1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ tình (dành cho những tâm hồn F 177 yêu thi ca)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi thanchettc, 06/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. misery

    misery Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    1.437
    Đã được thích:
    0
    Thơ nhái nhá
  2. thanchettc

    thanchettc Guest

    Rượu đi khật khưỡng vỉa hè
    Khề khà men nhớ xem thường thế nhân
    Quơ chào kẻ lạ, người thân
    Chào dây hạnh phúc treo cần cổ ta
    Rượu đi như kẻ không nhà
    Men vui lãng đãng như ma lạc mồ
    Men yêu chưa thác cũng khờ
    Chưa qua bến nghiệt đã bờ mê hoang
  3. thanchettc

    thanchettc Guest

    Chim đơn, lá mọn, cành cong
    Ta côi, đời mạt, sống trong bể đời
    Yêu người, người giả vờ yêu
    Mượn cơn ghen sảng, ghen liều giết nhau
    Được thanchettc sửa chữa / chuyển vào 11:29 ngày 17/11/2005
  4. thanchettc

    thanchettc Guest

    Được nàng, cũng ngại mất nàng
    Với trăm trắc trở với ngàn đắng cay
    Với nhau trong những lần say
    Chưa hư kiếp trước, đời này cũng hư.
  5. thanchettc

    thanchettc Guest

    Không có anh lỡ ngày mai em chết
    Thượng đế hỏi anh: sao tóc em buồn?
    Sao tay gầy, sao đôi mắt héo hon?
    Anh sẽ phải cúi đầu đi vào điạ ngục!!...
  6. thanchettc

    thanchettc Guest

    Em vui, hoa cũng vui theo
    Em buồn, lá tán cành tiêu từng giờ
    Bắt anh lội mấy vực ngờ
    Giải trăm vấn nạn mịt mờ bao vây
    Anh còn nói được gì đây
    Khi trăng kín miệng, sông đầy với ai
  7. SuSu_dangyeu

    SuSu_dangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Lẩn thẩn chút nào...

    hai đường thẳng song hành
    Đi bên nhau bên nhau
    Lúc chậm và lúc nhanh
    chẳng bao giờ sát lại
    Hai đường thẳng song hành
    Như em và như anh
    Miệt mài những nghĩ suy
    Chẳng bao giờ nhìn lại
    Hai đường thẳng song hành
    Đi dưới đêm mùa đông
    Trong vô tận mênh mông
    Điểm nào ta gặp gỡ???

  8. misery

    misery Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    1.437
    Đã được thích:
    0

    Lớ ngớ chút xem...

    Hai đường thẳng song hành
    Đi dưới đêm mùa đông
    Trong vô tận mênh mông
    Ổ GÀ ta gặp gỡ!!!

    Được misery sửa chữa / chuyển vào 12:53 ngày 16/11/2005
  9. thanchettc

    thanchettc Guest

    Sáng em rót mật vào ngày
    Nụ cười hoá **** bay đầy không gian
    Sáng anh quẩy nhớ lên ngàn
    Trồng cây mưa lũ điểm trang cuộc tình
    Sáng em khoả lấp buồn anh
    Môi ngoan trái chín trên cành rịn sương
    Sáng anh ra khỏi đời thường
    Hai tay nâng chén hoang đường mà say
    Sáng em tóc xõa làm mây
    Để anh làm gió cùng bay trên trời
    Cây mưa đổ trận mưa vui
    Anh và nỗi nhớ tạnh rồi lại mưa.
  10. thanchettc

    thanchettc Guest

    Đàn ông nếu phải mang bầu
    Khối thằng hát bản tình sầu quanh năm
    Khối thằng da mặt dầy câng
    Bởi vì đứng ít nhưng nằm nhiều hơn.
    Cái ... "dâm" nếu mọc trên mồm
    Lưỡi thành cà vạt dài thoòng dưới lưng.

Chia sẻ trang này