàng trên đại lộ
    Đi về đâu Thương yêu?
    Bên dòng người hối hả
    Một mình em ngược chiều .......
    Rồi những chiều như thế , bước chân trên dòng ngưòi xuôi ngưọc , chợt nhận ra mình cũng thèm khát yêu thương , nhớ bữa cơm đầm ấm bên gia đình , nhớ tiếng cười của bọn bạn thân yêu , nhớ ngày xưa những lúc đăm chiêu , ôi nhớ , đừng lùa về nỗi nhớ ............
    Nothing comes from nothing
  9. breezend

    breezend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG ĐỀ
    Ở một nơi nào anh có trách em
    Khi đến muộn vì em không hẹn trước
    Đoạn cuối bài thơ gieo vần không được
    Để dở dang như một mối tình câm
    Sao nỡ trách giữa trời nước mênh mông
    Đêm trăng lặng triều lên thuyền xa bến
    Anh không phải là người sai hẹn
    Sao bẽ bàng nhìn mặt nước sông trôi
    Câu thơ em anh đọc dạ bồi hồi
    Thiên lý ngộ ...nhưng không là duyên nợ
    Nơi bên này em lặng nghe sóng vỗ
    Sóng lòng em lạc ở phương anh
    "apathy"
  10. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Móc topic này lên cho Gatgu nè

Chia sẻ trang này