1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thơ tình củm, truyện tình iêu, thư từ cũng thuộc về yêu đương nốt..hihì..vào đây nhé

Chủ đề trong 'Czech' bởi keo_mut5001, 26/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. N_L

    N_L Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0

    Nhớ 9

    Nắng đang trải vàng mặt đất thấy không em
    Trên cánh đồng ngô gió đang vi vu hát
    Em à, gió nói gì thế ?
    Ngày hôm nay chiều khi nào tắt nắng vậy ?
    Anh nghĩ gió không muốn chiều buông hoàng hôn xuống
    Để nắng đi, gió thổi nỗi u buồn
    Mất nắng rồi, gió đêm buồn lạnh lẽo
    Em có hỏi những lúc gió xa xăm,
    Nắng có buồn, đợi gió về không vậy ?
    Gió không đưa lung lay cành lá biếc
    Nắng nghẹn ngào chờ đợi chút chờ mong..
    Nắng thường chói chang, nắng thường gay gắt
    Nhưng khi gió về, nắng đùa vui nhảy múa
    Nắng ơi, nắng bình minh của gió
    Chiếu xuống thế gian nhiều giọt nắng vàng...
    Em biết không gió mang theo hơi thở
    Hơi thở của nắng, hơi thở của yêu thương
    Có những lúc gió mang nắng qua biển
    Qua hồ, qua sông, qua cánh đông lúa chín
    Gió mang nắng đi khắp trần gian
    Để có lúc em thấy mình nhung nhớ
    Khi nhớ khi thương khi hờn khi giận
    Khi đầy ắp rồi lại vơi đầy phải không ?
    Nếu em buồn em nghĩ mình là nắng
    Anh sẽ là gió...
    Để anh mang gió thổi đưa em về

    Tặng em ! Một ngày đẹp trời 1.5.2007
  2. kieuanhcz

    kieuanhcz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Chia Tay
    Sao tới giờ mới có thể nhận ra
    Mình yêu nhau phải chăng là nhầm lẫn
    Câu chuyện buồn- chút hữu duyên vô phận
    Thì thà rằng em nói tiếng chia ly
    Thì thà rằng mình chẳng quen biết chi
    Sẽ chẳng dệt ngần ấy nhiều kỷ niệm
    Khi chia tay nhớ thương không tìm kiếm
    Quãng đời xưa ta tẩm liệm vì ta
    Nhẹ bước chân không một tiếng giã từ
    Ta đi về hai hướng đời đối nghịch
    Sau cuộc tình ít nhiều mang thương tích
    Sẽ lành thôi những bưng bít thời gian

    KA
  3. N_L

    N_L Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Dặn con gái
    Đoàn Thị Lam Luyến
    Bẫy tình sa phải chăng con ?
    Đã anh sâu mắt lại còn rậm râu
    Quê thì tận đẩu tận đâu
    Tình trường tranh giải vàng thau có thừa
    Cải già khéo ủ thành dưa
    Bưởi mong nắng rám, mía chờ hanh heo
    Nhà nghèo xin giữ nếp nghèo
    Cành cao xin chớ có trèo, sẩy chân
    Người hay cử chỉ ân cần
    Ngọt ngon đầu lưỡi, kẻo dân lọc lừa
    Cuộc đời mẹ lắm bàn thua
    Chỉ mong con có nước cờ chắc tay
    Còn như phận mỏng đức dày
    Cầu cho trời độ cơ may một lần
    Mẹ xin đổi lấy phong trần
    Để duyên con được mười phân vẹn mười

  4. N_L

    N_L Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Dặn con gái
    Đoàn Thị Lam Luyến
    Bẫy tình sa phải chăng con ?
    Đã anh sâu mắt lại còn rậm râu
    Quê thì tận đẩu tận đâu
    Tình trường tranh giải vàng thau có thừa
    Cải già khéo ủ thành dưa
    Bưởi mong nắng rám, mía chờ hanh heo
    Nhà nghèo xin giữ nếp nghèo
    Cành cao xin chớ có trèo, sẩy chân
    Người hay cử chỉ ân cần
    Ngọt ngon đầu lưỡi, kẻo dân lọc lừa
    Cuộc đời mẹ lắm bàn thua
    Chỉ mong con có nước cờ chắc tay
    Còn như phận mỏng đức dày
    Cầu cho trời độ cơ may một lần
    Mẹ xin đổi lấy phong trần
    Để duyên con được mười phân vẹn mười

  5. giamdoctinhyeu

    giamdoctinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0

    Phải Nói

    "Yêu tha thiết , thế vẫn còn chưa đủ ?
    "Anh tham lam , anh đòi hỏi quá nhiều .
    "Anh biết rồi , em đã nói em yêu ;
    "Sao vẫn muốn nhắc mọi lời đã cũ ? "
    -- Yêu tha thiết , thế vẫn còn chưa đủ ,
    Nếu em yêu mà chỉ để trong lòng ;
    Không tỏ hay , yêu mến cũng là không .
    Và sắc đẹp chỉ làm bằng cẩm thạch .
    Anh thèm muốn vô biên và tuyệt đích ,
    Em biết không ? Anh tìm kiếm em hoài .
    Sự thật ngày nay không thật đến ngày mai ...
    Thì ân ái có bao giờ lại cũ ?
    Yêu tha thiết , thế vẫn còn chưa đủ ,
    Phải nói yêu , trăm bận đến nghìn lần ;
    Phải mặn nồng cho mãi mãi đêm xuân ,
    Đem chim **** thả trong vườn tình ái .
    Em phải nói , phải nói , và phải nói
    Bằng lời riêng nơi cuối mắt , đầu mày ,
    Bằng nét vui , bằng vẽ thẹn , chiều say ,
    Bằng đầu ngả , bằng miệng cười , tay riết ,
    Bằng im lặng , bằng chi anh có biết !
    Cốt nhất là em chớ lạnh như đồng ,
    Chớ thản nhiên bên một kẻ cháy lòng ,
    Chớ yên ổn như mặt hồ nước ngủ .
    Yêu tha thiết , thế vẫn còn chưa đủ .
  6. investip2

    investip2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/06/2007
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này hay, xứng đáng 5 sao
  7. anhsanghaoquang

    anhsanghaoquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.457
    Đã được thích:
    0
    Tưởng keo_mut5001 là ai hóa ra là bà chị cuả mình , bận lấy chồng ấy mà không lên online đựoc là phải rồi .
    Tớ chỉ góp sức đưa topic này lên trang 1 ...upup
  8. keo_mut5001

    keo_mut5001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Hân hạnh kính cha?o mọi ngươ?i
    Lâu lắm không lên net được vi? ti?nh hi?nh cu?a tớ rất chi la?...ti?nh hi?nh Bận kinh khu?ng :D Va? tớ cufng pha?i đính chính la? tớ chưa..hmm..hmm...chống lâ?y
    Tặng mu?a thu
    Cuối thu tìm nhặt lá vàng
    Góp vào cho đủ một trang thu đầy
    Vội vàng ôm chặt vòng tay
    Sợ đông giá đến thu bay nghìn trùng
    Hôn em một chút ngại ngùng
    Nụ hôn sau cuối em cùng thu đi
    Chia tay biết nói năng chi
    Thu buồn vàng úa, em mi lệ sầu
    Yêu em trọn mối tình đầu
    Nghìn năm xin giữ một câu chung tình.
    Cuối thu mình lại nhớ mình
    Nhớ câu thơ cũ trao tình về em.
    pkc

Chia sẻ trang này