1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ tình (dành cho những tâm hồn F 177 yêu thi ca)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi thanchettc, 06/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. misery

    misery Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    1.437
    Đã được thích:
    0
    Ua`, anh thích bài này vừa có thơ vừa có đối
  2. misery

    misery Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    1.437
    Đã được thích:
    0
    Anh sẽ theo em hết cuộc đời
    Xì pam, xì khói chít mới thui :D
  3. thanchettc

    thanchettc Guest

    Anh sẽ theo em hết cuộc đời
    đời anh được thảy bao nhiêu
    Xì pam, xì khói chít mới thui :D
    chưa kịp xìpam đã h....ết(aids) rùi
    he he he he he he he he
    Được thanchettc sửa chữa / chuyển vào 17:08 ngày 06/12/2005
  4. misery

    misery Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    1.437
    Đã được thích:
    0
    lão này xỏ đau quá
  5. thanchettc

    thanchettc Guest

    Cô bé có nụ cười lặng lẽ
    Trông thật xinh mà cũng thật buồn
    Ta yêu giọng em cười khe khẽ
    Cả nét buồn nhân dáng dễ thương
    Cô bé dấu môi cười ngượng ngập
    Tay vụng về đan lấy bàn tay
    Sợi nắng vô tình làm em chớp mắt
    Cho mắt nai nhẹ khép mi gầy
    Cô bé đứng chờ buổi chiều tan học
    Tay ngoan hiền ôm sách vở cười xinh
    Mong cô bé đừng đợi ai đưa đón
    Cho anh theo cô như bóng với hình
    Cô bé về bàn tay nắm tay
    Của một người yêu dáng dấp hao gầy
    Của một người anh hay người thân thuộc
    Cũng đủ anh buồn ....cô bé có hay

  6. _Mi_Santa_

    _Mi_Santa_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    ừa , Thiên thanh cũng là trời xanh , cũng là màu sắc (màu áo thiên thanh thơ ngây ngày nào ....)
    "tranh " trong : bức tranh lẫn tranh giành (ai mãi đi tranh giành lấy một bóng hình )
    Phong vân , em nhắc đến như 2 cái tên ám chỉ nam và nữ , chỉ thoáng qua như ..mây gió
    Song hành : song trong câu nói cổ , thậm chí trở thành văn phong trong các bài luận ,tạm nghỉa là : "song song , chung qui , cho nên , ..." , còn Hành là tên của em = tiếng Trung lúc trước ,....
    nói không ngoa , bài đó em sáng tác tỉnh bơ trong vòng 15'' ,để dành chơi .....
    Anh nói theo em suốt cuộc đời,
    Mà em nào tội thế vậy anh ?
    @ thần chết ttc :
    thần chết hồi nào là thần chết
    Thần chết mà sao vẫn luỵ tình ?
  7. misery

    misery Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    1.437
    Đã được thích:
    0
    ÚI, sáng tác trong vòng 15", bái phục
  8. _Mi_Santa_

    _Mi_Santa_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    "kiên định "đi đôi "một mình" là ở giá luôn đó anh
    theo hoài :D
  9. misery

    misery Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    1.437
    Đã được thích:
    0
    Vậy à, vậy thì để anh bế em đạt lên giá. Cho em ở trên đó cả đời
  10. thanchettc

    thanchettc Guest

Chia sẻ trang này