1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ tình (dành cho những tâm hồn F 177 yêu thi ca)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi thanchettc, 06/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viaipi_lonely

    viaipi_lonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    yêu làm chi cho tâm hồn thêm đau khổ
    ngồi thả hồn theo bóng người thương
    dù biết rằng tình ấy chỉ đơn phương
    vì đối tượng đã tìm ra đối tượng
  2. thanchettc

    thanchettc Guest

    viaipi_lonely Ơi,dẫu biết rằng người đó có người khác,nhưng trong lòng thì vân cứ có hình bóng của người đó.Dù biết đó chỉ là tình yêu đơn phương .mãi mãi đau khổ .đau khổ nhưng chẳng biết nói sao........Ước gì.................
    ước gì...!?!
    Trong trái tim em
    Có con đướng hẻm
    để tôi lạc vào
    Thẫn thờ...!
    Chẳng biết đường ra
    Cho tim lơ lửng
    Giữa chiều lả lơi
    Ngỡ ngàng...!
    Tôi bước lang thang
    Bâng khuâng thơ thẩn
    Lâng lâng lạc loài
    ước gì...!?!
    Trong trái tim em
    Hãy còn kẻ hở
    để tôi chui vào
    Âm thầm...!
    Tôi trốn lim dim
    Mong em khép cửa
    Đừng cho tôi về
    Ngất ngây...!
    Rung động đam mê
    Thầm thì tôi ước
    cho hồn ngẩn ngơ
    Được thanchettc sửa chữa / chuyển vào 07:31 ngày 25/11/2005
  3. _Mi_Santa_

    _Mi_Santa_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Tình không có
    Tiền không có
    Ngồi trong xó
    Nhục như con ...ó
    (thơ mới chôm ,chứ iem hông bít làm đao )
  4. misery

    misery Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    1.437
    Đã được thích:
    0
    Đã chạy sang đây quậy rùi
    Tình không có
    Tìm nơi anh
    Tiền không có
    Thì anh cho
    Ngồi trong xó
    Anh vào đó.....
    Nhục .. .như con ....ó
    Ó ó ó ó ó
  5. _Mi_Santa_

    _Mi_Santa_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Chiều bùn em ngồi đếm ngón tay
    Đếm thấy 1 anh ....chưa đủ bầy
    Tự vấn anh kia muốn gì nhẩy
    Theo ai mà cứ chạy qua đây .
    Được _Mi_Santa_ sửa chữa / chuyển vào 16:12 ngày 25/11/2005
  6. misery

    misery Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    1.437
    Đã được thích:
    0
    Chìu bùn anh ngồi đếm ngón ... chân[​IMG]
    Đếm đi đếm lại ... đến .............mấy lần.[​IMG]
    Không đâu thừa ra con ...............vịt cái .[​IMG]
    Bực mình lùa nó chạy quanh ........sân.[​IMG]
  7. LuuBang

    LuuBang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Ve vẻ vè ve
    Cái vè nói ngược
    Trên non đầy nước
    Dưới biển đầy cây
    Dưới đất lắm mây
    Trên trời lắm cỏ
    Người thì có mỏ
    Chim thì có mồm
    Thẳng như lưng tôm
    Cong như cán cuốc
    Nhất thơm là cuốc
    Nhất hôi là hương
    Đặc như ống bương
    Rỗng như ruột gỗ
    Làm quan thì khổ
    Dân sướng như tiên
    Giỏi như người điên
    Dốt như bác học
    Ngồi chơi cực nhọc
    Đào đất nhàn tênh
    Lông hồng phải khênh
    Chì bay theo gió
    Liếm láp như chó
    Mèo lại giữ nhà
    Cạc cạc như gà
    Vịt thì cục tác
    Công chúa thì ác
    Phù thủy xinh hiền
    Giàu như tá điền
    Vua thì nghèo rớt
    Ngọt nhất là ớt
    Đường lại rất cay
    Thấp như máy bay
    Cao như ngọn cỏ
    Chậm nhất là thỏ
    Nhanh nhất rùa bò
    Thấp như chân cò
    Vịt thì cao cẳng
    Bánh đa thì phẳng
    Vênh váo phản lim
    Biết sủa là chim
    Líu lo chó hót
    Yếu như bò tót
    Khỏe tựa ốc sên
    Cong như mũi tên
    Cánh diều thẳng vút
    Muốn xóa dùng bút
    Tẩy để vẽ vời
    Tối như mặt trời
    Sáng như hũ nút
    Chạy nhanh kim phút
    Chạy chậm kim giờ
    Giữa tháng trăng mờ
    Ba mươi trăng tỏ
    Cá voi thì nhỏ
    Tép lớn lớn ghê
    Lắm vẩy cá trê
    Trơn tru cá trắm
    Trắng thì lại thắm
    Đỏ thật nhạt nhòa
    Sáng sủa người lòa
    Người tinh tăm tối
    Chủ động như rối
    Người bị giật dây
    ...Có mấy vần đây
    Gọi là vè ngược
    Ai mà mà tiếp được
    Xin nhận làm em
    Nóng như que kem
    Lạnh như lửa cháy
    Không được chọc ngoáy
    Cứ thế mà vè!
  8. _Mi_Santa_

    _Mi_Santa_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay heó hắt cơn gió luà
    Gặp nhỏ thấy hiền muốn ăn thua
    Phân bua thanh thản nhìn khúc ruột
    Meo meo bụng đói gặp cuả chuà .
    Được _Mi_Santa_ sửa chữa / chuyển vào 10:12 ngày 26/11/2005
  9. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Phá ...
    Không phá
    Bị đá
    Đau quá
    Khóc nhá
    Chẳng tha
    Lại phá
    Bị đá
    Đau quá ..
    Méc má
    Hư quá
  10. thanchettc

    thanchettc Guest

    Choài choài
    cả nha mình làm thơ đói đáp nhau hay quá ta
    Em chuot hom nay cung có nhã hứng làm thơ cơ đấy
    Chắc mấy hôm nữa trời rét phải biết
    hihihihi

Chia sẻ trang này