1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ tình (dành cho những tâm hồn F 177 yêu thi ca)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi thanchettc, 06/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TMDTVN

    TMDTVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    Thơ tình tính tang (copy):
    Email anh viết thật bay
    **** em mong đợi từng ngày từng đêm.
    ------------------------
    **** đồng động đến thì bay
    **** nhà động đến lăn quay ra giường
    ------------------------
    Chim đồng bóp cái chết ngay
    Chim nhà mà bóp càng ngày càng to
    ------------------------
    Mời anh vào quán kara-
    OK em đã mở ra sẵn sàng
    ------------------------
    Sông Cầu nước chảy lơ thơ
    Có đôi trai gái ngồi hơ quần đùi
    ------------------------
    Tiễn anh lên bến ô tô
    Đêm về em khóc ... tồ tồ cả đêm​
  2. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Ối xời, ngồi bùn quá thể, làm tí thơ cho mấu NK ạ
    Lâu lắm rồi ko thơ với ca
    cơ mà toàn thơ chán đời mới sợ chứ
    Chả hiểu mình vít thơ vào đây có bị đứa nào nói cái gfi ko nữa
    ghét thía, đến giờ vẫn ghét
    Thứ 7 lòng tôi lại thấy buồn
    Trái tim vò xé nỗi cô đơn
    Người ta vui thú nơi nào nhỉ????????
    Có biết nơi đây một kẻ buồn
    -----------------------------
    Người ta thứ 7 có đôi
    Còn tôi Thứ 7 đi chơi một mình
    Lang thang trên khắp phố phường
    Tìm người yêu mới để rồi quên anh
    ---------------------------------------
    Ai náo nức đóng chờ ngày thứ 7
    Hoàng hôn về lại đón đưa nhau
    Còn riêng tôi tôi ghét chiều thứ 7
    Hoàng hôn về đón nhận nỗi cô đơn
    -----------------------------
    Người ta thứ 7 đi chơi
    Còn tôi thứ 7 lang thang một mình
    Người ta thứ 7 hẹn hò
    Còn tôi thứ 7 như thuyền trên sông
    --------------------------
    Thứ 7 với tôi chẳng là gì
    Một tuần héo hắt đã qua đi
    Ngày giờ lạnh lẽo theo năm thángT
    hứ 7 ơi, Thật là buồn​

Chia sẻ trang này