1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ tình ( Dành tặng những người thân yêu)

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 19/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Diêm
    Có người ví tình yêu như vỏ với que diêm
    Nhưng anh không nghĩ thế
    Bởi que diêm chỉ một lần loé sáng
    Còn vỏ bao làm cháy đến trăm lần .
    Anh không thể là phần sẫm nơi vỏ kia
    Để làm sáng
    Rồi đốt lịm đời những que diêm mỏng manh
    Nơi hết lần này đến lần sau lấp lánh
    Rất đa tình rồi phụ bạc như không .
    Nhưng anh sẵn lòng làm chiếc que
    Dám đốt cả trái tim diêm sinh bé xíu
    Cháy đến tận cùng của thân tăm trắng trẻo
    Dù kiếp tàn nhưng hiểu : Đã được yêu !
    Dẫu cho em có tham đến bao nhiêu
    Và sau những cuộc tình chỉ dăm ba vết xước
    Không oán hờn đâu vì anh tin mình được
    Chứ yêu nhiều ,bạc phếc có gì đâu .
    Nếu muốn suốt đời ở mãi bên nhau
    Thì câu ví kia xin người cứ rút lại
    Bởi cái ngắn ngủi khác xa cái còn mãi mãi
    Mà tình yêu cần đi suốt cuộc đời .
  2. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Nếu Một Ngày Mai Anh Chẳng Còn Em
    Sẽ khổ sở vô cùng ,nếu chẳng có em
    Đường phố trở nên vắng vể
    Em yêu quý ,sao em " ác " thế
    Anh biết tìm nụ cười ở đâu ?
    Dẫu một lời chưa nói với nhau
    Mà ngọn gió vô tình nghe hết
    Có lẽ nào lại chết
    Hạt tình yêu gieo giữa trái tim mình !
    Có lẽ nào ...
    Anh thức với bình minh
    Anh thức với từng ngày trăn trở
    Những hoa tím sương rồng vừa nở
    Con đường đá nhỏ
    Chông chênh
    Năm tháng vui buồn có thể rồi quên .
    Nhưng đôi mắt thì anh vẫn nhớ
    Bàn chân bước thì anhv ẫn nhớ
    ( Mà nhớ làm chi ? )
    Anh bỗng biết "giận hờn ".
    Đường phố buổi chiều lất phất mưa trơn
    Đường phố buổi chiều hửng nắng
    Người tấp nập ... mà sao xa vắng
    Anh ngó bâng quơ ,em biết ở nơi nào ?
    Anh ngó băng quơ giữa phố ,nôn nao
    Có ai biết nỗi cồn cào ghê ghớm ?
    Biết rồi mặt trời có còn mọc sớm
    Nếu một ngày anh chẳng có em !!!
  3. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Nếu Một Ngày Mai Anh Chẳng Còn Em
    Sẽ khổ sở vô cùng ,nếu chẳng có em
    Đường phố trở nên vắng vể
    Em yêu quý ,sao em " ác " thế
    Anh biết tìm nụ cười ở đâu ?
    Dẫu một lời chưa nói với nhau
    Mà ngọn gió vô tình nghe hết
    Có lẽ nào lại chết
    Hạt tình yêu gieo giữa trái tim mình !
    Có lẽ nào ...
    Anh thức với bình minh
    Anh thức với từng ngày trăn trở
    Những hoa tím sương rồng vừa nở
    Con đường đá nhỏ
    Chông chênh
    Năm tháng vui buồn có thể rồi quên .
    Nhưng đôi mắt thì anh vẫn nhớ
    Bàn chân bước thì anhv ẫn nhớ
    ( Mà nhớ làm chi ? )
    Anh bỗng biết "giận hờn ".
    Đường phố buổi chiều lất phất mưa trơn
    Đường phố buổi chiều hửng nắng
    Người tấp nập ... mà sao xa vắng
    Anh ngó bâng quơ ,em biết ở nơi nào ?
    Anh ngó băng quơ giữa phố ,nôn nao
    Có ai biết nỗi cồn cào ghê ghớm ?
    Biết rồi mặt trời có còn mọc sớm
    Nếu một ngày anh chẳng có em !!!
  4. ChuyenDaQua

    ChuyenDaQua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Hỡi Ái Tình Sao Người Độc Ác.
    Xé Tim Ta Thành Vạn Mảnh Tình
    Trong Đau Thương Trái Tim Ta Thành Xa Lạ.
    Bởi Yêu Người Mà Chẳng Được Người Yêu.​
  5. ChuyenDaQua

    ChuyenDaQua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Hỡi Ái Tình Sao Người Độc Ác.
    Xé Tim Ta Thành Vạn Mảnh Tình
    Trong Đau Thương Trái Tim Ta Thành Xa Lạ.
    Bởi Yêu Người Mà Chẳng Được Người Yêu.​
  6. ChuyenDaQua

    ChuyenDaQua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Khi tui thất tình ...!
    trên thế gian có muôn ngàn gái đẹp
    em tưởng rằng em đẹp lắm sao ?
    cho dù em đẹp biết bao !
    cũng chỉ là hạt cát trải đường anh đi
    trai như anh đâu phải trai si tình
    mà theo đuổi một bóng hình không xứng đáng
    không có em mặt trời vẫn sáng
    không co em anh vẫn có người yêu
    người anh yêu tuy không đẹp bằng em
    nhưng tấm lòng cao cả hơn em nhiều
    em tuy đẹp nhưng tấm lòng không đẹp
    cỡ như em tui đá xuống hầm cầu
    chưa hả giận tui lôi đầu lên đá tiếp
    luật giang hồ tui không cần yêu em [/size=3 (ST)
  7. ChuyenDaQua

    ChuyenDaQua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Khi tui thất tình ...!
    trên thế gian có muôn ngàn gái đẹp
    em tưởng rằng em đẹp lắm sao ?
    cho dù em đẹp biết bao !
    cũng chỉ là hạt cát trải đường anh đi
    trai như anh đâu phải trai si tình
    mà theo đuổi một bóng hình không xứng đáng
    không có em mặt trời vẫn sáng
    không co em anh vẫn có người yêu
    người anh yêu tuy không đẹp bằng em
    nhưng tấm lòng cao cả hơn em nhiều
    em tuy đẹp nhưng tấm lòng không đẹp
    cỡ như em tui đá xuống hầm cầu
    chưa hả giận tui lôi đầu lên đá tiếp
    luật giang hồ tui không cần yêu em [/size=3 (ST)
  8. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Hay quá ! Bài thơ hay quá .
    Để em làm bài cho vui nghen .
    Con Gái
    Con gái đểu giả biết bao nhiêu
    Nhìn thấy con trai mặt lạnh lùng
    Thế mà những lúc yêu say đắm
    Lại nói rằng yêu mỗi mình anh
    Con gái không bao giờ nói thật
    Những điều họ nói thật xa xăm
    Nói yêu chỉ một lần mãi mãi
    Thế mà thấy ai cũng đuối lòng
    Con gái là ngọn nguồn đau khổ
    Đá con trai như bò tót lên cơn
    Gặp ai cũng sẵn sàng yêu được
    Thế mà có lúc nói cô đơn
    Lòng con gái bao la như biển rộng
    Không bến bờ ,không biết quý tình yêu
    Đời con gái như con thuyền du mục
    Cập bến bờ để reo rắc đau thương
    Con gái là một đống kho tàng
    Họ có những quyển danh ngôn về lừa lọc
    Để bẫy những chàng trai ngu dại
    Tin con gái là đánh mất con tim
    Đừng tin con gái nói điều gì
    Đừng tin con gái yêu chung thuỷ
    Đừng tin con gái cs tình đầu
    Vì con gái có trăm ngàn người yêu cũ
    Hỡi con trai ,hỡi những kẻ dại khờ
    Những kẻ đã một lần tin con gái
    Đã hiểu chưa ? Con gái ra sao !
    Đau khổ rồi hãy biết quý tình yêu .
  9. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Hay quá ! Bài thơ hay quá .
    Để em làm bài cho vui nghen .
    Con Gái
    Con gái đểu giả biết bao nhiêu
    Nhìn thấy con trai mặt lạnh lùng
    Thế mà những lúc yêu say đắm
    Lại nói rằng yêu mỗi mình anh
    Con gái không bao giờ nói thật
    Những điều họ nói thật xa xăm
    Nói yêu chỉ một lần mãi mãi
    Thế mà thấy ai cũng đuối lòng
    Con gái là ngọn nguồn đau khổ
    Đá con trai như bò tót lên cơn
    Gặp ai cũng sẵn sàng yêu được
    Thế mà có lúc nói cô đơn
    Lòng con gái bao la như biển rộng
    Không bến bờ ,không biết quý tình yêu
    Đời con gái như con thuyền du mục
    Cập bến bờ để reo rắc đau thương
    Con gái là một đống kho tàng
    Họ có những quyển danh ngôn về lừa lọc
    Để bẫy những chàng trai ngu dại
    Tin con gái là đánh mất con tim
    Đừng tin con gái nói điều gì
    Đừng tin con gái yêu chung thuỷ
    Đừng tin con gái cs tình đầu
    Vì con gái có trăm ngàn người yêu cũ
    Hỡi con trai ,hỡi những kẻ dại khờ
    Những kẻ đã một lần tin con gái
    Đã hiểu chưa ? Con gái ra sao !
    Đau khổ rồi hãy biết quý tình yêu .
  10. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Lỗi hẹn
    Chẳng bao giờ ta có thể lãng quên
    Bài thơ hứa sẽ tặng người năm trước,
    Nhưng ý thơ cứ tìm hoài không được
    Lỗi hẹn với người, giấy bút dở dang...
    Viết vài dòng thương nhớ ngày thu sang
    Sợ chạm vài nỗi buồn mùa không lá.
    Ta chợt nhớ tiếng ve ngày đầu hạ
    Lại sợ người sẽ buồn phút chia tay?!
    Ta muốn viết về những tháng năm này
    Khi xa cách, khi đong đầy nỗi nhớ...
    Nhưng giây phút trong lòng ta lại sợ
    Lời biệt ly sẽ ướt đẫm trang thơ.
    Ta không muốn viết về những ước mơ
    Trong tương lai hay những điều hiện thực
    Cũng chẳng muốn đưa người về ký ức
    Nên thơ xưa vẫn dang dở... vẫn chờ...
    (Lỗi hẹn với người... thơ ta là nỗi nhớ.)

Chia sẻ trang này