1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ tình (dành cho những tâm hồn F 177 yêu thi ca)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi thanchettc, 06/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanchettc

    thanchettc Guest

    NỬA KIA ƠI

    Chót đã tiêu hoang nửa cuộc đời
    Ðừng buồn ta nhé, nửa kia ơi
    Cho dù tai tiếng, hơn tăm tiếng
    Ðối diện lương tâm chẳng hổ ngươi

    Chẳng ngán thiên lôi chẳng sợ trời
    Rượu chè, cờ bạc tý ty thôi
    Trăng hoa quen thói, em thừa biết
    Ðời vẫn cùng em đũa có đôi


    Vẫn câu chung thuỷ là tâm niệm
    (Ðáy sóng mò trăng có lúc thôi)
    Tăm tiếng mạt thời, đời mạt kiếp
    Chỉ còn em đó, nửa kia ơi!

  2. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    hay !!!
    là bác viết thì quả thật f_177 lắm nhân tài về nhiều mặt
    Nhưng ngôn từ và chất thơ này em nghĩ nó nằm ở TK 20 !
    mà em cũng không hiểu có bài sau sao lại có khổ này :
    không hỏi đểu bác đâu vì quả thật bài thơ trên nghe dị quá !!!
    riêng việc bác đem về hoặc cảm lấy nó thì tôi cũng cười vui rồi
    Không hiểu tác giả bài ấy là ai ?
  3. thanchettc

    thanchettc Guest

    Chào bác Caunem
    Quả thực là em không dám nhận lời khen của bác.
    Bác quả là có cảm nhận về thơ thât tuyệt vời
    iem thì học văn kém lắm lại cộng thêm
    Có giấy thì thiếu bút bi
    Có bút thiếu giấy lấy gì làm thơ.
    Ngồi ôm giấy bút cả giờ
    Nàng thơ trốn biệt rặn phờ râu trê
    nếu có làm thơ thì cũng chỉ cố lắm được hai khổ thôi dài hơn la không có vì nó hết mat chữ rùi hihihihihihihi
    còn bài nào hơn là st thui
    hic
    mong cả nhà thông cảm
    tui thấy hay thi sưu tầm mọi người cùng đọc
    cứ bài nào hai khổ thì tui viết (híc)
    Được thanchettc sửa chữa / chuyển vào 18:49 ngày 13/11/2005
    Được thanchettc sửa chữa / chuyển vào 19:06 ngày 13/11/2005
  4. AiAhnnews

    AiAhnnews Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Ngất trên giàn quất
    Khổ như kon Tiger
    Chán như kon gián
    Buồn như kon chuồn chuồn
    Dã man như kon ngan
    Láo như kon káo
    .....
  5. Mrsuccess

    Mrsuccess Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Thơ thẩn... thẩn thẩn thơ thơ...
    Lúc lên cơn thì viết vài dòng ... lúc hết cơn thì nhìn lại thơ mình cũng khó ngửi thật hehe... nhưng nhìu thứ của mình còn khó ngửi hơn nhìu
  6. thanchettc

    thanchettc Guest


    Khóc nữa đi em,khóc nữa đi
    Cho giọt sầu vương,đẫm bờ mi
    Cho tim anh nát ,càng thêm nát
    Cho cuộc tình mình,mãi cách xa
    Rồi bỗng một chiều,thu nhạt nắng
    Anh nhớ về em,dạ xót xa
    mưa buồn giăng lối,tình đôi ngã
    Em bỏ đi rồi,ta với........ta
  7. thanchettc

    thanchettc Guest

    Cục thơ táo bón vừa ra
    Định tới đèn đỏ ghi qua cho rồi
    Đèn xanh, xanh mãi, liên hồi
    Về nhà thơ thẩn lại rơi dọc đường
  8. thanchettc

    thanchettc Guest

    Cái ta tìm kiếm hụt hơi
    Mò trăng đáy nước lên trời hái sao
    Vật kia đợi đến khi nào
    Ta không cần nửa mới nhào đầu ra.
  9. thanchettc

    thanchettc Guest

    Tem thư liếm mãi uổng công
    Cái chưa kịp liếm dính đông dính đoài
    Cái cần tìm bở hơi tai
    Cái không cần tới nằm dài trêu ngươi.
  10. misery

    misery Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    1.437
    Đã được thích:
    0
    Loạn thơ

Chia sẻ trang này