1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thơ tình củm, truyện tình iêu, thư từ cũng thuộc về yêu đương nốt..hihì..vào đây nhé

Chủ đề trong 'Czech' bởi keo_mut5001, 26/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lang_tu_phuong_xa

    lang_tu_phuong_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    thỉnh thoảng trong lớp cũng hay lơ mơ
    Đêm rồi ngủ thôi em
    Rồi môi ấp má kề
    Dù ngoài kia tuyết lạnh
    Hai ta vẫn đê mê....
    Giật mình tỉnh cơn mê
    Ta đang ngồi trong lớp
    Cô giáo mải giảng bài
    Àh lại giờ sinh học...
  2. lang_tu_phuong_xa

    lang_tu_phuong_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    thỉnh thoảng trong lớp cũng hay lơ mơ
    Đêm rồi ngủ thôi em
    Rồi môi ấp má kề
    Dù ngoài kia tuyết lạnh
    Hai ta vẫn đê mê....
    Giật mình tỉnh cơn mê
    Ta đang ngồi trong lớp
    Cô giáo mải giảng bài
    Àh lại giờ sinh học...
  3. lang_tu_phuong_xa

    lang_tu_phuong_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu online
    Ba ngày vắng nick thân quen
    Anh buồn bã chờ em bên trang web
    Topic vắng người thì xa mãi
    Vì ai anh phải online đây hỡi đời...
    Hôm nay tới ngày thứ tư
    Tin anh đã nhắn mà người chẳng thương
    Phương xa giờ buồn nhớ mong
    Phải chăng người đã đành lòng quên ta....
    Năm ngày buồn bã trôi qua
    ÔI thôi người đã quên ta thật rồi
    Ta giờ lòng dạ rối bời
    Bởi đâu nghịch cảnh ông trời pó tay...
    ....hehe đúng ba ngày chờ em.
  4. lang_tu_phuong_xa

    lang_tu_phuong_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu online
    Ba ngày vắng nick thân quen
    Anh buồn bã chờ em bên trang web
    Topic vắng người thì xa mãi
    Vì ai anh phải online đây hỡi đời...
    Hôm nay tới ngày thứ tư
    Tin anh đã nhắn mà người chẳng thương
    Phương xa giờ buồn nhớ mong
    Phải chăng người đã đành lòng quên ta....
    Năm ngày buồn bã trôi qua
    ÔI thôi người đã quên ta thật rồi
    Ta giờ lòng dạ rối bời
    Bởi đâu nghịch cảnh ông trời pó tay...
    ....hehe đúng ba ngày chờ em.
  5. keo_mut5001

    keo_mut5001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    welcome thành viên mới, lang_tu đã có mấy câu đối lại bác rồi đấy, hy vọng bác vừa lòng Nếu ai có nhu cầu đối tiếp thì cứ...tự nhiên, chủ đề vẫ tiếp tục
    to lang_tu: he he, dạo này hình như ông anh mới lại..7tình hay seo mà lại chăm chỉ ghé chơi thế này nhỉ, nghi quá nghi quá
  6. keo_mut5001

    keo_mut5001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    welcome thành viên mới, lang_tu đã có mấy câu đối lại bác rồi đấy, hy vọng bác vừa lòng Nếu ai có nhu cầu đối tiếp thì cứ...tự nhiên, chủ đề vẫ tiếp tục
    to lang_tu: he he, dạo này hình như ông anh mới lại..7tình hay seo mà lại chăm chỉ ghé chơi thế này nhỉ, nghi quá nghi quá
  7. cong_tu_da_tinh_cz

    cong_tu_da_tinh_cz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0

    Ông trời nay lỡ chia ly
    Thì thôi em nhé ta đi đôi đường
    Biết người sẽ chẳng nhớ thương
    Gì thì cũng ở hai phương xa rồi...
  8. cong_tu_da_tinh_cz

    cong_tu_da_tinh_cz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0

    Ông trời nay lỡ chia ly
    Thì thôi em nhé ta đi đôi đường
    Biết người sẽ chẳng nhớ thương
    Gì thì cũng ở hai phương xa rồi...
  9. cong_tu_da_tinh_cz

    cong_tu_da_tinh_cz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0

    Anh chào cô pé dễ thương(kẹo mút.nhìn cái ảnh xinh wé)
    Phải chăng bé cũng vấn vương thơ tình
    Hay mình cùng đối linh tinh
    Lúc nào rảnh rỗi linh tinh vài bài
    Thơ anh cũng chẳng phải tài
    Nhưng lại ko thích diễn hài văn xuôi...
    ...hôm nào rảnh sẽ chiến tiếp giờ phải học thui....keomụt có mấy bài cũng khứa...lúc nào rảnh vào đối thơ với anh nhé.hehe
  10. cong_tu_da_tinh_cz

    cong_tu_da_tinh_cz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0

    Anh chào cô pé dễ thương(kẹo mút.nhìn cái ảnh xinh wé)
    Phải chăng bé cũng vấn vương thơ tình
    Hay mình cùng đối linh tinh
    Lúc nào rảnh rỗi linh tinh vài bài
    Thơ anh cũng chẳng phải tài
    Nhưng lại ko thích diễn hài văn xuôi...
    ...hôm nào rảnh sẽ chiến tiếp giờ phải học thui....keomụt có mấy bài cũng khứa...lúc nào rảnh vào đối thơ với anh nhé.hehe

Chia sẻ trang này