1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thơ tình củm, truyện tình iêu, thư từ cũng thuộc về yêu đương nốt..hihì..vào đây nhé

Chủ đề trong 'Czech' bởi keo_mut5001, 26/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. keo_mut5001

    keo_mut5001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    hôm trước lang thang trên net, tìm được mấy câu hay hay mà mpọi người ở đây dùng làm..chữ kí
    Dấu chi những bức thư tình..
    dại chi ko gửi cho mình...cô đơn
    ~~~~~~~~~~
    Ân tình chưa trọn hết cho nhau
    huyệt vọng hồn thư 1 nỗi sầu
    Khói sương che lấp hồn ai oán
    Khúc tuyệt tình ca vọng đêm thâu
    ~~~~~~~~~~
    Đôi khi muốn nói thật là nhiều
    Bởi mình xa cách có bao nhiêu
    Khi lời muồn nói lòng lại bảo
    Chẳnng thể được đâu, chẳng thể nào
    ~~~~~~~~~~
    Có khi nào trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình đi lướt qua nhau
    Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
    Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu
    ~~~~~~~~~~
    Tôi muốn hồn tôi cứ lạnh lùng
    Cuộc đời con gái cứ ung dung
    Đừng thương, đừng đợi đừng nhung nhớ
    Để mảnh hồn này mãi rối tung
  2. keo_mut5001

    keo_mut5001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    còn mấy bài này em...chôm được trên TTM
    Anh là gió nên đến đi vội vã
    cho mây em dệt chuyện lung tung
    Mây thương nhớ viết bài thơ tình ái
    Là gió mà, tim chắc lạnh lùng
    Xa gió rồi, mây buồn mây khóc
    Nhưng ko giận hờn cũng chẳng trách gió chi
    Duyên nợ đôi ta ko chung hợp
    Chia tay rồi kỷ niệm mãi còn ghi
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Em muốn gần anh mãi chẳng rời
    Để chung hơi thở môi kề môi
    Để cho thời khắc như ngừng lại
    Để được bên nhau mãi trọn đời
    Em muốn lúc ấy dài mãi thôi
    Để hoà làm 1 mãi ko dời
    Muốn quên tất cả tình oan nghiệt
    Và muốn nổ tung cả đất trời
  3. keo_mut5001

    keo_mut5001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    còn mấy bài này em...chôm được trên TTM
    Anh là gió nên đến đi vội vã
    cho mây em dệt chuyện lung tung
    Mây thương nhớ viết bài thơ tình ái
    Là gió mà, tim chắc lạnh lùng
    Xa gió rồi, mây buồn mây khóc
    Nhưng ko giận hờn cũng chẳng trách gió chi
    Duyên nợ đôi ta ko chung hợp
    Chia tay rồi kỷ niệm mãi còn ghi
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Em muốn gần anh mãi chẳng rời
    Để chung hơi thở môi kề môi
    Để cho thời khắc như ngừng lại
    Để được bên nhau mãi trọn đời
    Em muốn lúc ấy dài mãi thôi
    Để hoà làm 1 mãi ko dời
    Muốn quên tất cả tình oan nghiệt
    Và muốn nổ tung cả đất trời
  4. keo_mut5001

    keo_mut5001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Còn bài này là của anh langtuphuongxa nhờ gửi hộ ạh (nguyen nhân là lười gõ..tiếng việt ạh)
    Trong ngôn ngữ có muôn vàn thứ tiếng
    Biết nói gì cho em hiểu được anh...
    Nói yêu em anh sợ mộng ko thành
    Đành im lặng nhìn em mà cúi mặt
    Khhổ thân langtu wé heng
  5. keo_mut5001

    keo_mut5001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Còn bài này là của anh langtuphuongxa nhờ gửi hộ ạh (nguyen nhân là lười gõ..tiếng việt ạh)
    Trong ngôn ngữ có muôn vàn thứ tiếng
    Biết nói gì cho em hiểu được anh...
    Nói yêu em anh sợ mộng ko thành
    Đành im lặng nhìn em mà cúi mặt
    Khhổ thân langtu wé heng
  6. lang_tu_phuong_xa

    lang_tu_phuong_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Nước vô tình nước ngàn năm trôi mãi.
    Mây vô tình mây mãi mãi trôi qua.
    Trăng vô tình trăng nô đùa với gió.
    Em vô tình em vẫn mãi mút kẹo.
    (Còn bài này nữa sao em ko post luôn,,,định giữ lại làm của riêng ah)
  7. lang_tu_phuong_xa

    lang_tu_phuong_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Nước vô tình nước ngàn năm trôi mãi.
    Mây vô tình mây mãi mãi trôi qua.
    Trăng vô tình trăng nô đùa với gió.
    Em vô tình em vẫn mãi mút kẹo.
    (Còn bài này nữa sao em ko post luôn,,,định giữ lại làm của riêng ah)
  8. keo_mut5001

    keo_mut5001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Anh thông củm, tại chắc lúc anh gửi cái bài đấy cho em thì em nhỡ tay xoa mất nên ko post được Chứ "của riêng" thì em
    còn...1 đống
    Được keo_mut5001 sửa chữa / chuyển vào 21:06 ngày 28/05/2004
  9. keo_mut5001

    keo_mut5001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Anh thông củm, tại chắc lúc anh gửi cái bài đấy cho em thì em nhỡ tay xoa mất nên ko post được Chứ "của riêng" thì em
    còn...1 đống
    Được keo_mut5001 sửa chữa / chuyển vào 21:06 ngày 28/05/2004
  10. keo_mut5001

    keo_mut5001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn ước tình ta xanh như thế
    Bầu trời kia mãi chẳng thể ngăn đôi
    Và dây tình ko mong manh đến tội
    Chỉ mong em và người mãi mãi mà thôi.....

Chia sẻ trang này