1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ tình ( Dành tặng những người thân yêu)

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 19/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ipaq3870

    ipaq3870 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Hẹn hò
    Xuân Diệu
    Anh đã nói, từ khi vừa gặp gỡ:
    "Anh rất ngoan, anh không dám mong nhiều.
    "Em bằng lòng cho anh được phép yêu;
    "Anh sung sướng với chút tình vụn ấy"
    Em đáp lại: "Nói gì đau đớn vậy!
    Vừa gặp anh, em đã mến rồi,
    Em phải đâu là ngọn nước trôi xuôi:
    Chưa hi vọng, sao anh liền thất vọng?"
    Lời nói ấy về sau đem gió sóng
    Cho lòng anh đã định chỉ yêu thôi;
    Anh tưởng em là của anh rồi.
    Em mắc nợ, anh đòi em cho được.
    Ðấy, ai bảo em làm anh mơ ước!
    Lúc đầu tiên, anh có mộng gì đâu!
    Tưởng có nhau ai ngờ vẫn xa nhau,
    Em ác quá! Lòng anh như tự xé ...​
  2. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều khi lý trí bảo con tim
    Thôi không yêu, không giận hờn, không nhớ
    Nhưng con tim là một thằng quái gở
    Cứ cồn cào da diết gọi tên anh
  3. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều khi lý trí bảo con tim
    Thôi không yêu, không giận hờn, không nhớ
    Nhưng con tim là một thằng quái gở
    Cứ cồn cào da diết gọi tên anh
  4. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Giọt rượu cay men đắng
    Chưa uống say một lần
    Ai biết khi đã say nhớ hay quên mau
    Một ngày khi anh đến
    Cho ta biết rượu tình ngất ngây
    Trong đam mê phút giây ngỡ men rượu cay
    Người ơi

  5. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Giọt rượu cay men đắng
    Chưa uống say một lần
    Ai biết khi đã say nhớ hay quên mau
    Một ngày khi anh đến
    Cho ta biết rượu tình ngất ngây
    Trong đam mê phút giây ngỡ men rượu cay
    Người ơi

  6. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0

    Nói gì với biển .biển ơi
    Nghìn năm con sóng không thôi vỗ bờ.
    riêng em từ đó đến giờ,
    Vẫn không hiểu hết bến bờ nơi anh.
    ______________________
    Ước gì em chẳng gặp anh
    Để ngày khỏi nhớ- để đêm khỏi chờ
    Để hồn chẳng mãi bơ vơ
    Để lòng chẳng phải lúc mơ lúc chờ
    Để cho em mãi ngu ngơ
    Để cho em chẳng mãi chờ đợi anh
    Đê wm khỏi nhớ bóng hình
    Để em khỏi phải một mình tương tư
    Để em khỏi phải chối từ
    Những lời iêu khác ....những người iu em
    Để em chẳng phải cháng chường
    Nỗi buồn cứ mãi vẫn vương u hoài
    _________________________________
    Nếu một mai mình xa nhau vồi vội
    Em có buồn có nối tiếc gì không ?
    Có chợt nghe nhung nhớ đến ngập lòng
    Có vấn vương khi tình mình đôi ngả
    Nếu một mai không như mình mong đợi
    Cách trở nhiều nên lối nhỏ chia hai
    Đoạn đường đời anh có nhìn ngoái lại
    Chút suy tư tưởng nhớ đến tình đầu "
  7. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0

    Nói gì với biển .biển ơi
    Nghìn năm con sóng không thôi vỗ bờ.
    riêng em từ đó đến giờ,
    Vẫn không hiểu hết bến bờ nơi anh.
    ______________________
    Ước gì em chẳng gặp anh
    Để ngày khỏi nhớ- để đêm khỏi chờ
    Để hồn chẳng mãi bơ vơ
    Để lòng chẳng phải lúc mơ lúc chờ
    Để cho em mãi ngu ngơ
    Để cho em chẳng mãi chờ đợi anh
    Đê wm khỏi nhớ bóng hình
    Để em khỏi phải một mình tương tư
    Để em khỏi phải chối từ
    Những lời iêu khác ....những người iu em
    Để em chẳng phải cháng chường
    Nỗi buồn cứ mãi vẫn vương u hoài
    _________________________________
    Nếu một mai mình xa nhau vồi vội
    Em có buồn có nối tiếc gì không ?
    Có chợt nghe nhung nhớ đến ngập lòng
    Có vấn vương khi tình mình đôi ngả
    Nếu một mai không như mình mong đợi
    Cách trở nhiều nên lối nhỏ chia hai
    Đoạn đường đời anh có nhìn ngoái lại
    Chút suy tư tưởng nhớ đến tình đầu "
  8. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Ta lại về với biển chiều nay
    Đem hết cái buồn, tặng biển thêm chút nhé
    Biển vẫn vồ về nỗi đau khe khẽ
    Chờ đợi một ngày
    Bật tung!
    Ta đã có ngày nhớ biển vô cùng
    Nhưng không về được vì trái tim khờ dại qúa
    Cứ ôm chặt một cuộc tình hư giả
    Đọng ứ giận hờn
    Vô duyên!
    Ta đã có ngày nhớ biển như điên
    Giả tiếng sóng để gần thêm một phút
    Nực cười cho ta, tiếng vỡ oà ngùn ngụt
    Khô khốc giọng cười
    Biển đau!
    Ta đã có ngày, cùng anh ấy - giận nhau
    Ôm cái buồn ta lang thang về hướng biển
    Anh nhìn một lần, nên cái buồn .. quên tiệt!
    Bay về mặt trời
    Chảy tan!
    Ta có ngày, nhận ra rằng, anh chỉ dối gian
    Là ngày hôm nay, nên ta lại về vỗ sóng
    Vỗ nỗi đau, vỗ cơn điên, vỗ những đợi chờ trông ngóng
    Biển có trở mình
    Bỏ đi ????
    Ừ, ta là kẻ đa tình, nên có được mấy khi
    Lòng không khóc, tim không buồn biển hỡi
    Nên có đôi lần, ta chẳng về mặc biển trông, biển đợi
    Xin biển một lần
    --- thứ tha ---
  9. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Ta lại về với biển chiều nay
    Đem hết cái buồn, tặng biển thêm chút nhé
    Biển vẫn vồ về nỗi đau khe khẽ
    Chờ đợi một ngày
    Bật tung!
    Ta đã có ngày nhớ biển vô cùng
    Nhưng không về được vì trái tim khờ dại qúa
    Cứ ôm chặt một cuộc tình hư giả
    Đọng ứ giận hờn
    Vô duyên!
    Ta đã có ngày nhớ biển như điên
    Giả tiếng sóng để gần thêm một phút
    Nực cười cho ta, tiếng vỡ oà ngùn ngụt
    Khô khốc giọng cười
    Biển đau!
    Ta đã có ngày, cùng anh ấy - giận nhau
    Ôm cái buồn ta lang thang về hướng biển
    Anh nhìn một lần, nên cái buồn .. quên tiệt!
    Bay về mặt trời
    Chảy tan!
    Ta có ngày, nhận ra rằng, anh chỉ dối gian
    Là ngày hôm nay, nên ta lại về vỗ sóng
    Vỗ nỗi đau, vỗ cơn điên, vỗ những đợi chờ trông ngóng
    Biển có trở mình
    Bỏ đi ????
    Ừ, ta là kẻ đa tình, nên có được mấy khi
    Lòng không khóc, tim không buồn biển hỡi
    Nên có đôi lần, ta chẳng về mặc biển trông, biển đợi
    Xin biển một lần
    --- thứ tha ---
  10. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    nơi bạn ở vùng biển xanh chắc đẹp
    dạo dùm tôi những buổi sáng trời trong
    con sóng nhẹ tung tăng vào bãi
    cảm dùm tôi tình yêu biển mặn nồng
    tôi không biết tự khi nào yêu biển
    yêu cái nhìn như chạm cả chân mây
    yêu cánh chim trời lướt con sóng xoảy bay
    biển rộng lớn như tình yêu rộng lớn
    nếu có dịp bạn hãy thay tôi đùa giỡn
    cùng hoàng hôn với con sóng nhấp nhô
    đừng trách nhe từng đợt sóng đổ xô
    vì luyến nhớ nên sóng đi rồi trở lại
    khi đêm xuống biển sẽ nhiều êm ái
    lời tự tình ngọt đến ngất say
    xin bạn nhé nghe dùm tôi câu hát
    biển nhắn nhiều điều hiểu được sẽ rất hay
    nơi bạn ở nếu như gần sóng biển
    yêu dùm tôi con nước của sớm trưa
    yêu dùm tôi cách chim trời lộng gió
    và thuyền xa buồm trắng với nắng mưa ....

Chia sẻ trang này