1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ tình ( Dành tặng những người thân yêu)

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 19/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Sao em ko sang topic VIẾT CHO NGƯỜI YÊU nhỉ? Sẽ ý nghĩa hơn rất nhiều.
    Đừng chết nhé! Chết thì ai ủng hộ nhiệt tình topic THƠ TÌNH của chị như em nữa. MÀ suy cho cùng, chỉ nên buồn thôi và buồn in ít thôi. Mọi thứ sẽ qua. Mọi nỗi buồn sẽ qua. Như vậy còn hơn kiểu bài thơ tình này:
    Rồi có một ngày sau tháng ngày bể dâu
    Chúng mình cùng ngoái lại tìm nhau
    Nói yêu thương khi ánh mắt phai màu
    Bàn tay héo cầm lâu cho đủ ấm...
  2. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Sorry Chị Nga nhé .Để em pót bài khác chuộc lỗi nha
    Khi em mở cửa ,Anh hiện ra cười .........thật dễ thương
    Một bông hồng lúng túng............không biết dấu vào đâu
    Anh biết không ? Khi ấy .......em yêu .
    Khi em mở cửa ,Anh đến tay không
    Chỉ im lặng mọtt câu " Anh Nhớ ! "
    Trong mắt anh hình như có lửa .
    Em nhìn vào ,khi đó ..........Em tin .
    Khi em mở cửa ,ANh đến trong môt trời pháo đỏ
    Với cả rừng hồng anh đến đón em đi
    Không hiểu sao lân đầu tiên .............Em Sợ !!!
  3. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Sorry Chị Nga nhé .Để em pót bài khác chuộc lỗi nha
    Khi em mở cửa ,Anh hiện ra cười .........thật dễ thương
    Một bông hồng lúng túng............không biết dấu vào đâu
    Anh biết không ? Khi ấy .......em yêu .
    Khi em mở cửa ,Anh đến tay không
    Chỉ im lặng mọtt câu " Anh Nhớ ! "
    Trong mắt anh hình như có lửa .
    Em nhìn vào ,khi đó ..........Em tin .
    Khi em mở cửa ,ANh đến trong môt trời pháo đỏ
    Với cả rừng hồng anh đến đón em đi
    Không hiểu sao lân đầu tiên .............Em Sợ !!!
  4. nhimxu_ls186

    nhimxu_ls186 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Tôi đi tìm cái nửa của tôi
    Nhưng tìm mãi đến bây giờ chưa thấy
    Tình yêu của tôi ơi! Anh là ai vậy?
    Sao để em tìm, tìm mãi tên anh
    Chiều dần buông thành phố vào đêm
    Sân có đường cây từng đôi ríu rít
    Họ may mắn hơn tôi hay họ ko cần biết
    Nửa của mình hay nửa của ai?
    Tôi đi tìm cái nửa của tôi
    Và có thể suốt đời ko tìm thấy
    Nếu chẳng có ai tôi đành sống vậy
    Không lấy nửa của ai làm nửa của mình
    Cái na ná tình yêu thì có trăm nghìn
    Nhưng đích thực tình yêu duy có một
    Nên nhiều lúc tưởng mình đã gặp
    Nửa của mình nhưng nào của mình đâu
    Không phải của mình không phải của nhau
    Thì thượng đế ơi đừng bắt con lầm tưởng
    Bởi tôi biết khổ đau hay vui xướng
    Là đúng sai trong tìm nửa của mình
    Tôi đã tìm, vâng tôi đã tìm
    Và có lẽ suốt đời này đâu có
    Anh cũng tìm tôi, tìm tôi như thế
    Chỉ có điều là chưa nhận ra nhau.....
  5. nhimxu_ls186

    nhimxu_ls186 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Tôi đi tìm cái nửa của tôi
    Nhưng tìm mãi đến bây giờ chưa thấy
    Tình yêu của tôi ơi! Anh là ai vậy?
    Sao để em tìm, tìm mãi tên anh
    Chiều dần buông thành phố vào đêm
    Sân có đường cây từng đôi ríu rít
    Họ may mắn hơn tôi hay họ ko cần biết
    Nửa của mình hay nửa của ai?
    Tôi đi tìm cái nửa của tôi
    Và có thể suốt đời ko tìm thấy
    Nếu chẳng có ai tôi đành sống vậy
    Không lấy nửa của ai làm nửa của mình
    Cái na ná tình yêu thì có trăm nghìn
    Nhưng đích thực tình yêu duy có một
    Nên nhiều lúc tưởng mình đã gặp
    Nửa của mình nhưng nào của mình đâu
    Không phải của mình không phải của nhau
    Thì thượng đế ơi đừng bắt con lầm tưởng
    Bởi tôi biết khổ đau hay vui xướng
    Là đúng sai trong tìm nửa của mình
    Tôi đã tìm, vâng tôi đã tìm
    Và có lẽ suốt đời này đâu có
    Anh cũng tìm tôi, tìm tôi như thế
    Chỉ có điều là chưa nhận ra nhau.....
  6. nhimxu_ls186

    nhimxu_ls186 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Có một người con gái
    Cô đơn bước vào đời
    Gặp nhiều điều ngang trái
    Dòng lệ thắm đầy vơi
    Nhớ hôm nào chia ly
    Trao nhau lời tha thiết
    Không ở tiễn người đi
    Mai sau nào ai biết?

    Rồi đây vỡ mộng rồi
    Chuyện mình chỉ thế thôi
    Đừng lưu luyến thêm nữa
    Đừng nhớ thương xa xôi

    Người ơi có biết chăng
    Tôi ôm choàng kỉ niệm
    Lệ thắm ướt quàng vai
    Khi tim mình đã chết..........
  7. nhimxu_ls186

    nhimxu_ls186 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Có một người con gái
    Cô đơn bước vào đời
    Gặp nhiều điều ngang trái
    Dòng lệ thắm đầy vơi
    Nhớ hôm nào chia ly
    Trao nhau lời tha thiết
    Không ở tiễn người đi
    Mai sau nào ai biết?

    Rồi đây vỡ mộng rồi
    Chuyện mình chỉ thế thôi
    Đừng lưu luyến thêm nữa
    Đừng nhớ thương xa xôi

    Người ơi có biết chăng
    Tôi ôm choàng kỉ niệm
    Lệ thắm ướt quàng vai
    Khi tim mình đã chết..........
  8. nhimxu_ls186

    nhimxu_ls186 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Lúc thế gian sinh ra
    Có nhớ buồn chưa nhỉ?
    Để nhớ buồn âm ỉ
    Vương tới tận bây giờ

    Nhớ và buồn làm thơ
    Nhớ va buồn- muốn khóc?
    Nhớ và buồn- chán học?
    Nhớ và buồn-giận nhau?

    Phút giây ấy qua mau
    Nhớ và buồn biến mất
    Ừ, nhớ-buồn có thật
    Hết nhớ -buồn là vui
    Ôi nỗi nhớ thân thương
    Ôi nỗi buồn vô hạn
    Nhớ va buồn là bạn
    Chúng kết thành cặp duyên
    Nhớ- có nghĩa chưa quên
    Buồn- chẳng qua vì nhớ
    Nhớ và buồn là một
    Đều bắt nguồn từ tim
  9. nhimxu_ls186

    nhimxu_ls186 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Lúc thế gian sinh ra
    Có nhớ buồn chưa nhỉ?
    Để nhớ buồn âm ỉ
    Vương tới tận bây giờ

    Nhớ và buồn làm thơ
    Nhớ va buồn- muốn khóc?
    Nhớ và buồn- chán học?
    Nhớ và buồn-giận nhau?

    Phút giây ấy qua mau
    Nhớ và buồn biến mất
    Ừ, nhớ-buồn có thật
    Hết nhớ -buồn là vui
    Ôi nỗi nhớ thân thương
    Ôi nỗi buồn vô hạn
    Nhớ va buồn là bạn
    Chúng kết thành cặp duyên
    Nhớ- có nghĩa chưa quên
    Buồn- chẳng qua vì nhớ
    Nhớ và buồn là một
    Đều bắt nguồn từ tim
  10. nhimxu_ls186

    nhimxu_ls186 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    TÔI MUỐN VIẾT TÊN ANH VÀO NHẬT KÝ
    NHƯNG SỢ NĂM DÀI NÉT CHỮ SẼ TÀN PHAI
    TÔI ĐỊNH KHẮC TÊN ANH VÀO BỨC TƯỜNG THỀM
    SỢ TƯỜNG ĐỔ VÙI TÊN ANH XUỐNG ĐẤT
    NÊN BỞI VẬY TÔI TÌM CHỖ CẤT
    TẬN ĐÁY LÒNG SÂU KÍN TRÁI TIM TÔI
    NẾU BIẾT TÌNH YÊU LÀ ĐAU KHỔ
    THÌ CHẲNG BAO GIỜ TÔI BƯỚC ĐẾN LÀM CHI
    ĐẾN LÀM GÌ ĐỂ LÒNG ÔM NỖI NHỚ
    ÔM NỖI SẦU BUỒN TỦI VỚI THỜI GIAN
    NHỮNG BÀI THƠ NHÍM VIẾT TRÊN ĐÂY , NHÍM KHÔNG MUỐN ĐẶT TÊN CHO NÓ . TUỲ CÁC BAN MUỐN HIỂU THẾ NÀO THÌ HIỂU ,NHƯNG MONG RẰNG CÁC BẠN SẼ HIỂU CHO NHÍM.
    CÒI ƠI , NHÍM XIN LỖI ANH. YÊU NHÍM ANH CHỈ CÓ KHỔ MÀ THÔI.

Chia sẻ trang này