1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ tình cho một người...

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi unregistry, 10/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Này anh,
    trời đông buồn nến nhỏ lệ lưa thưa
    hong sao ấm ngày xưa tình xanh lại
    em ngông lắm ... đã đi ... là đi mãi
    anh mơ gì giữ được cánh chim bay ?
    con đường xưa nắng vẫn hồng lên mây
    hồng lên má như ngày còn bím tóc
    đôi gót nhỏ vẫn ngập ngừng tuổi ngọc
    nếu bên đường có bước đợi chờ nhau ...
    ngờ đâu ...
    em ngỗ nghịch nên yêu không biết đau
    anh vụng dại nên đùa câu thương nhớ
    trò chơi xưa ai hờn giận ai đâu
    sao day dứt những ăn năn lầm lỡ
    về đi nhé ... người dưng ... đừng tiếc nữa
    về một mình sẽ biết nhớ nhau thêm
    chuyện chúng mình mang màu bong bóng nước
    vỡ long lanh những hoài niệm bên thềm !
    ST
    Được thuhatchonguoi sửa chữa / chuyển vào 23:26 ngày 25/06/2004
  2. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Hỏi bao giờ, ta mới hết yêu xưa ?
    Ta đổ tội cho mùa thu lãng mạn
    Đám lá vàng như những nỗi buồn rơi
    Ta đổ tội cho màu trời u ám
    Lạnh buốt người, lạnh cả mối tình côi
    Như đã lỡ bước vào đời anh ạ
    Cửa tìm quên ta chẳng khép bao giờ
    Nên tình ấy anh trao dường vội vã
    Mất nhau rồi ta vẫn cứ ngu ngơ
    Nhắm mắt lại ta nghe đời rớt xuống
    Những chùm hoa giấy cũ rích cuối mùa
    Trong xa vắng trái tim còn ngần ngượng
    Hỏi bao giờ, ta mới hết yêu xưa ?
    Xanh thổn thức xanh chuyển màu biến mất
    Vàng lưa thưa vàng hoá đỏ không chừng
    Cây run rẩy cạn khô rồi ngọt mật
    Có đâu ngờ ta vẫn nhớ người dưng !
    ST
  3. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    Điều có thật
    Phi Tuyết Ba
    Em tin là có thật
    Giọt mưa thu ngoài hiên
    Dẫu nó rơi xuống đất
    Chẳng thể nào nhặt lên
    Em tin là có thật
    Nụ hôn trong giấc mơ
    Bông hoa hồng đã khóc
    Hòn đá biết đợi chờ.
    Cũng giống nhu anh vậy
    Người đã từng hôn em
    Cũng giống như em vậy
    Cháy như vì sao đêm...
    Em tin là có thật
    Điều kỳ diệu trên đời
    Nếu không làm sao sống
    Cũng nỗi khổ con người?
    Được quick sửa chữa / chuyển vào 21:58 ngày 28/06/2004
  4. cincin

    cincin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Anh đi rồi chỉ còn những cơn mưa
    Buồn lướt thướt nỗi niềm dĩ vãng
    Nếu em biết yêu để rồi quên lãng
    Ngôi sao xanh không rớt xuống bên thềm...
    Anh hãy về nhẹ êm dịu êm
    Ru em giữa màu trăng thao thức
    Để trong mơ giấc mơ là thực
    Kỷ niệm nào còn lắng mãi trong tim
    Em nhớ anh chơ vơ miền lặng im
    Em thương anh sóng cồn cào gió xoáy
    Em yêu anh nghiệt ngã miền nắng cháy
    Em đợi anh nghẹn khoảnh khắc giao mùa!
    Xin hãy về cho lòng em thôi mưa!

  5. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Kết Thúc 1
    Một lời vừa nói
    Theo áng mây trôi
    Hỏi người có phải
    Chỉ đùa với tôi ?
    Cho tôi cái nhớ
    Chỉ là nhớ vui
    Âm thầm tôi khóc
    Chỉ mình ngậm ngùi
    Những xa xôi ngày đó
    Tôi trả lại cho người
    Tình yêu tôi chẳng trọn
    Nên úa độ còn tươi
    Ngày hôm qua còn mới
    Ngày hôm nay nhạt nhoà
    Những tuần đầu hạnh ngộ
    Dăm tháng tình phôi pha

    Hay
    Hạnh
    Phúc
    Viết
    Đầy
    Trong
    Thơ
    Dang tay tìm kiếm
    Chỉ là bụi mờ
    Kết Thúc 2
    Những bước chân in trên sỏi đá
    Có để lại dấu vết ta qua
    Hay là vội như tình vừa vội
    Nên còn nguyên màu trắng nhạt nhoà ?
    Bao nhiêu năm - bao nhiêu nỗi nhớ ?
    Bao nhiêu năm - bao nhiêu niềm vui ?
    Bao nhiêu năm - bao nhiêu hờn giận ?
    Bao nhiêu năm - Bao nhiêu ngậm ngùi ?
    Không đếm nổi những yêu thương ngày cũ
    Không còn cần những "xin lỗi" - "ăn năn"
    Đôi mắt mở nhưng lòng thì đóng kín
    Lạnh lùng thay cho tim đá nhiều ngăn !
    Ta thay đổi nên nụ cười nhạt nhẽo
    Khoác lên vai những cái nhún bất thường
    Đi khuất bóng vẫn không hề quay lại
    Buồn cười cho cái từng gọi "yêu thương"
    Có hai kẻ trên dòng đời tất bật
    Thoáng qua nhau như cơn gió đầu mùa
    Vết thương cũ bây giờ thôi đau nhức
    Vậy hỏi lòng đã có tiếc hay chưa ?
    -GN 2002-
  6. daquyvang

    daquyvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Thu hát cho người
    Những nốt trầm bay bổng
    Thu hát cho đời
    Vàng úa chiếc lá rơi
    Thu hát cho em
    Lời tỏ tình của anh nồng nàn và tha thiết
    Em biết - nhưng giả vờ không hiểu
    Cúi đầu anh đếm bước đơn côi
    Chỉ còn một chiếc lá thôi
    Rồi mai này sẽ rụng
    Trái tình yêu cứ lửng lơ như thể
    Anh mệt nhoài trong cút bắt trò chơi
    Thì em ơi . . .
    Có lẽ là mãi mãi
    Ta sẽ là của nhau hay chẳng là gì hết
    Kỷ niệm qua rồi, bao mộng dệt yêu thương
    Biết còn có chút tơ vương !!!
  7. unregistry

    unregistry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    CÙNG EM
    Nếu một ngày đưa em về thăm quê
    Anh sẽ chọn một ngày giông bão
    Để em thấy đắng cay hạt gạo
    Cơ cực lúa đồng chiêm
    Những mảnh ruộng nứt nẻ chân chim
    Oằn mình trong nắng lửa
    Xác xơ gốc rạ
    Xám ngoét trời chiều
    Về quê anh nơi anh giấu trời yêu
    Em có nhận người dân quê lam lũ
    Sẽ nói gì với những cô thôn nữ
    Bằng tuổi em đã tay bế tay bồng
    Em có thương đám bèo trôi sông?
    Có dám để chân trần trên cỏ xước
    Có dám để đầu trần trêu nắng gió
    Có dám lội bùn lắm đỉa không em?
    Anh không dối lừa bắt em phải yêu tin
    Rằng quê anh bằng những lời có cánh
    Vì khi biết rằng quê mặn lạnh
    Quê giận hờn quê sẽ hoá quê dưng...
  8. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Tôi không còn như xưa
    Với tiếng cười hồn nhiên mỗi khi nghe anh nói
    Tôi, một con người đã từng yếu đuối...
    ...vì yêu
    Tôi, ngày xưa đã nhớ nhung nhiều
    Đã đặt niềm tin vào tình yêu tưởng chừng duy nhất
    Nhưng đớn đau thay sự thật...
    ...lại phũ phàng,
    ...lại ngang trái,
    ...xót xa
    Tôi không còn là tôi, không bao giờ còn hai chữ: chúng ta
    Vì tôi và anh là hai người dưng, xa lạ
    Anh đã giết tôi
    đã khiến tôi gục ngã
    ...anh ra đi
    Đã mất nhau rồi, ngoái lại nữa mà chi?
    Anh hãy thương cho người vợ hiền của anh bé bỏng
    Chính cô ta mới cần anh chăm sóc
    Chính cô ta mới cần sự yêu thương
    Còn tôi, một người con gái tầm thường
    Đã chết, rồi không biết còn chết thêm bao lần nữa
    Mỗi vết thương lòng đều hằn sâu vô thuốc chữa
    Dù không còn gì nhưng...
    tôi vẫn chúc phúc cho anh
    Tôi không còn là tôi trong những bức thư tình
    Tôi không còn là tôi trong vần thơ chan chứa
    Anh đã phụ tình tôi, anh đã quên lời hứa
    Anh đã không còn là anh của thuở ấy...ngàn xưa
    HD
  9. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì ta trả hết cho nhau
    Ngày tháng ấy những bão lòng muôn thưở
    Có gì đâu
    ... mà nhìn nhau ngờ ngợ ...
    Cái gọi là ''rất thương'' nay hoá phỏng nghi ngờ !
    Ừ thì ta trả hết niềm mơ
    Kể không nổi những giận hờn vô lý
    Buông nắm tay
    ... Giữa con đường lí trí ...
    Chẳng đèn xanh, đèn đỏ với lằn ngang
    Cúi đầu
    cho trời đất xốn xang
    Tim không khóc - Mắt lại càng không khóc
    Những bước chân gõ lòng đêm cộc lốc
    Gió không chừng lại ấm những hồn câm
    Ừ thì ta trả cho nhau - kỉ niệm bao năm
    Tim không nói - Miệng lại càng không nói
    Nếu có sau này
    một phút chạnh lòng
    tim đau nhói
    Thì cũng qua rồi
    cái ngày ta trả nợ cho nhau !
    Có nhớ gì thì xin đừng đợi đến ngàn sau
    Vì tay không thể giữ hoài qúa khứ
    Tim không thể cứ vì ai lưu trữ
    Niềm đau hợt hờ
    Những nỗi buồn
    .. trong năm tháng ngu ngơ ..!
    -------------------
    -GN 2002-
    Ai sẽ trả lại cho em những ngây thơ ngày tháng cũ???
  10. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Giữa những bộn bề em lại nhớ về anh
    Một góc riêng tư bao giận, hờn, yêu, ghét
    Em chỉ có một tình yêu duy nhất
    Trao anh rồi nên cứ mãi nhớ thương . . .

Chia sẻ trang này