1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thơ tình củm, truyện tình iêu, thư từ cũng thuộc về yêu đương nốt..hihì..vào đây nhé

Chủ đề trong 'Czech' bởi keo_mut5001, 26/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. keo_mut5001

    keo_mut5001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    He he, đây là 1 bài thơ "hay" mà em tình cờ..thuổng được ở đâu đấy Các bác nam nhi đọc xong chớ...thổi ra lửa, gọi là tếu táo tí cho thêm không khí ấy mà
    Con trai là chiếc mùi xoa
    Khi nào ta khóc đem ra lau chùi
    Con trai là cái bắp lùi
    Khi nào ta đối ta vùi xuống bung (bụng)
    Con trai là cái nắp vung
    Ta mà giận giữ ta tung xuống đường
    con trai là 1 thị trường,
    Ta mà ko thích ta nhường cho nhau
    Con trai là 1 cái thau
    Ta ngâm chén bát, rửa rau, giặt đồ
    Con trai là cái ô tô
    Ta buồn ta lái, ta thồ nhau đi
    Hỡi chị em các phận nữ nhi!
    Nhanh tay mà chon..phòng khi về già​
    oái, cac pác đừng giận, thơ vui thui mà
  2. windy85

    windy85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0

    Keo_mut láu cá thật!!!!Mấy bài thơ của em rất hay,nói đúng hơn là rất vui!
  3. windy85

    windy85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0

    Keo_mut láu cá thật!!!!Mấy bài thơ của em rất hay,nói đúng hơn là rất vui!
  4. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Cố post bài thật nhìu để còn ăn kẹo của keo_mut chứ nhẩy . Chỉ tội hông hiểu sao box mình dạo này hẻo quwá !
    Trên Trái Đất đường đi nhiều vô kể
    Đường đi đai gian khổ cũng rất nhiều
    Nhưng em hiểu khó và dài hơn cả
    Là con đường ta vẫn gọi " TÌNH YÊU "
  5. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Cố post bài thật nhìu để còn ăn kẹo của keo_mut chứ nhẩy . Chỉ tội hông hiểu sao box mình dạo này hẻo quwá !
    Trên Trái Đất đường đi nhiều vô kể
    Đường đi đai gian khổ cũng rất nhiều
    Nhưng em hiểu khó và dài hơn cả
    Là con đường ta vẫn gọi " TÌNH YÊU "
  6. keo_mut5001

    keo_mut5001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    He he, củm un các pác đã đóng góp cho topic ngày một phát triển Khi nào off chắc chắn em sẽ vác theo1..túi kẹo bon bon cho các pác..bồi dưỡng
    Tặng các pác trước khi..chia tay mấy bài thơ (ko bít của ai) Ngày mai em đi Vylet, 1 tuần sau sẽ về và sẽ có 1 đống chuyện để kể
    Xin cảm ơn anh đã hiện thân
    Giữa chốn xa mưa vướng bụi trần
    Giữa áng mây đen trời xám xịt
    Để thấy đời còn vạn ngày xuân
    Xin cảm ơn anh một lần yêu
    Để biết nhớ nhung nhớ thật nhiều
    Dẫu biết tình yêu là trái đắng
    Vẫn vẹn câu thề vẫn chắt chiu
  7. keo_mut5001

    keo_mut5001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    He he, củm un các pác đã đóng góp cho topic ngày một phát triển Khi nào off chắc chắn em sẽ vác theo1..túi kẹo bon bon cho các pác..bồi dưỡng
    Tặng các pác trước khi..chia tay mấy bài thơ (ko bít của ai) Ngày mai em đi Vylet, 1 tuần sau sẽ về và sẽ có 1 đống chuyện để kể
    Xin cảm ơn anh đã hiện thân
    Giữa chốn xa mưa vướng bụi trần
    Giữa áng mây đen trời xám xịt
    Để thấy đời còn vạn ngày xuân
    Xin cảm ơn anh một lần yêu
    Để biết nhớ nhung nhớ thật nhiều
    Dẫu biết tình yêu là trái đắng
    Vẫn vẹn câu thề vẫn chắt chiu
  8. keo_mut5001

    keo_mut5001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Dành tặng cho những "người thứ ba"
    Huyền thoại
    Giá được một chén say mà ngủ suốt triệu năm
    Khi tỉnh dậy anh đã chia tay với người con gái ấy
    Giá được anh hẹn hò dù phải chờ lâu đến mấy
    Em sẽ chờ như thể một tình yêu
    Em sẽ chờ như hòn đá biết xanh rêu
    Của bến sông xa mùa cạn nước
    Con mưa khát trong nhau từ thuở trước
    Sắc cầu vồng chấp chới mé trời xa
    Em sẽ chờ anh như lúa đợi mưa tháng ba
    Như vạt cải vội đơm hoa chờ ngày chia cánh ****
    Như cô Tấm thương chồng từ kiếp trươc
    Lộn lại kiếp này từ quả thị nhận ra nhau...
    Em ở hiền chứ có ác chi đâu
    Mà trời lại xui anh bắt đầu tình yêu với..người con gái khác
    Có phải rượu đâu mà chờ rượu nhạt
    Có phải miếng trầu, đợi trầu dập mới cay
    Đẫu chẳng được hẹn hò em cứ đợi cứ say
    Ngâu có ngày x au nhưng có ngày gặp lại
    Kim Kiiều lỡ xa nhau chẳng thê là mãi mãi
    Em sẽ chờ dẫu chỉ là... một huyền thoại..tình yêu...

  9. keo_mut5001

    keo_mut5001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Dành tặng cho những "người thứ ba"
    Huyền thoại
    Giá được một chén say mà ngủ suốt triệu năm
    Khi tỉnh dậy anh đã chia tay với người con gái ấy
    Giá được anh hẹn hò dù phải chờ lâu đến mấy
    Em sẽ chờ như thể một tình yêu
    Em sẽ chờ như hòn đá biết xanh rêu
    Của bến sông xa mùa cạn nước
    Con mưa khát trong nhau từ thuở trước
    Sắc cầu vồng chấp chới mé trời xa
    Em sẽ chờ anh như lúa đợi mưa tháng ba
    Như vạt cải vội đơm hoa chờ ngày chia cánh ****
    Như cô Tấm thương chồng từ kiếp trươc
    Lộn lại kiếp này từ quả thị nhận ra nhau...
    Em ở hiền chứ có ác chi đâu
    Mà trời lại xui anh bắt đầu tình yêu với..người con gái khác
    Có phải rượu đâu mà chờ rượu nhạt
    Có phải miếng trầu, đợi trầu dập mới cay
    Đẫu chẳng được hẹn hò em cứ đợi cứ say
    Ngâu có ngày x au nhưng có ngày gặp lại
    Kim Kiiều lỡ xa nhau chẳng thê là mãi mãi
    Em sẽ chờ dẫu chỉ là... một huyền thoại..tình yêu...

  10. khangnhan1207

    khangnhan1207 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Tại sao keomut lại có thể viết 1 bài thơ nói về con trai chúng tôi như thế dược nhỉ.Đúng,khi người phụ nữ khóc,con trai sẵn sàng làm một chiếc khăn mùi xoa để lau đi những giọt nước mắt của họ,vì đó là bổn phận và trách nhiệm của chúng tôi,chúng tôi sẵn sàng hi sinh bản thân mình để bạn gái của mình có được ấm no,hạnh phúc,nhưng làm sao con gái lai co thể,lỡ lòng nào ma lại "khi ta đói ta vùi xuống bung" được nhỉ.Con trai chúng tôi có thể là người gánh chịu tất cả mọi sự bực tức của phụ nữ,nhưng không thể so sánh chúng tôi như một cái vung mà vứt xuống đường được.Hum,càng đọc càng tức,Đã vậy còn coi chúng tôi nhu một thị trường nữa, thích thì giữ kĩ,ko thích thì cho,hừm.Con trai chung toi cung sẵn sàng giúp đỡ vợ mình rửa chén,giặt đồ,vì có những lúc người vợ sẽ bị bệnh,hoăc khi đang có em bé,đó la trách nhiệm và nghĩa vụ phải làm của chung tôi,nhưng ko thể vi chúng tôi như 1 cái thau được.KhangNhan chi thấy đúng nhất la câu cuối,không lo ma kiếm một người làm chông sớm thi hèhè ,.......ế.Về già thui thủi một mình một giường,ko con cái,mà cũng chả có ai chăm lo,thương yêu gi cả.Chính vi thế,nên đừng bao giờ nói với người yêu mình những lời nhu thế,Không la keomut sẽ ế khi tuổi đời chi mới đôi mươi thôi đấy keomut àh.hìhì.
    KhangNhan

Chia sẻ trang này