1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ tình ( Dành tặng những người thân yêu)

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 19/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0

    Thơ tình cuối mùa thu
    Xuân Quỳnh
    Cuối trời mây trắng bay
    Lá vàng thưa thớt quá
    Phải chăng lá về rừng
    Mùa thu đi cùng lá
    Mùa thu ra biển cả
    Theo dòng nước mênh mang
    Mùa thu và hoa cúc
    Chỉ còn anh và em
    Chỉ còn anh và em
    Là của mùa thu cũ
    Chợt làn gió heo may
    Thổi về xao động cả:
    Lối đi quen bỗng lạ
    Cỏ lật theo chiều mây
    Đêm về sương ướt má
    Hơi lạnh qua bàn tay
    Tình ta như hàng cây
    Đã bao mùa gió bão
    Tình ta như dòng sông
    Đã yên ngày thác lũ.
    Thời gian như là gió
    Mùa đi cùng tháng năm
    Tuổi theo mùa đi mãi
    Chỉ còn anh và em
    Chỉ còn anh và em
    Cùng tình yêu ở lại...
    - Kìa bao người yêu mới
    Đi qua cùng heo may.
  2. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    BỐ, CON GÁI & NHỮNG BÀI THƠ TÌNH
    Ngày xưa
    khi bằng tuổi Con gái
    Bố đã đọc và trăn trở cùng Hugo, Byron, Xuân Diệu và Nguyễn Bính?
    Những đêm trắng
    Tương tư
    Si
    Bố viết những bài thơ tình
    tặng một người mà nếu gặp Con ******* bằng cô;
    tặng Mẹ Con gái thời con gái?
    Để rồi? mấy mươi năm sau
    Con gái và anh chị em nó đọc
    Bảo rằng dở nhiều hơn hay!
    Con gái bây giờ
    bằng tuổi Bố ngày xưa
    Vẫn đọc, thổn thức cùng Hugo, Byron, Xuân Diệu, Nguyễn Bính?
    và đam mê da diết với Danh Lam, Ly Hoàng Ly?
    Những đêm thao thức
    Nhớ nhung quay quắt
    Con gái viết những bài thơ tình
    cho riêng mình?
    không tặng ai, kể cả người con trai ấy.
    Để vài mươi năm nữa
    những đứa cháu của Bố- là con của Con gái
    Tình cờ đọc được
    Bảo rằng dở nhiều hơn hay!
    Có những bài thơ tình
    là của mọi người
    Cũng có những bài thơ tình
    cho riêng mình và một người
    Chỉ những mối tình
    bỏng cháy
    đam mê
    xuyến xao một đời.
    Được Nguyenthiquynhnga sửa chữa / chuyển vào 18:18 ngày 09/10/2004
  3. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    BỐ, CON GÁI & NHỮNG BÀI THƠ TÌNH
    Ngày xưa
    khi bằng tuổi Con gái
    Bố đã đọc và trăn trở cùng Hugo, Byron, Xuân Diệu và Nguyễn Bính?
    Những đêm trắng
    Tương tư
    Si
    Bố viết những bài thơ tình
    tặng một người mà nếu gặp Con ******* bằng cô;
    tặng Mẹ Con gái thời con gái?
    Để rồi? mấy mươi năm sau
    Con gái và anh chị em nó đọc
    Bảo rằng dở nhiều hơn hay!
    Con gái bây giờ
    bằng tuổi Bố ngày xưa
    Vẫn đọc, thổn thức cùng Hugo, Byron, Xuân Diệu, Nguyễn Bính?
    và đam mê da diết với Danh Lam, Ly Hoàng Ly?
    Những đêm thao thức
    Nhớ nhung quay quắt
    Con gái viết những bài thơ tình
    cho riêng mình?
    không tặng ai, kể cả người con trai ấy.
    Để vài mươi năm nữa
    những đứa cháu của Bố- là con của Con gái
    Tình cờ đọc được
    Bảo rằng dở nhiều hơn hay!
    Có những bài thơ tình
    là của mọi người
    Cũng có những bài thơ tình
    cho riêng mình và một người
    Chỉ những mối tình
    bỏng cháy
    đam mê
    xuyến xao một đời.
    Được Nguyenthiquynhnga sửa chữa / chuyển vào 18:18 ngày 09/10/2004
  4. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Bước chân đi là cát bui phong trần
    Tránh sao được khi đòng đồi xô đẩy
    Nếu mai đây khi trên đường đời vấp ngã
    Xin mẹ hiền hãy tha thứ cho con.
  5. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Bước chân đi là cát bui phong trần
    Tránh sao được khi đòng đồi xô đẩy
    Nếu mai đây khi trên đường đời vấp ngã
    Xin mẹ hiền hãy tha thứ cho con.
  6. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Em có về qua lối ngày xưa ấy.
    Hãy dịu dàng cho nhẹ bước nhe em.
    Để ngày xưa còn yên giấc mộng êm
    Đừng lên tiếng cho niềm riêng bừng mở
    Em có về qua từng ngăn nổi nhớ
    Hảy bình yên , đừng len lén thở dài
    Vì đôi lần nỗi nhớ ngỡ phôi phai
    Tôi đã lỡ trách ai vì lỗi hẹn ...
    Em có về ngang qua đời tôi hẹp
    Đừng nhón chân , đừng mau lớn nhe em
    Tôi vẫn muốn em chỉ mãi là em
    Là cô bé Lọ Lem ngày thơ dại .....
    Em có về , xin em còn ở lại
    Cho tôi vui dù chẳng thể thôi buồn
    Tôi sẽ cười dù mắt lệ trào tuôn
    Tôi sẽ chết cùng yêu thương lần nữa !
    Em có về , xin em đừng đi nữa
    Dù bên kia chưa tắt nắng hôn hoàng
    Đêm nay dù vũ trụ có xoay ngang
    Đừng em nhé ,
    van em ....
    đừng trở lại .
  7. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Em có về qua lối ngày xưa ấy.
    Hãy dịu dàng cho nhẹ bước nhe em.
    Để ngày xưa còn yên giấc mộng êm
    Đừng lên tiếng cho niềm riêng bừng mở
    Em có về qua từng ngăn nổi nhớ
    Hảy bình yên , đừng len lén thở dài
    Vì đôi lần nỗi nhớ ngỡ phôi phai
    Tôi đã lỡ trách ai vì lỗi hẹn ...
    Em có về ngang qua đời tôi hẹp
    Đừng nhón chân , đừng mau lớn nhe em
    Tôi vẫn muốn em chỉ mãi là em
    Là cô bé Lọ Lem ngày thơ dại .....
    Em có về , xin em còn ở lại
    Cho tôi vui dù chẳng thể thôi buồn
    Tôi sẽ cười dù mắt lệ trào tuôn
    Tôi sẽ chết cùng yêu thương lần nữa !
    Em có về , xin em đừng đi nữa
    Dù bên kia chưa tắt nắng hôn hoàng
    Đêm nay dù vũ trụ có xoay ngang
    Đừng em nhé ,
    van em ....
    đừng trở lại .
  8. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG ĐIỀU EM MUỐN
    Muốn nói một điều gì đó với anh
    Mà bóng đêm dày quá
    Em sợ mình không nhìn được tất cả
    Những buồn vui trong mắt anh sâu !
    Muốn nói nhiều điều muốn nói từ lâu
    Trời chợt nổi cơn giông tố
    Em lại sợ sự vô tình của gió
    Lời nói đầu môi gió sẽ cuốn xa vời...
    Muốn hét lên vì nỗi nhớ anh ơi
    Giữa trùng điệp khổ đau có tình yêu tồn tại
    Em thấy sợ tiếng lòng mình dội lại
    Vách đá vô tri nào hiểu tiếng con người !
    Muốn được một lần, chỉ ước một lần thôi
    Được ngã vào ngực anh, ngủ vùi trong thanh thản
    Sợ đôi vai thêm một lần nặng gánh
    Đành ngủ vùi nghìn khao khát riêng em.
  9. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG ĐIỀU EM MUỐN
    Muốn nói một điều gì đó với anh
    Mà bóng đêm dày quá
    Em sợ mình không nhìn được tất cả
    Những buồn vui trong mắt anh sâu !
    Muốn nói nhiều điều muốn nói từ lâu
    Trời chợt nổi cơn giông tố
    Em lại sợ sự vô tình của gió
    Lời nói đầu môi gió sẽ cuốn xa vời...
    Muốn hét lên vì nỗi nhớ anh ơi
    Giữa trùng điệp khổ đau có tình yêu tồn tại
    Em thấy sợ tiếng lòng mình dội lại
    Vách đá vô tri nào hiểu tiếng con người !
    Muốn được một lần, chỉ ước một lần thôi
    Được ngã vào ngực anh, ngủ vùi trong thanh thản
    Sợ đôi vai thêm một lần nặng gánh
    Đành ngủ vùi nghìn khao khát riêng em.
  10. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    VIẾT CHO NGÀY KHÔNG THỨ
    Tôi đếm thời gian bằng con mắt phàm nhân
    Bằng con số xếp từ hai đến bảy
    Bằng cách hỏi ngày hôm nay thứ mấy.
    Ngày hôm qua là ngày không thứ.
    Kim đồng hồ vẫn xoay
    Hai muơi bốn giờ vẫn trôi.
    Tôi không làm việc như ngày thường
    Cũng không ngơi nghỉ
    Chỉ vì đó là ngày không thứ
    Tôi dành nó cho riêng mình
    Ngày hôm qua trời xanh
    Nắng cao
    Tôi biết rằng đó là một ngày
    Khác với tất cả mọi ngày
    Có một ngày không thứ
    Không để làm việc gì khác ngoài khắc ghi nỗi nhớ
    Để ngày mai có thể nói với mọi người
    Tôi đã làm gì cho nỗi nhớ hôm qua

Chia sẻ trang này