1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ tình bốn câu - Ai có thi góp vui nhé

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi chrysanlinh, 26/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chrysanlinh

    chrysanlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Thơ tình bốn câu - Ai có thi góp vui nhé

    Có một nỗi buồn không đáy thời gian
    Có một nỗi buồn không tan trong thời gian không đáy
    Đó là nỗi buồn của chiếc giày chân trái
    Đang đi tìm chiếc giày chân phải để thành đôi

  2. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Thứ Bảy ...
    Lại một lần thứ Bảy không em
    Anh hớp vội những hớp đêm mằn mặn
    Đông chưa đến nhưng bao la tuyết trắng
    Giữa lòng anh im lặng đã dần rơi ...
    Votrungh@
  3. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    Trái tim bắt được của ai ơiNếu thương thì hãy ở với tôiXin đừng giáp mặt lòng xa cáchCứ tưởng rằng gần, hóa xa xôi
    -----------Quân bất kiếnTuyệt học vô vi nhàn đạo nhânBất trừ vọng tưởng bất cầu chânVô minh thực tánh tức Phật tánhẢo hóa không thân tức pháp thân
    http://www.henho.info/forum/index.php
  4. Chuot_Con

    Chuot_Con Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    0
    Trái cam
    Trái cam ngon ngọt ăn rồi
    Hạt còn ngồi đó từng đôi xếp hàng
    Hạt ơi có nhớ lòng cam
    Thương hạt nhiều nước vẫn tràn đâu đây
  5. caothu_hocnghe

    caothu_hocnghe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    4.719
    Đã được thích:
    11
    Nhát kiếm chua cay trả nợ đời,
    Tim anh đã chết ...tình chia đôi.
    Từ nay hai ngả ai đường ấy,
    Chẳng duyên ko phận đành thế thôi.
    Công an đến rồi anh em ơi ! chạy khẩn trương ....
  6. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Nếu em là Biển cả
    Anh xim làm Dã Tràng
    Để trọn đời xe cát
    Để trọn đời dở dang...
  7. caothu_hocnghe

    caothu_hocnghe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    4.719
    Đã được thích:
    11
    Đời lãng tử anh đâu cầm nghĩa lý,
    Bước Giang hồ khoác chiếc áo phong sương
    Nợ tình nhau biết bao giờ trả được...
    Hận kiếp người ai lỡ cấm duyên ta.

    HY PHUC
  8. caothu_hocnghe

    caothu_hocnghe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    4.719
    Đã được thích:
    11
    Em đã sang ngàn 1 chuyến đò,
    Thuyền về trở mộng ... hận trong mơ
    Người ơi sao lỡ vô tình thế !
    Lỡ để ai đây ? héo hắt lòng ....
    HY PHUC
  9. chrysanlinh

    chrysanlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Đưa người yêu qua nhà người yêu cũ
    Trong cơn mưa ban trưa
    Chợt thấy mình chia làm hai nửa
    Nửa ướt bây giờ, nửa ướt xa xưa.
    Bài này mình quên mất tên tác giả. Ai biết thi viết tên giùm luôn. Thanks
  10. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    Trời cho ta một trái tim nồng thắm
    Để yêu người và nhận lấy đắng cay
    Mỗi đêm về nghe thổn thức đâu đây
    Tiếng thét gọi của tình yêu giãy chết
    -----------Quân bất kiếnTuyệt học vô vi nhàn đạo nhânBất trừ vọng tưởng bất cầu chânVô minh thực tánh tức Phật tánhẢo hóa không thân tức pháp thân
    http://www.henho.info/forum/index.php

Chia sẻ trang này