1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ thời SV

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi hangbang, 25/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hangbang

    hangbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Thơ thời SV

    chắc các bạn cũng đồng ý với tôi rằng thời SV sôi nổi và lãng mạn, những bài thơ SV luon có tính thời sự, chúng ta cùng sưu tầm để nhớ một thời SV nhé



    Thứ 7 nằm dài nghe mưa rơi
    Thằng thì đi học, đứa đi chơi
    Khói bếp thoản qua không ngủ được
    Bâng khuâng nhớ Mẹ đến chơi vơi
  2. doicanhthienthan123

    doicanhthienthan123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    He he, định làm 1 bài mà quên mất rùi
  3. doicanhthienthan123

    doicanhthienthan123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Một tay làm chẳng nên non
    Bốn tay chụm lại nên sòng tiến lên​
  4. doicanhthienthan123

    doicanhthienthan123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Học làm chi, thi làm gì.
    Tú Xương còn dớt, huống chi là mình​
  5. hangbang

    hangbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Liên hoan có 1 quả chuồi
    Chia tay nhớ mãi cái buổi hôm nay
  6. TTBG

    TTBG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2005
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Buổi chiều lủng lẳng
    Anh nằm thẳng cẳng
    Viết thư cho em
    Em yêu :
    Từ ngày em đi
    Cửa nhà vắng vẻ
    Chó đẻ nhiều con
    Mặt nó tròn tròn
    Giống em y đúc
    ==>> Bài thơ của thằng bạn thân nó viết trong lưu bút của em ,ke ke
  7. doicanhthienthan123

    doicanhthienthan123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Râu tôm nấu với ruột bầu.
    Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon.
    Chỉ tội cho cái thằng con.
    Đứng ngoài chầu chực biết ngon là gì.
    Gió mùa thu anh ru em ngủ.
    Em ngủ rui`......anh cạy tủ anh đi!!!!
    Sông Cầu nước chảy lơ thơ.
    Có đôi trai, gái ngồi hơ... quần đùi.​
  8. doicanhthienthan123

    doicanhthienthan123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Bánh mì phải có patê.
    Làm trai phải có máu dê trong người!!!
    ********o0o***********
    Làm trai cho đáng nên trai.
    Lang beng cũng trải giang mai cũng từng!!!
    ********o0o***********
    Học trò ngày nay quậy tới trời,
    10 thằng đi học 9 thằng chơi
    3 thằng đến lớp 2 thằng ngủ.
    Còn lại thằng kia cùng gật gù.​
  9. Nistelrooy82

    Nistelrooy82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    2.865
    Đã được thích:
    2
    Thế này mới đúng em nè
    Hôm nay ngày lành tháng tốt
    Ngày dột tháng mưa
    Ngày thừa tháng thiếu
    Trăng treo lủng lẳng
    Anh nằn thẳng cẳng
    Viết thư thăm em
  10. Nistelrooy82

    Nistelrooy82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    2.865
    Đã được thích:
    2
    Góp thêm một bài cho xôm
    Tiễn anh ra bến ô tô
    Đêm về em khóc tồ tồ cả đêm
    Trung thu là tết thiếu nhi
    Mà sao người lớn lại đi là nhiều
    Đi nhiều rồi lại làm liều
    Làm liều rồi lại có nhiều trẻ con
    Thu đi để lại lá vàng
    Anh đi để lại cho nàng thằng cu
    Thằng cu rồi lại thằng cu
    Thằng cu nối tiếp thằng cu ra đời

Chia sẻ trang này