1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ tiếu lâm sưu tầm, mọi người vào đọc cho vui nha

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi aqtin1ktqd, 30/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aqtin1ktqd

    aqtin1ktqd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Thơ tiếu lâm sưu tầm, mọi người vào đọc cho vui nha

    THẰNG NHỎ NHÀ TÔI

    Thằng nhỏ nhà tôi nhiễm bệnh rồi
    Thuốc không uống được phải chịu thôi
    Nhưng mà chứng bệnh chi kỳ thế
    Món ngon vật lạ nó vẫn đòi ??

    Cũng may mang bệnh chỉ sơ sơ
    Nóng ấm liên miên mấy chục giờ
    Có lẽ tiết trời không được tốt
    Ra ngoài không mặc áo mưa thôi

    Bởi tại bố già không dạy con
    Để cho thằng nhỏ phải thầm đòn
    Từ nay lấy đó làm kinh nghiệm
    Nếu khoái mây mưa phải liệu hồn

    Mặc áo xong rồi chữa chắc ngon
    Nhiều khi nó rách chằng an toàn
    Ướt vào thằng nhỏ e nguy hiễm
    Lơ mơ có thể mất thằng con
  2. cuuvanlong

    cuuvanlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    con cóc trong hang, con cóc nhảy ra
    con cóc nhảy ra con cóc ngồi đó
    con cóc ngồi đó con cóc nhảy đi
  3. maunhavn

    maunhavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0

  4. cuuvanlong

    cuuvanlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Thơ con cóc của mình có được tán thưởng không vậy bạn!^^
  5. cuuvanlong

    cuuvanlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Thơ con cóc của mình có được tán thưởng không vậy bạn!^^

Chia sẻ trang này