1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thơ tình củm, truyện tình iêu, thư từ cũng thuộc về yêu đương nốt..hihì..vào đây nhé

Chủ đề trong 'Czech' bởi keo_mut5001, 26/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. keo_mut5001

    keo_mut5001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Có ba câu truyện kể về tình yêu thế này
    Chuyện thứ nhất
    Thời Pháp thuộc, có một gia đình này rất giàu có.
    Ông chồng và bà vợ dù đã sống với nhau đã lâu, nhưng bà vợ vẫn rất hay ghen chồng...
    Một ngày, ông chồng đi ăn trưa với bạn bè, lúc ăn xong, ông nói mình sẽ trả tièn cho tât cả mọi người, nhưng đến lúc sờ vào túi thì túi trống không
    Mất mặt với bạn bè, về hỏi ra mới biết, bà vợ sợ ông chồng.."đi lăng nhăng" nên đã lấy tiền của chồng cất đi.
    Không nói không rằng, ông chồng cầm vali và bỏ đi.
    Chuyện thứ hai
    Vào thời phong kiến, trong một gia đình nọ...
    Gia đình này rất nghèo và hai vợ chồng rất thương yêu nhau
    Vào ngày sinh nhật của bà vợ, ông chồng rút hết tiền đã tiết kiệm ra để mua cho bà một chiếc áo. Tất nhiên là vợ ông rất mừng =)
    Đến bữa trưa, nhà ông bất chợt có khách xa đến, những người bạn ngày xưa của ông. Đã đến bữa, vì lịch sự, ông phải mời bạn ở lại ăn, dù biết nhà mình chẳng còn gì. Ông nói với vợ, thôi thì sang hàng xóm vay tạm bát gạo. Bà vợ chỉ ậm ừ bảo các ông cứ ngồi chơi để bà nấu cơm.
    Đến bữa, ông chồng ngạc nhiên hết sức khi thấy mâm cơn không chỉ có cơm trắng mà còn đủ các món ngon khác. Cả nhà ăn uống thoả thuê. Đến khi khách về, ông mới gọi bà lại hỏi làm sao mà bà nấu được mâm cơn khi nhà chẳng còn gì. Lúc đó mới biết, bà chạy ra chợ, bán chiếc áo ông vừa mua đi để mua thức ăn giúp ông đãi bạn, để ông khỏi phải xấu hổ với bạn bè.
    Nghe thấy vậy, ông chồng ôm mặt ngồi khóc.
    Chuyện thứ ba
    Trong một gia đình, bà vợ và ông chồng sống với nhau hoà thuận, cũng chẳng thể nói họ yêu nhau đến phát cuồng, đơn giản, gia đình họ chỉ bình thường như những gia đình khác.
    Ông chồng có một chiếc đòng hồ quả quýt loại bỏ túi mà ông rất quí, chỉ có tội là ông chưa mua được dây đeo vì cảnh nhà chẳng khá giả gì. Hằng ngày, ông lôi chiếc đồng hồ ra ngắm nghía và lau chùi sau đó lại cất đi. Cùng với chiếc đồng hồ, ông chồng quí nhất là mái tóc dài đẹp của vợ, ông thường nói đùa, ông lấy bà chỉ vì mái tóc, có lẽ vì vậy bà rất chăm sóc mái tóc của mình và cứ thầm ước ao sẽ có ngày mua được một chiếc cặp thật đẹp.
    Đến ngày năm mới, ông và bà quyết định sẽ mua cho người kia một món quà mà không để cho người kia biết. Đương nhiên, ông cũng rất ngạc nhiên khi nhận đuợc món quà từ bà, và bà cũng vậy.
    Sau khi mở món quà ra, cả hai nhìn nhau sững sờ và cùng ôm nhau khóc. Ông chồng đã bán chiếc đồng hồ quí giá của mình đi để mua cho bà vợ chiếc kẹp tóc, và bà vợ đã bán mái tóc của mình để mua cho ông chiếc dây đeo đồng hồ....
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Cả ba câu chuyện trên đều nói về tình yêu, đúng hơn là cách thể hiện tình yêu. Và mỗi câu chuyện như một bài học giúp ta suy nghĩ và hiểu thêm vè tình yêu.
    Câu chuyên này tớ được nghe kể đã lâu, giờ mới thấy nen post lên cho mọi người cùng đọc và suy ngẫm...Những tình yêu thực sự như trong câu truyện 2 và 3 ngày nay có còn tồn tại?..Xin để lại câu trả lời cho những người đang yêu ngày hôm nay.
    Được keo_mut5001 sửa chữa / chuyển vào 00:22 ngày 08/03/2005
  2. keo_mut5001

    keo_mut5001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Có ba câu truyện kể về tình yêu thế này
    Chuyện thứ nhất
    Thời Pháp thuộc, có một gia đình này rất giàu có.
    Ông chồng và bà vợ dù đã sống với nhau đã lâu, nhưng bà vợ vẫn rất hay ghen chồng...
    Một ngày, ông chồng đi ăn trưa với bạn bè, lúc ăn xong, ông nói mình sẽ trả tièn cho tât cả mọi người, nhưng đến lúc sờ vào túi thì túi trống không
    Mất mặt với bạn bè, về hỏi ra mới biết, bà vợ sợ ông chồng.."đi lăng nhăng" nên đã lấy tiền của chồng cất đi.
    Không nói không rằng, ông chồng cầm vali và bỏ đi.
    Chuyện thứ hai
    Vào thời phong kiến, trong một gia đình nọ...
    Gia đình này rất nghèo và hai vợ chồng rất thương yêu nhau
    Vào ngày sinh nhật của bà vợ, ông chồng rút hết tiền đã tiết kiệm ra để mua cho bà một chiếc áo. Tất nhiên là vợ ông rất mừng =)
    Đến bữa trưa, nhà ông bất chợt có khách xa đến, những người bạn ngày xưa của ông. Đã đến bữa, vì lịch sự, ông phải mời bạn ở lại ăn, dù biết nhà mình chẳng còn gì. Ông nói với vợ, thôi thì sang hàng xóm vay tạm bát gạo. Bà vợ chỉ ậm ừ bảo các ông cứ ngồi chơi để bà nấu cơm.
    Đến bữa, ông chồng ngạc nhiên hết sức khi thấy mâm cơn không chỉ có cơm trắng mà còn đủ các món ngon khác. Cả nhà ăn uống thoả thuê. Đến khi khách về, ông mới gọi bà lại hỏi làm sao mà bà nấu được mâm cơn khi nhà chẳng còn gì. Lúc đó mới biết, bà chạy ra chợ, bán chiếc áo ông vừa mua đi để mua thức ăn giúp ông đãi bạn, để ông khỏi phải xấu hổ với bạn bè.
    Nghe thấy vậy, ông chồng ôm mặt ngồi khóc.
    Chuyện thứ ba
    Trong một gia đình, bà vợ và ông chồng sống với nhau hoà thuận, cũng chẳng thể nói họ yêu nhau đến phát cuồng, đơn giản, gia đình họ chỉ bình thường như những gia đình khác.
    Ông chồng có một chiếc đòng hồ quả quýt loại bỏ túi mà ông rất quí, chỉ có tội là ông chưa mua được dây đeo vì cảnh nhà chẳng khá giả gì. Hằng ngày, ông lôi chiếc đồng hồ ra ngắm nghía và lau chùi sau đó lại cất đi. Cùng với chiếc đồng hồ, ông chồng quí nhất là mái tóc dài đẹp của vợ, ông thường nói đùa, ông lấy bà chỉ vì mái tóc, có lẽ vì vậy bà rất chăm sóc mái tóc của mình và cứ thầm ước ao sẽ có ngày mua được một chiếc cặp thật đẹp.
    Đến ngày năm mới, ông và bà quyết định sẽ mua cho người kia một món quà mà không để cho người kia biết. Đương nhiên, ông cũng rất ngạc nhiên khi nhận đuợc món quà từ bà, và bà cũng vậy.
    Sau khi mở món quà ra, cả hai nhìn nhau sững sờ và cùng ôm nhau khóc. Ông chồng đã bán chiếc đồng hồ quí giá của mình đi để mua cho bà vợ chiếc kẹp tóc, và bà vợ đã bán mái tóc của mình để mua cho ông chiếc dây đeo đồng hồ....
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Cả ba câu chuyện trên đều nói về tình yêu, đúng hơn là cách thể hiện tình yêu. Và mỗi câu chuyện như một bài học giúp ta suy nghĩ và hiểu thêm vè tình yêu.
    Câu chuyên này tớ được nghe kể đã lâu, giờ mới thấy nen post lên cho mọi người cùng đọc và suy ngẫm...Những tình yêu thực sự như trong câu truyện 2 và 3 ngày nay có còn tồn tại?..Xin để lại câu trả lời cho những người đang yêu ngày hôm nay.
    Được keo_mut5001 sửa chữa / chuyển vào 00:22 ngày 08/03/2005
  3. mr_duy

    mr_duy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Válčíček là bài hát đầu tiên tớ được học trên guitar, một bài hát đơn giản mà cũng rất hay! (Bài này là một trong những bài mà theo tớ có thể mang đi cưa gái czech được hehehe my princess mà đọc được cái này thì chết!!) Sao box mình không làm một topic về guitar nhỉ? Chú Dandoo đảm nhiệm vụ này nhé?
  4. mr_duy

    mr_duy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Válčíček là bài hát đầu tiên tớ được học trên guitar, một bài hát đơn giản mà cũng rất hay! (Bài này là một trong những bài mà theo tớ có thể mang đi cưa gái czech được hehehe my princess mà đọc được cái này thì chết!!) Sao box mình không làm một topic về guitar nhỉ? Chú Dandoo đảm nhiệm vụ này nhé?
  5. chinobe

    chinobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Cả ba câu chuyện trên đều nói về tình yêu, đúng hơn là cách thể hiện tình yêu. Và mỗi câu chuyện như một bài học giúp ta suy nghĩ và hiểu thêm vè tình yêu.
    Câu chuyên này tớ được nghe kể đã lâu, giờ mới thấy nen post lên cho mọi người cùng đọc và suy ngẫm...Những tình yêu thực sự như trong câu truyện 2 và 3 ngày nay có còn tồn tại?..Xin để lại câu trả lời cho những người đang yêu ngày hôm nay.
    [/quote]
    người ko đang yêu có dcj phát biểu ko ah.? bây giờ thường thì con người ta mắc căn bệnh yêu bản thân mình hơn,cái tôi cao cực kì.tìm người yêu thì người ta tìm người nào đó làm cho mình vui vui ,biết vì mình ,chiều mình ,cưng mình,bù đắp cho mình ,dạy dỗ mình hay phục tùng mình,vv...ai mà đi tìm người để mình thương đâu.ấy,thức lâu mới biết đêm dài ,thức ngày mới biết ngày dài hơn đêm,người ko đang yêu hôm nay chỉ nhìn hiện tượng dc theo một chiều nên nó thế ,có vẻ hơi tiêu cực .xin dc chỉ giáo ah.
  6. chinobe

    chinobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Cả ba câu chuyện trên đều nói về tình yêu, đúng hơn là cách thể hiện tình yêu. Và mỗi câu chuyện như một bài học giúp ta suy nghĩ và hiểu thêm vè tình yêu.
    Câu chuyên này tớ được nghe kể đã lâu, giờ mới thấy nen post lên cho mọi người cùng đọc và suy ngẫm...Những tình yêu thực sự như trong câu truyện 2 và 3 ngày nay có còn tồn tại?..Xin để lại câu trả lời cho những người đang yêu ngày hôm nay.
    [/quote]
    người ko đang yêu có dcj phát biểu ko ah.? bây giờ thường thì con người ta mắc căn bệnh yêu bản thân mình hơn,cái tôi cao cực kì.tìm người yêu thì người ta tìm người nào đó làm cho mình vui vui ,biết vì mình ,chiều mình ,cưng mình,bù đắp cho mình ,dạy dỗ mình hay phục tùng mình,vv...ai mà đi tìm người để mình thương đâu.ấy,thức lâu mới biết đêm dài ,thức ngày mới biết ngày dài hơn đêm,người ko đang yêu hôm nay chỉ nhìn hiện tượng dc theo một chiều nên nó thế ,có vẻ hơi tiêu cực .xin dc chỉ giáo ah.
  7. keo_mut5001

    keo_mut5001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0

    Người Về ?
    Soi Dong Hoang
    Người về ? Ừ, người về đi !
    Mùa đã hết ngần ngại chi chưa về
    Còn lại đây giữa bốn bề
    Mênh mông là chỗ ta mê mải ngồi
    Người về khẽ mấp máy môi
    Lời chưa thành tiếng đã phôi phai lời
    Ta ở đây sẽ mỉm cười
    Ôm thạch cầm gõ điệu lơi lả tình
    Người về bóng đuổi theo hình
    Bàn tay ta níu khói mình viễn vông
    Người như có ta như không
    Đời như một giấc mơ ***g giấc mơ
    Ta từ ngùi ngậm lời thơ
    Sầu trong lủi thủi chơ vơ dáng ngồi...
  8. keo_mut5001

    keo_mut5001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0

    Người Về ?
    Soi Dong Hoang
    Người về ? Ừ, người về đi !
    Mùa đã hết ngần ngại chi chưa về
    Còn lại đây giữa bốn bề
    Mênh mông là chỗ ta mê mải ngồi
    Người về khẽ mấp máy môi
    Lời chưa thành tiếng đã phôi phai lời
    Ta ở đây sẽ mỉm cười
    Ôm thạch cầm gõ điệu lơi lả tình
    Người về bóng đuổi theo hình
    Bàn tay ta níu khói mình viễn vông
    Người như có ta như không
    Đời như một giấc mơ ***g giấc mơ
    Ta từ ngùi ngậm lời thơ
    Sầu trong lủi thủi chơ vơ dáng ngồi...
  9. keo_mut5001

    keo_mut5001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Ru đời đi nhé
    Aki Kokoro
    Ru tình đi nhé, ru giấc mộng vàng
    Ru mình đi nhé, ru hồn lang thang
    Lang thang, lang thang
    Trăng thu mơ màng
    Mây ru trăng thu
    Mây ru trời thu
    Anh ru em ngủ
    Em ngủ ngoan nào
    Trăng vàng ru sao
    Nhặt lá vàng rơi
    Nhặt lá xanh rơi
    Ru đời đi nhé
    Giọt nước mắt rơi
    Ru suốt cuộc đời
    Chơi vơi, chơi vơi
    Yêu suốt một thời
    Giọt nước mắt rơi
    Ru đời đi nhé, ru mình thôi nào
    Ru tình đi nhé, một đời chiêm bao
  10. keo_mut5001

    keo_mut5001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Ru đời đi nhé
    Aki Kokoro
    Ru tình đi nhé, ru giấc mộng vàng
    Ru mình đi nhé, ru hồn lang thang
    Lang thang, lang thang
    Trăng thu mơ màng
    Mây ru trăng thu
    Mây ru trời thu
    Anh ru em ngủ
    Em ngủ ngoan nào
    Trăng vàng ru sao
    Nhặt lá vàng rơi
    Nhặt lá xanh rơi
    Ru đời đi nhé
    Giọt nước mắt rơi
    Ru suốt cuộc đời
    Chơi vơi, chơi vơi
    Yêu suốt một thời
    Giọt nước mắt rơi
    Ru đời đi nhé, ru mình thôi nào
    Ru tình đi nhé, một đời chiêm bao

Chia sẻ trang này