1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ tình cho em!!!!!

Chủ đề trong 'Trường PTTH Phan Châu Trinh' bởi luumaitrung, 26/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luumaitrung

    luumaitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Thơ tình cho em!!!!!

    Tình yêu đã đến với chúng ta, những chiều dạo quanh khu phố hay bải biển, tay trong tay với người mình yêu, những kỷ niệm đó sẽ cho chúng ta cảm giác kỳ lạ, lâng lâng trong tâm hồn và những vần thơ đã được ghi lại.
    TÌNH INTERNET!!Mạng là nơi mà chính nỗi cô dơn
    Khuất dâu dó ở phía sau bàn phím
    Mạng là nơi thử một lần chiêm nghiệm
    Những thực hư ẩn hiện giữa tim người
    Hai bên modem em và tôi
    Cùng hai cái tên rất là ngộ nghĩnh
    Tâm sự khi dùa khi là nghiêm chỉnh
    Chẳng biết dâu mà dối phó cùng nhau
    Mạng là nơi chẳng biết tìm dâu
    Một chút sẽ chia giữa dời rộng lớn
    Cứ nghĩ rằng sau một cái tên lạ
    Là một tâm hồn dồng diệu,cảm thông

    Mạng là nơi giữa có và không
    Nhiều lúc mong manh tưởng chừng là một
    Mạng là nơi mà có khi dại dột
    Ta mải mê làm một cuộc phiêu lưu

    Mạng là nơi chẳng hiểu vì dâu
    Mỗi khi xa thấy lòng nhớ lắm
    Thêm một tiếng "hi" diệu dàng ấm áp
    Thèm một email dù chỉ dôi dòng

    Mạng là nơi lòng muốn hỏi lòng
    Muốn nói lên những diều không thể nói
    Mạng là nơi giữa dời rất vội
    Tìm thấy trong lòng một chút thảnh thơi

    Mạng là phim và mạng cũng là dời
    Cũng lắm niềm vui,cũng nhiều nước mắt
    Cũng ghét_yêu nửa dùa nửa thật
    Cũng giận hờn thế nọ thế kia

    Mạng là nơi những kẻ thức khuya
    Bất chấp thời gian,bất chấp giấc ngủ
    Bên máy tính dêm sẽ là không dủ
    Ngày cất vào như dôi mắt modem

    Mạng là gì ư ? Là tôi và em
    Cứ mãi mê tìm nhau dược rồi lại mất
    Là cuộc phiêu lưu thử tìm gì thật
    Hạnh phúc vẫn là dáy bể mò kim

    Mạng là gì ư ? Một cuộc trốn tìm
    Sau những account im lìm ẩn hiện
    Có khi vu vơ, có khi màu nhiệm
    Cứ thử click vào dến lúc sẽ tìm ra

    Cổ tích của những ngày xa
    Một túp liều tranh,tim vàng dôi lứa
    Cổ tích ngày nay không còn thế nữa
    Hai trái tim vàng kết nối bởi modem .




    maitrung
  2. luumaitrung

    luumaitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Chắc gì em dến hôm nay
    Mà anh cứ dợi,tàn ngày,trắng dêm
    Hết di ra cửa ngóng nhìn
    Vào nhà ngồi xuống,dứng lên thẩn thờ
    Chắc gì em dến bây giờ
    Trà pha dể nguội,nhạt mờ vị hương
    Chắc gì ?
    Mà dạ cứ thương
    Cứ day dứt nỗi vấn vương trong lòng ...
    Dã yêu,yêu dến vô cùng
    Dã thương,thương dến nát lòng vì nhau
    Chắc gì ?
    Dã chắc gì dâu ?
    Hôm nay,cả những ngày sau
    Anh chờ ...
    maitrung
  3. sa_mac_chet

    sa_mac_chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    luumaitrung chep tho cua nguoi khac ma bay dat!ngon thi lam tho di
    mot ngon lua xe chia la mot ngon lua lan toa
  4. trung_dao

    trung_dao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    hihihi ko can biet la co phai chep tho hay ko nhung ma ong co lam duoc nhu the ko nao?????? ma ong cong nhan la tho hay day chu? qua hay, qua tuyet . tho hay day, anh trung oi , em thich lam.
    [/dao][/size=4
  5. luumaitrung

    luumaitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    gặp em anh cứ nghĩ la số phận
    gặp em rồi anh mới hiểu thế nào là tình yêu
    em gần ma xa em xa ma gần
    --------------------------------
    ------------------------------
    -------------------------
    --------------------
    anh đâu cần lời thề non hẹn biển
    chỉ cần được luân hồi đổi kiếp
    luôn có em người con gái anh vẫn hằng yêu
    maitrung
  6. mt_ngoisaocodon

    mt_ngoisaocodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    văn thơ ông anh hay quá ta
    đa tài quá nhỉ
    em phục anh đấy
    trang
  7. luumaitrung

    luumaitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    ĐỤNG VẬY TUI MA LẠI
    THƯƠNG THUI QUÁ KHEN
    maitrung
  8. trung_dao

    trung_dao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    TRỜI UI! XEM KÌA. NGƯỜI DÂU MA TỰ KIÊU THẾ KO BÍT NỮA. MỚI KHEN CÓ MẤY CÂU MA DÃ BÀY DẶT RÙI. XẤU HỔ QUÁ DI THUILÊU LÊU LÊU HEHHEHHEHHE
  9. luumaitrung

    luumaitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    ĐÂU CÓ GÌ ĐÂU HÂHHHAHHAH THƯỜNG THÔI
    BÁC TRUNG_DAO QUÁ LỜI RỒI KHÔNG DÁM
    ĐÀO ƠI ANH YÊU EM NHIỀU
    maitrung
  10. luumaitrung

    luumaitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau ngày tháng qua nhanh
    cả cuộ đời nàychúng mình yêu nhau
    Từ xanh dến bạc mái dầu
    Tình ta nước biển một mầu như xưa
    Yêu bao giờ,dến bao giờ
    Thời gian nào rộng cho vừa tình ta
    Lòng em hoa vẫn tươi hoa
    Môi em thắm dến em già chưa phai
    Yêu kiếp này,hẹn kiếp sau
    Ngàn năm yêu mãi,yêu hoài nghe em
    Mặt trời có lặn về dêm
    Sáng mai em dậy bên thềm lại soi
    Cuộc dời có khóc,có cười
    Có cay dắng,có ngọt bùi mới hay
    Thu về trời lại xanh mây
    Dầy trời anh thấy những ngày ta yêu
    Càng yêu,yêu lại càng nhiều
    Nhớ em,anh nhắn một diều:Yêu em
    maitrung

Chia sẻ trang này