1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ tình buồn collection

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kensaii2004, 04/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Miếng thịt em trao sao nần nẫn
    Cà rốt anh đút lút ngập thân
    Than hoa đỏ lửa hồng đôi má
    Sấp ngửa hồi lâu mỡ chẩy dần.
  2. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Hì,
    Đúng là dễ thương chị nhỉ. Nghe nhớ đến thơ Nguyễn Nhược Pháp, hay là văn Bunin :).

    Anh và em...
    Heine

    Anh và em không hẹn,
    Cùng đi chuyến xe đêm.
    Hai đứa cười vui vẻ -
    Chỉ mình anh với em.

    Sáng ra ta kinh ngạc
    Thấy người khách thứ ba
    Là Tình yêu lậu vé,
    Lén vào ngồi bên ta!
  3. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Không thể đến được với nhau !

    "Chẳng thể nào bay đến được với nhau
    Cho dù mình yêu nhau đến mấy
    Ở xa em lúc nào anh cũng thấy
    Trong lòng mình một khoảng trống mênh mang


    Hà Nội mùa này đông cũng sắp sang
    Một mình anh bơ vơ nơi phố vắng
    Một mình anh với nỗi buồn thầm lặng
    Gió thổi rất nhiều làm sống mũi cay cay


    Đừng đến đông ơi, mình sẽ lạnh lắm thay
    Sẽ lạnh lắm vì em không bên cạnh
    Anh thèm một vòng tay xiết mạnh
    Một nụ hôn dài bất tận đến hôm sau


    Chẳng bao giờ em về với anh đâu
    Không phải bởi ngăn sông cách núi
    Không phải bởi tình yêu anh tàn lụi
    Mà bởi vì anh nhỏ bé mong manh


    Mà bởi vì bầu trời rất xanh
    Bởi những điều anh làm sao hiểu nổi
    Dù tim em có thiết tha thầm gọi
    Thì bóng hình em vẫn mãi ở nơi xa


    Trái tim anh vẫn chẳng được vỡ òa
    Vẫn chẳng được mềm đi trong vòng tay xiết chặt
    Vẫn chẳng được dập dồn hôn lên môi, lên mắt
    Vẫn chẳng bao giờ được sưởi ấm bởi em


    Bởi vì bầu trời xanh đến là xanh
    Bởi những điều em làm sao hiểu nổi
    Làn môi anh vẫn cháy hồng thầm gọi
    ..môi em.."


    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Có lẽ nào ta không thuộc về nhau

    "Có lẽ nào, ta lại phải xa nhau
    [FONT=Times New Roman, Times, serif]Em một mình giữa mưa chiều lạnh giá[/FONT]
    [FONT=Times New Roman, Times, serif]Sau hôm nay phải quên đi tất cả[/FONT]

    [FONT=Times New Roman, Times, serif]Mọi con đường đều không rẽ về nhau…[/FONT]

    [FONT=Times New Roman, Times, serif]Có lẽ nào, chỉ một lời chia tay[/FONT]
    [FONT=Times New Roman, Times, serif]Anh lặng lẽ quay lưng về phía nắng[/FONT]
    [FONT=Times New Roman, Times, serif]Và phía trước, những khung trời màu trắng[/FONT]
    [FONT=Times New Roman, Times, serif]Hạnh phúc nào, sẽ đón đợi chúng ta?[/FONT]

    [FONT=Times New Roman, Times, serif]Có lẽ nào, mọi thứ sẽ trôi qua[/FONT]
    [FONT=Times New Roman, Times, serif]Như con sông không trôi về bến đợi[/FONT]
    [FONT=Times New Roman, Times, serif]Đêm mùa đông mong chờ một ngày mới[/FONT]
    [FONT=Times New Roman, Times, serif]Sớm mai nào, anh lại đứng chờ em?[/FONT]

    [FONT=Times New Roman, Times, serif]Có lẽ nào, tình giống như giọt sương[/FONT]
    [FONT=Times New Roman, Times, serif]Đợi bình minh rồi vụt tan lặng lẽ.[/FONT]
    [FONT=Times New Roman, Times, serif]Có con gió thổi qua rất khẽ[/FONT]
    [FONT=Times New Roman, Times, serif]Mang em về nơi biển cả mù xa…[/FONT]

    [FONT=Times New Roman, Times, serif]Có lẽ nào, tất cả là giấc mơ…[/FONT]
    [FONT=Times New Roman, Times, serif]Phút nồng say mới đây rồi biến mất[/FONT]
    [FONT=Times New Roman, Times, serif]Anh nhận ra một tình yêu rất thật[/FONT]
    [FONT=Times New Roman, Times, serif]Nửa trái tim, nửa hạnh phúc viễn vông.[/FONT]

    [FONT=Times New Roman, Times, serif]Có lẽ nào, không có một ngày sau[/FONT]
    [FONT=Times New Roman, Times, serif]Phố mùa đông im lìm trong lạnh giá[/FONT]
    [FONT=Times New Roman, Times, serif]Và đâu đây những nỗi buồn rất lạ[/FONT]
    [FONT=Times New Roman, Times, serif]Khi ta yêu, nhưng đâu thuộc về nhau…"[/FONT]
  4. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Nơi đây có phải chỗ tụ tập dân hàn xẻng!
  5. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Đúng rồi đấy, mình chỉ thích các pha sên sến rẻ tiền kiểu Hàn Cuốc thôi. Mỗi người một gout riêng [r23)]
  6. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Vậy cũng xin đóng góp 1 bài :
    1 năm 365 ngày
    anh có 365 ngày 8h nhớ em
    năm tháng cứ trôi và nỗi nhớ mãi nối dài thêm
    và cũng đã bao lần ...
    anh chỉ mong nỗi nhớ em một lần thôi khắc khoải...
  7. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    em thic bác chủ cực
  8. tung_coc

    tung_coc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    @}

    chết chửa có khi nào bác chủ top đang định kiếm vợ ko nhỉ? =))
  9. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    bác í đang thất tinh cần tâm sự ạh ..
  10. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Diễm Xưa

    Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ,
    Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao.
    Nghe lá Thu mưa reo mòn gót nhỏ,
    Đường dài hun hút cho mắt thêm sâu.

    Mưa vẫn hay mưa trên hàng lá nhỏ,
    Buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua.
    Trên bước chân em âm thầm lá đổ,
    Chợt hồn xanh buốt cho mình xót xa.

    Chiều nay còn mưa sao em không lại,
    Nhớ mãi trong cơn đau vùi.
    Làm sao có nhau hằn lên nỗi đau,
    Bước chân em xin về mau.

    Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động,
    Làm sao em biết bia đá không đau.
    Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng,
    Để người phiêu lãng quên mình lãng du.

    Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động,
    Làm sao em biết bia đá không đau.
    Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng,
    Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau.

Chia sẻ trang này