1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thơ tình của dân XD , lãng mạn một chút nào .

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi girl_XD_day, 22/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girl_XD_day

    girl_XD_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    thơ tình của dân XD , lãng mạn một chút nào .

    Mình tiên phong nhé , thô chán rồi , cho mình một chút lặng lẽ và lãng mạn nhé . Bây giờ là tháng 7 , nên mình sẽ pót một bài về tháng bảy


    THÁNG BẢY !THÁNG BẢY
    Tháng bảy quay về lặng lẽ một đêm mưa
    Chùm phượng vĩ muộn mằn choàng tỉnh giấc
    Con ve vùi đầu cất tiếng lòng thổn thức
    Hàng sấu trở mình, gượng khẽ...phố trầm ngâm

    Anh có về thăm phố cũ không?
    Vòm bằng lăng nhạt màu chờ ướt mắt
    Cánh tím mong manh ngả vào ngực đất
    Bước chân nào qua nhau

    Đọc lại bài thơ anh viết ngày nào
    Gió gọi mãi một niềm chưa nói
    Xanh ngơ ngác trái sấu chua bối rối
    Rớt xuống tay em thủa ấy bâng khuâng...

    Tháng bảy về nhen những đốm lửa hồng
    Hoa trạng nguyên rực màu trên phố vắng
    Cơn mưa chiều thôi rơi, chiều thắp nắng
    Bảy sắc cầu vồng thương quá những ngày xưa.




    Buch_cake_35
  2. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Tưởng em Girl XD goodbye 4ever rồi cơ mà!H lại quay lại à!Thơ thẩn thì anh chảng bít bài nào cả!Chỉ đi sưu tầm thôi!Nhưng hôm nay thì chưa có!@Hôm nào có sẽ post sau!
    Hôn em một lần bị em tát
    Còn hơn để thằng khác nó hôn em​
  3. 6819832003

    6819832003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Em girl XD !Có ai bảo em thô đâu ,đấy là em tự nhận đấy chứ .Mà XD tuy thô mà thật cơ mà . Sao lại 0 muốn đổi nick nữa à ?Tìm mãi mới thấy bài ..thở làm hồi lớp 10 post lên nhé .Nếu anh em thấy quen quen thì cũng đừng cười ...quả đất tròn mờ , đi đâu cũng gặp người quen là chuyện thường ..giống ĐA ấy mà .
    Em cứ như cơn mưa bất chợt
    Cứ vô tư níu kéo chân người
    Em cứ là nụ cười bất chợt
    Tiếng lăn tròn vang vọng mãi trong tôi
    Em cứ là em mãi mà thôi
    Đừng là gió lang thang theo trăm lối
    Đừng là mây lặng im với giận hờn nông nổi
    Đừng để tôi vẫn mãi một mình thôi !
  4. leehunvn

    leehunvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    tham gia 1 bài nhé,của 1 người bạn cũ :
    Kí ức kéo tôi về bằng những câu thơ
    Chuyện ngày xưa có còn điều gì nuối tiếc
    Có thể bây giờ, và sau này, chẳng bao giờ tôi biết.
    Tại vì sao...
    Kí ức treo tôi lơ lửng ở trên cao.
    Vạn vật nhỏ bé cứ tưởng mình rõ hết
    Nhưng năm tháng trôi cứ cuộn dòng da diết
    Ngoái lại nhìn ngỡ con đường vắng tênh.
    kí ức kéo tôi về trên con đò lênh đênh
    Xa xôi lắm một bến bờ ảo vọng.
    Cũng có thể tay chèo tôi lóng ngóng
    Nên cuối ngày chỉ thấy bóng hoàng hôn.
    Kí ức kéo tôi về hình như vội vã hơn.
    Tôi vẫn hiểu ngày xưa tha thiết lắm.
    Tuổi thơ qua bình yên như dấu lặng.
    Khuất sau lưng một vệt nắng sau cùng.
    Kí ức kéo tôi về tạc lại chân dung.
    Để nhắc rằng thời gian không trở lại
    Để khắc khoải một thời và mãi mãi.
    Giúp tôi nhìn thực tại bao dung hơn.
    Kí ức kéo tôi về không dằn vặt van lơn
    Không khắc khoải, không ồn ào nghiệt ngã
    Mà dịu lòng như cơn mưa mùa hạ
    Cứ hồn nhiên nào có biết gì.
    Kí ức kéo tôi về rồi lại đưa tôi đi.
    Trong khoảnh khắc không biết mình sai hay đúng
    không đếm nổi bao lần tôi lúng túng
    Để vô tình mang tội với câu thơ.
    Kí ức kéo tôi về một khoảng trời ngu ngơ.
    Về những điều tôi gọi là kí ức.
    Để rồi hiểu lòng mình đang thôi thúc.
    Hãy an lòng, ru kí ức ngủ yên.
  5. 24689

    24689 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tặng Ngọc !
    Bài này không phải mình làm nhưng no hay nên post cho mọi người đọc nhé .
    Không đề !
    Em ơi, cứ khóc, cứ giận hờn, và vẫn hãy cứ yêu,
    Cứ hẹn hò nhau những chiều thứ bảy.
    Cứ hôn và cứ hứa hẹn nhiều ,
    Bởi em ơi, có những điều
    Người không yêu thấy mình là bất hạnh.
    Em ơi!
    Sẽ có những chiều gió lạnh,
    Đầu thu lá rơi...
    và lòng người tơi tả
    Bởi không yêu
    Đừng lạnh lùng với chính bản thân mình , Tặng em .

Chia sẻ trang này