1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ tình (dành cho những tâm hồn F 177 yêu thi ca)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi thanchettc, 06/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. justfriend

    justfriend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Dây thần kinh làm thơ bị đứt lâu rồi... từ khi có người lấy kéo cắt phựt phát (may là không cắt phạm vào các dây khác)...
    Nhớ ngày xưa thích đọc truyện của Harold Robbin kinh khủng... đặc biệt là những truyện kể về những thằng ba vạ, lưu manh, phiêu bạt, quăng vạ vật mỗi nơi một mối tình... Có bộ Đừng Yêu người lạ (Never Love a strange), lâu rồi không tái bản, được đề từ bởi một bài thơ khá hay được dịch sang tiếng Việt, lâu rồi không nhớ nguyên văn, thôi cứ post lại
    Chớ chạy theo sao trời,
    Chớ hoạch định xa xôi
    Hãy đi giữa đám đông
    Cô đơn là nguy hiểm
    ...
    Và thượng đế <rồi> sẽ chẳng làm gì
    Với thái bình của bạn, bạn ơi...
    Không biết có đúng nguyên bản, không bổ máy có phải là như thế không...
    Lại nhớ có lần lỡ đã làm 2 câu thơ này mới... chuối chứ, post nốt lên cho nó khỏi... quên... <sắp bị phựt nốt dây thần kinh nhớ rồi>
    Anh muốn làm cơn gió
    Rít qua đôi môi em

    Oạch phát!
    Được justfriend sửa chữa / chuyển vào 10:53 ngày 28/11/2005
  2. logiang

    logiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Tớ xin góp 1 vài câu:

    " Nếu tổ quốc chọn ta làm điểm tựa
    Tôi giật mình không biết ...tựa váo đâu"
    " Không có việc gì khó.
    Chỉ sợ tiền không nhiều.
    Đào núi và lấp biển.
    Không làm được thì...thuê."
  3. thanchettc

    thanchettc Guest

    Đi qua con phố dài hun hút
    Nghe nhịp thời gian chìm dưới chân anh
    Những thanh âm đau đáu
    Mỏi mắt tìm em
    Đi qua con phố buồn nhung nhớ
    Không có em, con phố buồn tênh
    Chỉ mình anh với ánh đèn đêm
    Tình yêu đỏ bắt đầu từ màu trắng
    Một ngày đột nhiên bỗng hóa không màu
    Vì đâu?
    Cắt đôi bóng đêm
    Anh rẽ vào tìm kỉ niệm trên con thuyền hồi ức
    Chông chênh không đứng vững
    Bấu víu vào khoảng không vô định cố tìm
    Rơi xuống
    Trở về ánh sáng
    Xòe tay ra, một màu đỏ dần phai?
  4. mitomonline

    mitomonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Thơ thì thơ
    Đưa người iu sang thăm nhà người iu cũ
    Bống thấy tâm hồn xé làm 2
    Trời mưa ướt nhẹp tình 3 đứa
    Nữa ướt trên đầu nữa dưới chân
  5. thanchettc

    thanchettc Guest

    Trời đẹp như trời mới tráng gương,
    Chim ca, tiếng sáng rộn ven đường,
    Có ai bên cửa ngồi hong tóc
    Cho chảy lan thành một suối hương...
    Sắc biếc giao nhau, cành bắt cành,
    Nước trong, hồ ngợp thủy tinh xanh.
    Chim bay, cánh trĩu trong xuân ý
    Em đợi chờ ai, khuất bức mành?
    Giữa một giờ thiêng, tình rất đẹp,
    Rất buồn và rất... rất thanh thanh.
    Mày ai bán nguyệt, người ai nhỏ?
    Em ạ! yêu nhau, chết cũng đành
  6. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Tình net
    Tình yêu trên net lắm éo le
    Tình trong như đã, chat còn e
    Cố ý nài hoa, hoa chẳng chịu
    Vô tình ép liễu, liễu ok.
    Nhào vào việtchat tìm em lạ
    Chạy đến yahoo đón vợ về.
    Thỏ thẻ cô dâu hôm đám cưới
    Đêm nay, anh nhớ... bật IE.

  7. _Mi_Santa_

    _Mi_Santa_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Thiên thanh ai nhuộm trời xanh,
    Nhân tình ai nhuộm nên tranh lòng người
    Phong vân thoáng gió mây trôi
    Song hành kiên định đi đôi một mình .
  8. misery

    misery Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    1.437
    Đã được thích:
    0
    Thở Hao
  9. _Mi_Santa_

    _Mi_Santa_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Bài này em đã sáng tác khi còn ở forum YeuAmNhac (nick là yeuanhchetlien) , nhưng nãy tự nhiên bùn bùn nên nhớ ,giờ gặp anh vui ghê àh :-p
    anh lại đi theo em nữa rồi
    xì pam vài chữ vậy là thôi ?

  10. thanchettc

    thanchettc Guest

    Tưởng đâu mình sẽ một đời
    Cùng nhau xây mộng trao lời trăm năm
    Mà nay tình đã xa xăm
    Em đi, tôi ở, biệt tăm cuộc tình
    Tưởng đâu xa được bóng hình
    Của người con gái mà mình cố quên
    Mà sao môi mãi gọi tên
    Mà sao lòng mãi chênh vênh nhớ người
    Tưởng đâu tim sẽ quên người
    Tưởng đâu rũ bỏ nụ cười ngày xưa
    Mà nay lòng mãi ướt mưa
    Ướt bao kỷ niệm xa xưa tràn về
    Tưởng đâu giữ được lời thề
    Mà ta đã nói khi về bên nhau
    Mà nay em để tôi đau
    Khi em bỏ lại những câu ân tình
    Tưởng đâu giữ được cuộc tình
    Tưởng đâu không khổ khi mình xa nhau
    Mà sao em đã quên mau
    Mà sao tôi lại nhói đau một đời

Chia sẻ trang này