1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ tình (dành cho những tâm hồn F 177 yêu thi ca)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi thanchettc, 06/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanchettc

    thanchettc Guest

    Thơ tình (dành cho những tâm hồn F 177 yêu thi ca)

    SAU MỘT ĐÊM TRƯỜNG CHẰN TRỌC SUY NGHĨ VÀ TÌM TÒI
    TUI ĐÃ CÓ THÊM MỘT Ý TƯỞNG CỦ CHUỐI NỮA ĐÂY
    MỌI NGƯỜI HÃY ỦNG HỘ
    HÃY POST NHỮNG BÀI THƠ BÚT TRE MÀ DO CHÍNH MÌNH VIẾT HOẶC BẠN SƯU TẦM Ở ĐÂU ĐÓ ĐỂ MỌI NGƯÒI CÙNG ĐỌC NÈO
    VÍ DỤ NHƯ


    Đã 3 hôm ko gặp

    Nhưng sao anh thấy dài

    Như đã 3 thế kỉ

    Chúng mình xa cách nhau

    Ba đêm anh thức đủ

    Cũng chính bởi vi` anh

    EM ơi! em có thấu

    cho nỗi lòng của anh???

  2. thanchettc

    thanchettc Guest

    đêm khuya còn ta với lòng
    chợt buồn chợt khổ chợt cô đơn
    nhìn quanh nhìn quất còn ai nữa
    lòng ta trống trải đến vô vàn
  3. thanchettc

    thanchettc Guest

    Tình yêu hai chữ mà thôi
    Tại sao thế giới đảo điên vì mày?
    Chôn lòng một mối tình sâu
    Để rồi khóc hận một đời nhớ thương
  4. thanchettc

    thanchettc Guest


    Nếu một mai em lấy chồng
    Em đừng tưởng thxo là xong
    Anh về lắp đạn vào "nòng" súng
    Đón chiếc xe hoa .đẫm máu hồng
  5. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    thơ ?
    em nghĩ văn thì em cố chấm phẩy thi ...chứ thơ nhìn cột cột hàng hàng thì em chịu !!!
  6. HYATOKUTE

    HYATOKUTE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Em đóng góp phát vậy........
    Ước rì em hoá thành trâu
    Để anh là đỉa bâu ngay lên đùi
    Rượu đây được làm từ kơm
    Ta đây uống rượu cũng là ăn kơm

    Chuồn chuồn bay thấp thì cao
    Bay cao thì thấp
    Bay tà tà là tiu
  7. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Tinh thần... thơ!
  8. misery

    misery Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    1.437
    Đã được thích:
    0
    Buồn wá phá tí chơi:
    Người đi một nửa hồn tôi mất
    Một nửa hồn kia đứng chửi thề
  9. misery

    misery Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    1.437
    Đã được thích:
    0
    Em như cục c..ứt -------->trôi sông
    Anh như con c..hó -------> chạy lông nhông trên bờ
    Uớc gì em dạt gần b...ờ
    Anh nhào ngoạm phát ... em lờ đờ tiu tiu.
  10. misery

    misery Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    1.437
    Đã được thích:
    0
    Đừng hòng bống súng chơi ngông
    Xe hoa ông đổ bê tông quanh sườn
    Nếu còn tình cũ vấn vương.
    Thìi ông lấy kẹp ...rút sườn nấu canh

Chia sẻ trang này