1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thơ tình củm, truyện tình iêu, thư từ cũng thuộc về yêu đương nốt..hihì..vào đây nhé

Chủ đề trong 'Czech' bởi keo_mut5001, 26/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. keo_mut5001

    keo_mut5001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi, bác 2h1l đã..lên xe tăng rồi mà ko thèm báo cáo tí gì này! Bác dã chót..ko mời thì thôi, nhưng yêu cầu bác post lên mấy tấm ảnh cưới cho mọi người ngắm nhìn rung nhan nevesta và zenich chứ
    Chết chết, mọi người..ùa vào chúc mừng bác ấy cái nhỉ!
    (Nhưng nghe giọng văn bác này thấy..thê thảm sao ấy nhỉ)
  2. keo_mut5001

    keo_mut5001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi, bác 2h1l đã..lên xe tăng rồi mà ko thèm báo cáo tí gì này! Bác dã chót..ko mời thì thôi, nhưng yêu cầu bác post lên mấy tấm ảnh cưới cho mọi người ngắm nhìn rung nhan nevesta và zenich chứ
    Chết chết, mọi người..ùa vào chúc mừng bác ấy cái nhỉ!
    (Nhưng nghe giọng văn bác này thấy..thê thảm sao ấy nhỉ)
  3. Dandoo

    Dandoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Thêm một mu?a...
    Praha, tuyết rơi
    Nắng lên không ho? hẹn
    Phố xa ai chơ? đợi
    Một dáng hi?nh thân quen....
    Chă?ng pha?i không la? em
    Giưfa mu?a Đông tuyết phu?
    Hay la? quên lơ?i hẹn
    Em đi, anh đợi ai?
    Bên khu rư?ng xa xôi
    Gió mây ru anh ngu?
    Khúc hát mu?a Thu cuf
    Co?n gi? trên đôi môi?
    Anh đi, va? anh đi
    Co?n ai chơ? đợi nưfa
    Hết nhưfng mu?a mưa lạnh
    Em có vê? không em?
    Ehm..cái na?y la? tớ...tươ?ng tượng ra thôi nhé. Không các bác lại nghif Dandoo đang 7love thi?... ^__^
    Quyết tâm không bao giơ? tặng ngươ?i yêu mấy ba?i thơ u? ruf như thế na?y các bác nhé
  4. Dandoo

    Dandoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Thêm một mu?a...
    Praha, tuyết rơi
    Nắng lên không ho? hẹn
    Phố xa ai chơ? đợi
    Một dáng hi?nh thân quen....
    Chă?ng pha?i không la? em
    Giưfa mu?a Đông tuyết phu?
    Hay la? quên lơ?i hẹn
    Em đi, anh đợi ai?
    Bên khu rư?ng xa xôi
    Gió mây ru anh ngu?
    Khúc hát mu?a Thu cuf
    Co?n gi? trên đôi môi?
    Anh đi, va? anh đi
    Co?n ai chơ? đợi nưfa
    Hết nhưfng mu?a mưa lạnh
    Em có vê? không em?
    Ehm..cái na?y la? tớ...tươ?ng tượng ra thôi nhé. Không các bác lại nghif Dandoo đang 7love thi?... ^__^
    Quyết tâm không bao giơ? tặng ngươ?i yêu mấy ba?i thơ u? ruf như thế na?y các bác nhé
  5. keo_mut5001

    keo_mut5001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0

    (phụ hoạ theo bài "em đi tỉnh về")
    Hôm qua em đi tỉnh về
    "How are you...yes...okay.." liên hồi
    Tiếng Việt em bỏ đâu rồi?
    Tiếng Anh em nói làm tôi..giật mình
    Nào đâu má lúm cười xinh
    Nói năng từ tốn đi trình về tâu
    Nào đâu lễ phép chào nhau
    Giờ đây gặp mặt em chào "hi..hai"
    nói ra em bảo anh sai
    Rằng thời đại mới ai xài tiếng ta
    Nhu hôm thầy mẹ anh qua
    Cứ ăn nói thế thành ra anh..rầu
    Hoa trầu nở giữa vườn trầu
    Em "hót" ai cũng lắc đầu chẳng nghe
  6. keo_mut5001

    keo_mut5001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0

    (phụ hoạ theo bài "em đi tỉnh về")
    Hôm qua em đi tỉnh về
    "How are you...yes...okay.." liên hồi
    Tiếng Việt em bỏ đâu rồi?
    Tiếng Anh em nói làm tôi..giật mình
    Nào đâu má lúm cười xinh
    Nói năng từ tốn đi trình về tâu
    Nào đâu lễ phép chào nhau
    Giờ đây gặp mặt em chào "hi..hai"
    nói ra em bảo anh sai
    Rằng thời đại mới ai xài tiếng ta
    Nhu hôm thầy mẹ anh qua
    Cứ ăn nói thế thành ra anh..rầu
    Hoa trầu nở giữa vườn trầu
    Em "hót" ai cũng lắc đầu chẳng nghe
  7. keo_mut5001

    keo_mut5001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Ca dao tục ngữ VN:
    Thương cha thương mẹ có khi
    Thương ai lúc đứng, lúc đi, lúc ngồi
    Thương cha thương mẹ có hồi
    Thương ai lúc đứng, lúc ngồi cũng thương
    o0o
    Thẩn thơ đứng gốc cây mai
    Bóng mình lại ngỡ bóng ai, mình lầm
    Một chờ, hai đợi, ba trông
    Bốn thương, năm nhớ, bảy tám chín mong, mười tìm
    o0o
    Thương thương, nhớ nhớ, sầu sầu
    Một ngày ba bận ra cầu đứng trông
    Thấy người nam, bắc, tây, đông
    Thấy người thiên hạ mà không thấy chàng
    o0o
    Hôm qua anh đến chơi nhà
    Thấy mẹ nằm võng, thấy cha nằm giường
    thấy em nằm đất anh thương
    Anh ra kẻ chợ đóng giường tám thang
    Bốn góc thì anh thiếp vàng
    Bốn chân thiếp bạc, tám thang chạm rồng
    Bây giờ phải bỏ giường không
    Em đi lấy chồng phí cả công anh...
    o0o
    Trèo lên cây bưởi hái hoa
    Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân
    Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc
    Em có chồng rồi anh tiếc lắm thay!
    - Ba đồng một mớ trầu cay
    Sao anh chẳng hỏi những ngày còn không?
    Bây giờ em đã có chồng,
    Như chim vào ***g, như cá cắn câu
    Cá cắn câu, biết đâu mà gỡ!
    Chim vào ***g biết thưở nào ra!
    o0o
    Đồng tiền Vạn Lịch thích năm chữ vàng
    Anh tiếc công anh gắn bó với nàng bấy lâu
    Bây giờ nàng lấy chồng đâu?
    Để anh giúp đỡ trăm cau nghìn vàng
    Trăm cau anh để cúng nàng
    Nghìn vàng anh đốt giải oan lời thề,
    Bây giờ bẻ khoá trao chìa cho ai?
    Bây giờ nàng đã nghe ai
    Gặp anh ghé nón chạm vai chẳng chào!
    o0o
    Nguồn ân ái bể hẹn hò
    Một ngày nên nghĩa chuyến đò nên quen
    Công cha nghĩa mẹ thiếp đền
    Xin chàng đừng có kết duyên chốn nào
    Xin đừng đứng thấp trông cao
    Xin đừng tơ tưởng chốn nào hơn đây
    Xin đừng tham gió bỏ mây
    Tham vườn táo rụng bỏ cây nhãn ***g
    o0o
    Trăng lên đỉnh núi trăng tà
    Người yêu ta thật hay là yêu chơi?
    Trăng lên đỉnh núi chăng ngời
    Yêu thời yêu thât, xin đừng yêu chơi!
    o0o
    Bắc thang lên đến tận trời
    Bắt ông Nguyệt Lão đánh mười cẳng tay
    Đánh rồi lại trói vào cây
    Hỏi ông Nguyệt Lão nào dây tơ hồng?
    Dây nào xe bắc xe đông
    Nào dây xe vợ xe chồng người ta
    Ông vụng xe tôi lấy phải người ta
    Tôi thì đốt cửa, đốt nhà ông đi!

  8. keo_mut5001

    keo_mut5001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Ca dao tục ngữ VN:
    Thương cha thương mẹ có khi
    Thương ai lúc đứng, lúc đi, lúc ngồi
    Thương cha thương mẹ có hồi
    Thương ai lúc đứng, lúc ngồi cũng thương
    o0o
    Thẩn thơ đứng gốc cây mai
    Bóng mình lại ngỡ bóng ai, mình lầm
    Một chờ, hai đợi, ba trông
    Bốn thương, năm nhớ, bảy tám chín mong, mười tìm
    o0o
    Thương thương, nhớ nhớ, sầu sầu
    Một ngày ba bận ra cầu đứng trông
    Thấy người nam, bắc, tây, đông
    Thấy người thiên hạ mà không thấy chàng
    o0o
    Hôm qua anh đến chơi nhà
    Thấy mẹ nằm võng, thấy cha nằm giường
    thấy em nằm đất anh thương
    Anh ra kẻ chợ đóng giường tám thang
    Bốn góc thì anh thiếp vàng
    Bốn chân thiếp bạc, tám thang chạm rồng
    Bây giờ phải bỏ giường không
    Em đi lấy chồng phí cả công anh...
    o0o
    Trèo lên cây bưởi hái hoa
    Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân
    Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc
    Em có chồng rồi anh tiếc lắm thay!
    - Ba đồng một mớ trầu cay
    Sao anh chẳng hỏi những ngày còn không?
    Bây giờ em đã có chồng,
    Như chim vào ***g, như cá cắn câu
    Cá cắn câu, biết đâu mà gỡ!
    Chim vào ***g biết thưở nào ra!
    o0o
    Đồng tiền Vạn Lịch thích năm chữ vàng
    Anh tiếc công anh gắn bó với nàng bấy lâu
    Bây giờ nàng lấy chồng đâu?
    Để anh giúp đỡ trăm cau nghìn vàng
    Trăm cau anh để cúng nàng
    Nghìn vàng anh đốt giải oan lời thề,
    Bây giờ bẻ khoá trao chìa cho ai?
    Bây giờ nàng đã nghe ai
    Gặp anh ghé nón chạm vai chẳng chào!
    o0o
    Nguồn ân ái bể hẹn hò
    Một ngày nên nghĩa chuyến đò nên quen
    Công cha nghĩa mẹ thiếp đền
    Xin chàng đừng có kết duyên chốn nào
    Xin đừng đứng thấp trông cao
    Xin đừng tơ tưởng chốn nào hơn đây
    Xin đừng tham gió bỏ mây
    Tham vườn táo rụng bỏ cây nhãn ***g
    o0o
    Trăng lên đỉnh núi trăng tà
    Người yêu ta thật hay là yêu chơi?
    Trăng lên đỉnh núi chăng ngời
    Yêu thời yêu thât, xin đừng yêu chơi!
    o0o
    Bắc thang lên đến tận trời
    Bắt ông Nguyệt Lão đánh mười cẳng tay
    Đánh rồi lại trói vào cây
    Hỏi ông Nguyệt Lão nào dây tơ hồng?
    Dây nào xe bắc xe đông
    Nào dây xe vợ xe chồng người ta
    Ông vụng xe tôi lấy phải người ta
    Tôi thì đốt cửa, đốt nhà ông đi!

  9. keo_mut5001

    keo_mut5001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Ấm áp mùa đông
    Một nửa là trái tim em
    con gái....dịu dàng...không giông bão
    Một nửa là trái tim anh
    Ghép vào...
    Thành một tình yêu, yêu biết bao
    Những giây phút có anh bên cạnh
    Đi ngược gió sẽ chẳng còn thấy lạnh
    Nép sát vào ai nhé, nép vào!
    Những phút giây tay trong tay ai ngọt ngào
    Nhớ mãi nhé, đừng bao giờ để mất
    Những phút giây em yêu người rất thật
    Không được quên đâu nhé, người yêu...
    Không được quên đâu nhé, người yêu
    Những phút giây có ai bên cạnh
    Để cảm thấy mình như bầu trời khi mưa tạnh
    Chẳng đớn đau nào làm mình phải xa nhau
    Không được quên nhé, dù gió thét mưa gào
    Cứ đứng bên cạnh em, người yêu nhé
    Để nghe hơi thở em run lên nhè nhẹ
    "Nép sát vào anh nhé, nép vào!"
  10. keo_mut5001

    keo_mut5001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Ấm áp mùa đông
    Một nửa là trái tim em
    con gái....dịu dàng...không giông bão
    Một nửa là trái tim anh
    Ghép vào...
    Thành một tình yêu, yêu biết bao
    Những giây phút có anh bên cạnh
    Đi ngược gió sẽ chẳng còn thấy lạnh
    Nép sát vào ai nhé, nép vào!
    Những phút giây tay trong tay ai ngọt ngào
    Nhớ mãi nhé, đừng bao giờ để mất
    Những phút giây em yêu người rất thật
    Không được quên đâu nhé, người yêu...
    Không được quên đâu nhé, người yêu
    Những phút giây có ai bên cạnh
    Để cảm thấy mình như bầu trời khi mưa tạnh
    Chẳng đớn đau nào làm mình phải xa nhau
    Không được quên nhé, dù gió thét mưa gào
    Cứ đứng bên cạnh em, người yêu nhé
    Để nghe hơi thở em run lên nhè nhẹ
    "Nép sát vào anh nhé, nép vào!"

Chia sẻ trang này