1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ ( "Tình" ) Đặc Sắc .

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi VuongHuy, 17/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu là mùa có nhiều cảm hứng cho những người đang iu thì phải
    Caring is sharing.........8318
  2. VuongHuy

    VuongHuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Không, tôi nào nữa yêu em
    Mộng xưa đau đớn, cuồng điên qua rồi
    Nhưng nơi sâu kín lòng tôi
    Hình em vẫn sống, tuy vời vợi xa .
    Đã say mộng mới thiết tha
    Nhưng hình ảnh ấy dễ là đã quên
    Tượng thờ dù đổ vẫn thiêng
    Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ .
    Vương huy
    KiẾp NgHèo
  3. vungoctramy

    vungoctramy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Các bác xin đừng cười em. Thấy vụ thơ thẩn này hay quá, em xin góp một bài thơ. Báo cáo các bác, bài thơ này em làm hồi lớp 6. Đọc cho tụi bạn nghe, tụi nó ngồi im luôn...
    e...hèm..
    Nếu em là chiếc bánh gai
    Anh nguyện là tàu lá chuối
    Chuối xanh bọc lấy bánh gai
    Bánh đen thế đấy mà nhân vẫn vàng
    Chút tình anh chiếc bánh gai
    Vừa thơm vừa ngọt, anh liền trao em.
    Xin lỗi các bác, bây giờ đọc lại em vẫn còn thấy buồn cười. Em vẫn nhớ như in cái hôm đó, em làm tụi bạn gần chết vì tức cười.
    my
  4. ichliebedichsehr

    ichliebedichsehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    ... Vây em cũng xin đóng góp mọtt bài cho không khí thêm vuuuiiiiii:
    Môi kề môi ta bên nhau cùng vui
    Niềm hạnh phúc như dâng đầy trong mắt
    Hơi ấm còn vương, vòng tay êm ái
    Người đã xa rồi chỉ còn mình tôi
    Người đã xa rồi chỉ còn mình tôi
    Những tháng ngày vui bây giờ là nước mắt
    Giọt lệ đong đầy ai nhớ thương ai
    Bao nhiêu kỉ niệm giờ đã bay xa
    Bao nhiêu kỉ niệm giờ đã bay xa
    Nhưng tâm hồn anh vẫn hướng về em
    Mãi mãi yêu em là một điều ước
    Mà cả đời này anh sẽ không quên.
    Hehe, các bác, mấy bài thơ của em làm chẳng bài nào có đầu đề cả vì em không thích đặt
    Ich liebe...
  5. monro

    monro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn đời tôi làm chiếc lá
    Thật vô tình rơi xuống lối em đi
    Em vô tư em chẳng biết zì
    Em giẫm nát giòn tan đời chiếc lá
  6. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Buồn ngủ quá....đọc nhiều quá rồi,,,,
    forum càng ngày càng chán,,,,,hix hix,,,!!!!!!!!!!!!!

    "Khi em bên anh
    Sao trên trời là hoa
    Hoa dưới đất là sao
    Khi em xa anh
    Sao trên trời là nước mắt
    Hoa dưới đất là sao rơi..."
  7. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    vậy thì cố nghĩ ra cái gì cho nó vui vui đi,kêu ca thì được gì?
       ....Thế nên....em vẫn là người bơ vơ.....        
  8. VuongHuy

    VuongHuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    tôi nào say đắm yêu cô,
    Dung nhan cô có dành cho tôi nào :
    Trong cô yêu nỗi khổ đau,
    Tuổi xuân tàn tạ từ lâu của mình .
    Thoảng khi đắm đuối si tình
    Đắm trong khoé mắt khuynh thành của cô .
    Tôi thầu thổ lộ tâm tư,
    nhưng đâu thổ lộ cùng ai ,
    Tôi thầm thổ lộ cùng ai
    Trong cô tìm dáng nét phai lạt rồi,
    Tìm đôi môi đã ngậm lời,
    Tìm đôi ánh mắt xa vời từ lâu .
    KiẾp NgHèo
  9. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    lớp 6 mà đã có ý nghĩ bao bọc nhau không ổn không ổn
  10. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Hí hí,bác Thần Chết cho em xem cả bài thơ được không ạ?"Kẻ mà chả thích gọi tên ra" lại (cố tình) chỉ thuộc có 2 câu thôi(chắc là có mỗi 2 câu này hay nhứt,hay là muốn giấu tài ko biết nữa)
       ....Thế nên....em vẫn là người bơ vơ.....        

Chia sẻ trang này