1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ ( "Tình" ) Đặc Sắc .

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi VuongHuy, 17/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VuongHuy

    VuongHuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Thơ ( "Tình" ) Đặc Sắc .

    ai có năng lực thì nên đưa những bài thơ tình vào đây nhé. trước tiên tớ xin làm 1 bài tặng người để tớ tặng ...
    Tình Yêu trở lại
    Cuộc đời anh chẳng có gì đâu
    Toàn những thứ có - trời - biết - được .
    Một thứ này - rồi thêm thứ khác
    Dồn mãi vào trong tủi cực của anh .
    Khi gặp em
    Anh ngỡ gặp một thiên thần trinh bạch
    Nhưng em đã biến thành con quỷ độc
    Đã làm anh như dại như điên .

    Hãy bảo anh , em hãy bảo anh
    Gì đã khiến tình yêu đau đớn thế ?
    Hãy bảo anh
    Gì đã khiến
    Tình yêu đau đớn thế ?
    Nó túm anh , nó bẻ vụn anh ra -
    Mà anh cứ phải còn yêu trở lại .

    Vương Huy

    KiẾp NgHèo
  2. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    ối dời ơi,đây là thơ tình gì,đây là thơ ăn vạ,thơ khủng bố thì có....
    Thơ tình ít ra cũng phải là:
    "...I đã trao U cả tấm lòng,
    Sao U hờ hững cứ như không?...."
    (Trích thơ của Người Mà Ai Cũng Biết Là Ai Đấy)
       ....Thế nên....em vẫn là người bơ vơ.....        
  3. VuongHuy

    VuongHuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Xem kìa người đẹp ru tôi -
    Khác nào hồ nọ ru hời khóm lau
    Trong khi xanh ngắt trời cao
    Chiếc hôn gửi xuống qua màn nước xanh
    Ngày kia có lẽ mối tình
    Một người khác nữa nàng dành cho chàng
    Người ta lại sẽ ru nàng
    Như nàng có lúc dịu dàng ru tôi .
    Vương Huy
    KiẾp NgHèo
  4. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    " Yêu" rồi có khác,cái gì cũng lai láng lãng mạn cả,yêu cầu cơ quan chức năng điều tra ngay nguồng cội gốc rễ ...
    Đùa thôi,bác Huy viết típ đi,đọc vui tai phết...Mà này,post trong tuyển thơ ko được sao bác??
       ....Thế nên....em vẫn là người bơ vơ.....        
  5. VuongHuy

    VuongHuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Đây là thơ tình mà em ! . ko phải thơ bình thường .
    Này em yêu , ta cùng nhau
    Trốn khỏi đường phố này ồn ĩ
    Nơi mọi người nhìn chúng ta
    Bằng con mắt căm thu ghẻ lạnh
    Nơi màu trắng của da em
    Và màu đen của da anh
    In rất rõ trên ô tô và tủ kính
    Này em yêu ta cùng nhau
    Trốn vào rừng -
    Còn biết trốn đâu hơn ? Ở đây ,
    Xa loài người ,
    Đôi mắt nâu của em đẹp vậy
    Sẽ hoà vào mắt anh màu đen
    Và mặt trời lên
    Đổ hai bóng cùng đen xuống đất.
    Rồi hai bóng sẽ nhập vào nhau.
    Hai lòng tay sẽ nhập vào nhau ,
    Và sẽ nhập vào nhau cả hai khuôn mặt .
    KiẾp NgHèo
  6. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Không biết cái "Người mà chỉ người nào đấy mới biết là người nào đấy" nếu vào đây đọc thì sẽ xúc động như thế nào nhỉ . KDIG mà post cả bài thì mọi người sẽ cùng được nhìn tên cái người đấy trong bài thơ, nhỉ em nhỉ?
    Huy hủi ơi, cho mấy bài thơ của ấy vào 5 bông hồng cho có trật tự nhé?

    There are places I''ll remember
    All my life though some have changed
    Some forever not for better
    Some have gone and some remain....

  7. PhuongCV

    PhuongCV Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ sợ quá, ku Huy o nhà ko biết làm gì, ngồi vẽ ra mấy bài thơ củ chuối quá.....Đọc xong muốn yêu liền
  8. BOYOFLOVE

    BOYOFLOVE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    hehe đọc thơ thì muốn yêu nhưng mà yêu ai mới được, cái đó mới quan trọng, nhưng mà tôi thấy thơ buồn cười qúa, tôi không thích thơ lắm..
    HAVE A NICE DAY
  9. mummy83

    mummy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    cạnh tranh với mình đây mà,chẹp!Cố lên.

    Tôi là thế đấy,có chấp nhận được thì chấp nhận không chấp nhận được thì thôi
  10. VuongHuy

    VuongHuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    tớ thật sự là không muốn cạnh tranh hay là muốn chứng tỏ mình,chẳng qua trong lúc ngẫu hứng làm vài bài thơ cho vui , và cũng là thơ tình cho nên tớ để box riêng ko được sao ?
    KiẾp NgHèo

Chia sẻ trang này