1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ tiếp thơ ... vui cực ( vào đây nhé )

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi deny_me, 08/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Thơ tiếp thơ ... vui cực ( vào đây nhé )

    bọn tôi đã có một trò làm thơ lại cho nhau theo kiểu thế này... Dù thơ có hay or không hay nhưng mà vui cực . Đó là sản phẩm của rất nhiều người đó à nha...tôi đưa lên cho mọi người đọc cho vui nhé.


    Lúc đầu tung chưởng là bác Lãng Du nhà ta.....

    Nhất em từ thuở mới biết yêu
    Định sẽ yêu em mãi mãi nhiều
    Không ngờ định mệnh luôn ngang trái
    Yêu em- giờ phách lạc, hồn xiêu

    (lãng du)

    *******


    Dẫu cho tóc đã bạc đầu
    Qua thời con gái vẫn cầu được yêu
    Yêu sao cho được nhiều
    Yêu say như điếu ... lúc "đi" vẫn thèm




    mãi sau em mới nhảy vào ...chiến...nhưng thôi cho lên đây cho nó liền mạch..

    *********
    cô nương lá vàng bắt đầu nũng nịu

    Ai đến với em thủa ban đầu
    Nói rằng bạn thôi không yêu đâu
    Không yêu sao cứ nhìn hoài người ta?
    Yêu thì nói chứ rụt rè làm chi?





    *********
    cò cưa thế mà LD vẫn kiên định...nhưng hơi mềm lòng roài

    Anh đến với em đã bao lâu?
    Vẫn không yêu đấy, có sao đâu
    Không yêu, làm bạn tâm tình nhé
    Yêu rồi lại khó nói "một câu" ...


    **********

    bà chị ngồi trên cán chổi bắt đầu tỉa ....


    Không yêu sao lại tâm tình chứ?
    Yêu vào ngần ngại tiếng Yêu em
    Thì ai dang dở trong chiều vắng
    Chiều nắng hoàng hôn giọt lệ sầu



    hiihi...thơ của người này uỷ mỵ như Hồng Lâu Mộng ấy ( người khác bình đó à nha, em copy lại thôi )


    *********


    lá vàng với bác ấy vẫn đối tiếp nhau này...



    Sống trên đời ai tránh được tiếng yêu?
    Nói rằng ghét đấy, sẽ chẳng yêu
    Vậy mà- hồn siêu- yêu rồi đấy
    Du ngạo nơi đâu cũng hướng về em.


    "Anh đến với em đã bao lâu?"
    Cứ nhìn em đấy có sao không?
    Yêu thì mới nhìn chứ còn sao.
    Đấy là lẽ thường phải không em?


    ***********
    thế mà vẫn ....để phí thế mà không biết

    Đừng hòng rung nổi trái tim tôi!
    Cưa hay rìu, búa cũng thế thôi
    Tôi giờ nhất định chưa yêu vội
    Chẳng để tim mình nó sục sôi
    Yêu rồi. Khổ lắm! Không yêu nữa!
    Đâu phải long đong mệt bỏ đời...

    ********
    bà chị cán chổi bắt đầu chiến dịch .....



    Du hướng về em mỗi sớm chiều
    Chẳng thực mà sao hồn phách siêu
    Yêu em rồi nhỉ, sao ngần ngại
    Em có chờ không, cô gái ơi!


    ********

    "Du" tạm khúc nhạc lòng anh vậy
    Chẳng gì chiều cũng xa mất rồi
    Thèm nghe một tiếng cười sôi nổi
    Ai đã cùng em bước sánh đôi?



    ********

    Du ngoạn đó đây khắp đất trời
    Chẳng cần mong nhớ với chơi vơi
    Thèm một bóng hình khi chiều mỏi
    "Ai" người đối rượu với ta chơi!

    lãng du



    **********
    bà chị nhà ta vẫn quyết chiến


    Chiều qua anh đến muộn màng
    Nay còn đâu nữa ai chờ đợi anh
    Đấu kia sao đựng cho đầy
    Giá anh đừn nói nên câu hẹn hò.
    Du lòng mãi ngủ yên bình
    Đi vào nơi đó một mình xa xăm.



    *********

    Áh! Áh! Áhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!
    Mọi người càng ngày càng giỏi nhỉ???? Mang cái Tự Do của langdu ra rao bán còn chưa thoả mãn giờ lại còn mang nốt cả LangDu ra mà đấu giá thế này??? Híc híc ... Vẫn còn may là chưa bị mang ra Đấu tố như địa chủ ngày xưa đấy nhỉ. (Hi hi Chắc là mình chưa có phúc để làm địa chủ đây mà )
    Hơ hơ ... Mà sao langdu toàn bị đặt vào tình thế sự đã rồi thế này nhỉ??? Được rồi! Lỡ rồi thì cho lỡ luôn đi hén!!!


    Ai đem rao cái tự do tôi
    Bán sao chẳng hỏi lấy một lời?
    Thì này, tôi bảo cho mà biết
    Rao rồi mà Ế... Chết với tôi!


    **********
    Du ta có mỗi một mình
    Đang thời trống vắng chưa người đò đưa
    Cao không tới thấp chưa thông
    Giá nào cho được hỡi bà con ơi!!!!!!!!!!!
    CT


    **********
    Du dương trong khúc nhạc rừng chiều
    Tôi trả mình câm lặng tiếng yêu
    tình cơn gió như nhắc mãi
    Giá mình nói hết được bấy nhiêu ...



    ********


    Langdu có mà địa chủ ấy hả? . Có mà địa phủ ấy Bác cứ treo giá cao đi, lúc Ế thật đừng có trách là ko ai thèm nhòm ngó nhé. kiểu này phải làm thế nào hạ giá Langdu đi chứ.


    Du ta ru ngậm ru ngùi
    sao nhân thế lắm lời bi ai
    Cao làm sao hỡi ông trời
    Giá ông thấp xuống- tôi đem tặng nàng.

    ********
    cute honney bắt đầu củng cố niềm tin cho anh chàng

    Cố nhân hỡi giờ anh ở đâu?
    Lên đến trời xanh hỏi vẫn rầu
    Em đâu muốn thế, đâu muốn thế
    Sẽ đợi anh về, mặc bể dâu
    Yêu em mãi mãi, anh yêu nhé
    Anh có thay lòng, em biết đâu?
    Mãi tin lời hứa ngày xa cách
    Mãi nhớ lời yêu lúc bên nhau


    **********

    và em tham gia vụ đấu giá bác nhà...hì hì


    Nếu như anh chịu nói với em
    Bằng một câu thôi chân tình nhất
    Cả trái tim nóng kia hồng nhật
    Cuộc yêu này sẽ đến bên anh
    Đời kia sẽ mãi mãi tươi xanh
    Đây đó cho thoả lòng mong muốn
    Chẳng còn đau thương hay phiền muộn
    Dại khờ ban đầu cũng bái bai luôn


    ***********

    em bị chát đốp lại ngay, kinh thật


    Thiếu một lời kia đã lỡ chưa?
    Một lời tha thiết mấy cho vừa
    Li biệt người thương nào ai muốn?
    Anh về chôn chặt nỗi yêu đương
    Nhất nhất nhủ lòng không nuối tiếc
    Định mệnh an bài chớ vấn vương
    Chẳng dằn lòng được, dằn chẳng được
    Cần lắm trong đời - một người thương.


    *********

    nhà mình tà lưa nhau mãi không được ...hihi... cáu rùi nhá

    b]Cần lắm trong đời một người thương
    Quái nhân dị tướng cũng bình thường
    đâu sống mãi mình mình được
    Yêu nhau là chính, dẫu dặm trường



    **********
    [blue]em cũng máu luôn ..hik .... hi hi hi

    Cần lắm trong đời một người thương
    Cũng là tơ tưởng nỗi bình thường
    Chẳng mong, chẳng nhớ, chẳng mơ ước
    Được sánh vai cùng với người thương.


    *********



    [blue]tự dưng đến đây tịt luôn bà con ạ ..hì..hì..













    ------you're no need to light a slight night light on a light night like tonight---------


    lần này cái màu chữ nó mà lỗi nữa , em thề không sửa nữa đâu...hik...mỏi tay lém...

    nam mô a di đà, cầu 49 phương mong nó không bị hỏng... thơ màu đen còn phần chỉ dẫn màu xanh nhá.......










    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 16:31 ngày 08/06/2003

Chia sẻ trang này