1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ tình bốn câu - Ai có thi góp vui nhé

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi chrysanlinh, 26/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ai đến không ngủ được
    Vầng trăng cũng thức ngoài xa
    Những búp ngọc lan đêm đến vội xoè ra
    Và nỗi nhớ toả hương ru một tình tàn tạ...
    --------------------------
    Cõi người có bao nhiêu... mà tình sầu vô lượng ...
  2. traingheotinhle

    traingheotinhle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Hoàng hôn buồn thả tâm sự lên cao
    Thành áng mây bồng bềnh trong sắc tím
    Đìu hiu quá không gian say... ngủ lịm
    Hoàng hôn tím bởi mây hay mây tím bởi chiều buồn ...????
    -------
    TNTL
    Xấu trai , bất tài , vô dụng , nhà nghèo lém .Gia sản chỉ có 1 thứ đáng giá là trái tim
  3. traingheotinhle

    traingheotinhle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Ánh hoàng hôn của khoảng trời xa
    Leo lắt mãi chút tình chưa tắt hết
    Mây hững hờ , lãng du hoài không mệt
    Một cánh nhạn lẻ bầy bay ngược hướng lãng quên
    --------------
    TNTL
    Xấu trai , bất tài , vô dụng , nhà nghèo lém .Gia sản chỉ có 1 thứ đáng giá là trái tim
  4. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1

    Thân tặng các em, à các cháu của truờng ĐHSP Hải Phòng bài thơ sau:
    Muời năm em ơi,
    Từ năm từ giã.
    Mỗi người mỗi ngả,
    Mỗi con đường đời.
    Mùa hoa phượng qua
    Và mùa thi tới
    Kỉ niệm chới với
    Giữa dòng thời gian.
    Tình thương nồng nàn
    Khi xa anh nhớ.
    Cổng trường vẫn mở
    Vắng anh và em.
    Mười năm êm đềm
    Ghi sâu em nhé.
    Cuộc đời tươi trẻ
    Bao lần chia ly.
    Hàng Hải Anh đi,
    Em vào Sư Phạm.
    Lá thư cánh nhạn
    Tìm nhau trao tình.
    Nếu mai chúng mình
    Duyên đành lỡ bỏ
    Chỉ xin em nhớ
    MƯỜI NĂM TRƯỜNG XƯA.
    (Signed)
  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Chiếc lá thu phai
    30/08/03
    Lật qua lật lại từng chiếc lá
    Này lá xanh chọn hướng để xa cành
    Em cũng biết rằng anh cũng thế
    Chọn một ngày gió nổi để xa em

    ********
    lorsque les vents balaient les feuilles mortes dans les allees du parc.....Tu me manques beaucoup !
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 21:00 ngày 18/10/2003
  6. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Mưa bụi
    Anh bảo mù quá sẽ hoá mưa ,
    Nửa đang thao thức nửa mong chờ
    Thiên hà vắng lặng đêm khuya khoắt
    Chỉ một mình em hứng giọt mưa ...........
    ********
    lorsque les vents balaient les feuilles mortes dans les allees du parc.....Tu me manques beaucoup !
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 21:16 ngày 18/10/2003
  7. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Lá tương tư
    Em viết tên anh lên chiếc lá màu xanh
    Màu của sự sống, của yêu thương em giữ
    Có hay chiếc lá qua ngày khô dần nét chữ
    Thời gian vô tình như anh!...
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  8. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Hạnh Phúc


    Mang trái tim đi suốt dọc cuộc đời
    Không tìm thấy nơi bến bờ bình lặng
    Trong hạnh phúc là tột cùng cay đắng
    Ta nhận ra mình giữa khắc khoải những niềm đau

    ********
    lorsque les vents balaient les feuilles mortes dans les allees du parc.....Tu me manques beaucoup !
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Hạnh Phúc
    02/09/03

    Mang trái tim đi suốt dọc cuộc đời
    Không tìm thấy nơi bến bờ bình lặng
    Trong hạnh phúc là tột cùng cay đắng
    Ta nhận ra mình giữa khắc khoải những niềm đau
    ********
    lorsque les vents balaient les feuilles mortes dans les allees du parc.....Tu me manques beaucoup !

Chia sẻ trang này