1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ tình ( Dành tặng những người thân yêu)

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 19/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ChuyenDaQua

    ChuyenDaQua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Trước không Em Anh bình thản sống vô tư.
    Giờ trở lại không Em, Trong Anh đầy bão tố.
    Trước và sau đều là con số không
    Ai có thể giảt thích giùm tôi được không, tai sao trước và sau lại khác nhau đến vậy
    What''s stupid....
  2. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    Dại khờ
    Quá dại khờ em đã lỡ yêu anh
    Cái tuổi thơ ngây tình yêu dẫn lối
    Em ảo tưởng những tháng ngày tiếp nối
    Đẹp dịu dàng như ánh mắt anh trao.
    Quá dại khờ em đâu biết thương đau
    Đang ẩn náu sau những lời anh nói
    Nụ hôn đầu trao anh thời con gái
    Tình yêu đầu bao hạnh phúc khát khao.
    Quá dại khờ phải thế không anh ơi!
    Giờ xa mãi anh quên đi ngày ấy ???
    Để bây giờ khổ đau em mới thây...
    Quá dại khờ nên tan nát trái tim em!!!
  3. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    Dại khờ
    Quá dại khờ em đã lỡ yêu anh
    Cái tuổi thơ ngây tình yêu dẫn lối
    Em ảo tưởng những tháng ngày tiếp nối
    Đẹp dịu dàng như ánh mắt anh trao.
    Quá dại khờ em đâu biết thương đau
    Đang ẩn náu sau những lời anh nói
    Nụ hôn đầu trao anh thời con gái
    Tình yêu đầu bao hạnh phúc khát khao.
    Quá dại khờ phải thế không anh ơi!
    Giờ xa mãi anh quên đi ngày ấy ???
    Để bây giờ khổ đau em mới thây...
    Quá dại khờ nên tan nát trái tim em!!!
  4. lotus_bg

    lotus_bg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    VÔ LÝ..????...
    Chẳng lẽ suốt đời chỉ như thế này chăng
    Ta hiểu về nhau, khi sự hiểu lầm không xoá nổi
    Em chẳng thể nói ngàn câu xin lỗi
    Bởi rất vô tình em có tội gì đâu.?...
    Có một nỗi buồn không đáy thời gian
    Có một nỗi buồn không tan trong thời gian không đáy.
    Đó là nỗi buồn của chiếc giày bên phải
    Không tìm được chiếc giày bên trái để thành đôi.
    Em bướng bỉnh như dòng sông đang chảy
    Tha thiết yêu bờ nhưng vẫn lững lờ trôi.
    Trái tim em chỉ một lần mở cửa
    Đón anh vào rồi vĩnh viẽn khép luôn.
  5. lotus_bg

    lotus_bg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    VÔ LÝ..????...
    Chẳng lẽ suốt đời chỉ như thế này chăng
    Ta hiểu về nhau, khi sự hiểu lầm không xoá nổi
    Em chẳng thể nói ngàn câu xin lỗi
    Bởi rất vô tình em có tội gì đâu.?...
    Có một nỗi buồn không đáy thời gian
    Có một nỗi buồn không tan trong thời gian không đáy.
    Đó là nỗi buồn của chiếc giày bên phải
    Không tìm được chiếc giày bên trái để thành đôi.
    Em bướng bỉnh như dòng sông đang chảy
    Tha thiết yêu bờ nhưng vẫn lững lờ trôi.
    Trái tim em chỉ một lần mở cửa
    Đón anh vào rồi vĩnh viẽn khép luôn.
  6. ChuyenDaQua

    ChuyenDaQua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0

    Dịu dàng qua đi, dịu dàng không chịu nổi
    Cơn mưa rơi thì thầm lúc
    Mưa đầy trời nhưng ấm áp đường kia
    Mưa run rẩy trong ánh trời lấp loá
    Thôi hãy vui lên dù đường hai ngả
    Tìm hạnh phúc yên bình trong ấm áp cơn mưa
    Vân ơi bài này của ai nhỉ,tôi quên mất rồi :D
  7. ChuyenDaQua

    ChuyenDaQua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0

    Dịu dàng qua đi, dịu dàng không chịu nổi
    Cơn mưa rơi thì thầm lúc
    Mưa đầy trời nhưng ấm áp đường kia
    Mưa run rẩy trong ánh trời lấp loá
    Thôi hãy vui lên dù đường hai ngả
    Tìm hạnh phúc yên bình trong ấm áp cơn mưa
    Vân ơi bài này của ai nhỉ,tôi quên mất rồi :D
  8. crazy_fans

    crazy_fans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Tự do quý nhất ở trên đời
    Dại chi đem quẳng nó người ơi
    Chung thân tù tội trong tim nhỏ
    Chớ dại ai ơi chớ bước vào
  9. crazy_fans

    crazy_fans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Tự do quý nhất ở trên đời
    Dại chi đem quẳng nó người ơi
    Chung thân tù tội trong tim nhỏ
    Chớ dại ai ơi chớ bước vào
  10. lotus_bg

    lotus_bg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    ......Ôi ! Xa em, anh rơi vào vực không cùng
    Đời anh không em, lạnh lùng tê buốt
    Nhưng còn anh, còn em, mà đôi ta đã khác
    Ta: hai người xa lạ - phải đâu ta !
    Anh đã giết em, anh chôn em vào trái tim anh
    Anh vẫn ước được em tha thứ
    Anh vẫn yêu em như thưở ban đầu
    Thế mà tại sao ta vẫn xa nhau ?
    Tại em cố chấp
    Tại anh đã mất
    Con đường đi tới trái tim em
    Anh đã giết em rồi, anh vần ngày đêm yêu mến
    Em đã giết anh rồi, em vứt xác anh đâu

Chia sẻ trang này