1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ tình (dành cho những tâm hồn F 177 yêu thi ca)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi thanchettc, 06/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanchettc

    thanchettc Guest

    Một lần ...
    Bỗng tự nhiên Em hỏi :
    - Có phải vết môi Anh trên ...Em ,
    Đã phai mờ , Anh hỡi ?
    - Em yêu ơi !
    Hãy chỉ cho Anh thấy ?
    Có nơi nào môi Anh chưa dừng lại ?
    Hay nơi nào ?
    Cặp môi Anh chưa ghi dấu tham lam ?
    ........
    Rồi ngỡ ngàng , Em lại hỏi :
    - Sao vết môi Anh bây giờ ...
    ...lại đậm hơn xưa ?
    Không có lẽ ?
    Tình chúng mình bây giờ ,
    Lại sâu đậm hơn cả ,
    Khi mà mình mới gặp ?
    Không ngừng môi ..
    Vẫn chìm đắm trong mơ ,
    Anh ngơ ngẩn trả lời :
    -Không phải đâu , Em ơi !
    Tại lúc ...tắm cho Em ,
    Anh ...kỳ hơi mạnh quá ?
  2. nttrung21

    nttrung21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Ngoài đường có gió heo may
    Chiều chiều em lại cầm tay anh về
    Trên đường có lá cao su
    Chiều chiều em lại cầm KU ......
  3. nttrung21

    nttrung21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Hôm kia lên núi hái chè
    Gặp thằng khỉ gió nó đè em ra.
    Nó đè em chẳng dám la
    Em la em sợ nó hổng dám đè.
    Hôm qua lên núi hái chè
    Lại thằngkhỉ gió nó đè em ra
    Nó đè em chẳng kêu la.
    Em đè lên nó, nó la quá trời.

    Hôm nay lên núi hái chè
    Vẫn thằng khỉ gió nó đè em ra
    Tưởng rằng sờ xoạng qua loa
    Ai ngờ nó nhét cái mả cha nó vào....
    ===== > đúng là chị em trên ttvnol.
  4. Look_at_me

    Look_at_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    Má ơi thơ của bác này bậy quá .... đả đảo... đả đảo ...
  5. thanchettc

    thanchettc Guest

    Cảnh cáo lần 1
    Bác này cẩn thận khi post bài nha.
  6. viaipi_lonely

    viaipi_lonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    tôi bật khóc khi thấy mình thua cuộc
    bàn tay nhỏ không giữ được người yêu
    buồn làm chi cho nỗi xót xa nhiêu
    người yêu dấu nhìn người bên kẻ khác
    kẻ theo ta , ta làm ngơ không đáp
    ta theo người mà người chẳng thương ta
    kẻ không thương ta , ta hoài công theo đuổi
    kẻ thương mình , mình ngoảnh mặt làm ngơ
    Được viaipi_lonely sửa chữa / chuyển vào 13:14 ngày 23/11/2005
    Được viaipi_lonely sửa chữa / chuyển vào 13:19 ngày 23/11/2005
  7. thanchettc

    thanchettc Guest

    Em xa anh em ăn cơm với cá
    Anh xa em anh chan nước mắt thay canh.
    Nhớ ai con mắt lim dim
    Chân đi thất thiểu như chim tha mồi .
    Nhớ ai hết đứng lại ngồi .
    Ngày đêm tơ tưởng một người tình nhân...
  8. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    trên lày ai có yêu anh
    nhét dăm ba chữ nàm anh bớt buồn
    mới đầu chỉ bấy nhiêu thôi
    sau lày còn lữa ............ còn dài ................
  9. cryonmyshoulder

    cryonmyshoulder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Lâu ko vào giờ các bác tao nhã thật, chơi thơ!
  10. thanchettc

    thanchettc Guest

    vẫn biết yeu em là tuyệt vong
    nhưng sao người trong mộng vẫn là em
    những khi buồn anh làm thơ trên giấy
    lại vô tình cầm bút viết tên em

Chia sẻ trang này