1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ tình ( Dành tặng những người thân yêu)

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 19/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ipaq3870

    ipaq3870 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Trời đã về chiều lòng ta nhớ lại
    Một người ta yêu mãi tận nõi đâu
    Ta đi tìm mãi ,tìm mãi nơi nào
    Nhưng vô ích tìm, tìm hoài không thấy
    Suốt cuộc đời vẫn tìm mãi tình yêu
    Vì đời ta thiếu trống vắng một người
    Nên cứ mãi , ðuờng đời càng hiu quạnh
    Thiếu tình người ,thiếu cả bóng người yêu
  2. ipaq3870

    ipaq3870 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Dại Khờ....
    Anh chẳng còn khờ dại nữa đâu
    Xin em đừng bông đùa , ghẹo cợt
    Những gì thánh thần ban tặng
    Anh đã đốt hết đi rồi ...
    Anh chẳng còn khờ dại nữa đâu
    Không còn thấy ngỡ ngàng , xao xuyến
    Nụ cười bâng quơ em lặng lẽ
    Đâu phải chỉ dành cho anh !
    Anh chẳng còn khờ dại nữa đâu
    Sao không biết khi mùa đông lạnh giá
    Góc ngày xưa , mưa vẫn rơi nhàn hạ
    Vương chút hơi ấm bên em ...
    Anh vẫn mong trên khắp nẻo đường dài
    Có bóng em ân cần chia sẻ
    Có nắng vàng vờn quanh rạo rực
    Mắt em cười rực rỡ sắc hoa mang .
    Anh sẽ chẳng còn dại khờ nữa đâu em
    Đủ để thấy mình còn khờ dại
    Đủ để biết khi không còn tồn tại
    Vẫn muốn bên em khi đã hết yêu rồi...!
  3. ipaq3870

    ipaq3870 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Dại Khờ....
    Anh chẳng còn khờ dại nữa đâu
    Xin em đừng bông đùa , ghẹo cợt
    Những gì thánh thần ban tặng
    Anh đã đốt hết đi rồi ...
    Anh chẳng còn khờ dại nữa đâu
    Không còn thấy ngỡ ngàng , xao xuyến
    Nụ cười bâng quơ em lặng lẽ
    Đâu phải chỉ dành cho anh !
    Anh chẳng còn khờ dại nữa đâu
    Sao không biết khi mùa đông lạnh giá
    Góc ngày xưa , mưa vẫn rơi nhàn hạ
    Vương chút hơi ấm bên em ...
    Anh vẫn mong trên khắp nẻo đường dài
    Có bóng em ân cần chia sẻ
    Có nắng vàng vờn quanh rạo rực
    Mắt em cười rực rỡ sắc hoa mang .
    Anh sẽ chẳng còn dại khờ nữa đâu em
    Đủ để thấy mình còn khờ dại
    Đủ để biết khi không còn tồn tại
    Vẫn muốn bên em khi đã hết yêu rồi...!
  4. ipaq3870

    ipaq3870 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Có những điều mình phải nói với nhau...
    Không,đúng hơn là anh phải nói
    Trái tim anh chưa một lần gian dối
    Cả những lời anh đã hứa cùng em...
    Có những điều anh phải nói với em...
    Có thể em thấy anh bên người mới
    Nhưng đó chỉ là phút giây nông nổi
    Để cuối cùng người anh đến vẫn là em!
    Có những điều anh phải nói với em...
    Đừng nghĩ trong anh không còn em nữa
    Tình yêu anh vẫn ngàn đời rực lửa
    Cháy trong lòng và cháy mãi trong tim..!
    Có những điều anh phải nói cùng em...
    Anh vẫn biết em hay hờn dỗi
    Nên đổ tại gió làm bay tóc rối
    Em cố tình giận ánh mắt anh thôi !
    Còn mội điều anh chưa nói người ơi....
    Đã nhiều đêm anh nghe lòng bão tố
    Khi thấy em vui cười bên ai đó
    Nỗi đau này anh biết nói cùng ai...???
    Được ipaq3870 sửa chữa / chuyển vào 05:04 ngày 23/10/2004
  5. ipaq3870

    ipaq3870 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Có những điều mình phải nói với nhau...
    Không,đúng hơn là anh phải nói
    Trái tim anh chưa một lần gian dối
    Cả những lời anh đã hứa cùng em...
    Có những điều anh phải nói với em...
    Có thể em thấy anh bên người mới
    Nhưng đó chỉ là phút giây nông nổi
    Để cuối cùng người anh đến vẫn là em!
    Có những điều anh phải nói với em...
    Đừng nghĩ trong anh không còn em nữa
    Tình yêu anh vẫn ngàn đời rực lửa
    Cháy trong lòng và cháy mãi trong tim..!
    Có những điều anh phải nói cùng em...
    Anh vẫn biết em hay hờn dỗi
    Nên đổ tại gió làm bay tóc rối
    Em cố tình giận ánh mắt anh thôi !
    Còn mội điều anh chưa nói người ơi....
    Đã nhiều đêm anh nghe lòng bão tố
    Khi thấy em vui cười bên ai đó
    Nỗi đau này anh biết nói cùng ai...???
    Được ipaq3870 sửa chữa / chuyển vào 05:04 ngày 23/10/2004
  6. ipaq3870

    ipaq3870 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    có khi nào trên đường đời tấp nập
    ta vô tình đi lướt qua nhau
    bước lơ đãng chẳng ngờ đầu để mất
    một tâm hồn ta đã đợi từ lâu
    # # #
    mình không là của nhau
    trăng một mùa dang dở
    những vì sao òa vỡ
    khóc một đời đa mang

    mình không là của nhau
    trong lặng thầm nỗi nhờ
    vô tình gặp trên phố
    khẽ nhắc lòng quay đi
    # # #
    mảnh vỡ vụn của mối tình trước đó
    lá vàng rơi phủ kín một niềm đau
    cái đã qua xin thuộc về quá khứ
    hãy yêu nhau như chính mối tình đầu
    # # #
  7. ipaq3870

    ipaq3870 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    có khi nào trên đường đời tấp nập
    ta vô tình đi lướt qua nhau
    bước lơ đãng chẳng ngờ đầu để mất
    một tâm hồn ta đã đợi từ lâu
    # # #
    mình không là của nhau
    trăng một mùa dang dở
    những vì sao òa vỡ
    khóc một đời đa mang

    mình không là của nhau
    trong lặng thầm nỗi nhờ
    vô tình gặp trên phố
    khẽ nhắc lòng quay đi
    # # #
    mảnh vỡ vụn của mối tình trước đó
    lá vàng rơi phủ kín một niềm đau
    cái đã qua xin thuộc về quá khứ
    hãy yêu nhau như chính mối tình đầu
    # # #
  8. ipaq3870

    ipaq3870 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Trả lại cho em những gì ngày đó
    Những kỷ niệm buồn mà có lẽ em quên
    Những buổi chiều khi hè đến nắng lên
    Chùm phượng đó em cầm ai hái tặng
    Trả lại cho em niềm vui thầm lặng
    Trả lại nỗi buồn năm tháng mãi chưa quên
    Khi thành phố cơn mưa chiều chợt đến
    Nắng bất chợt về bỏ ngỏ những hàng cây
    Trả lại cho em...
    Mộng ước lâu đài ngày ấy ai xây?
    Giờ ngẫm lại anh nghe lòng tê tái
    Rồi mùa này cành hoa không ai hái
    Chiếc lá đầu mùa rơi xuống buồn tênh
    Trả lại cho em câu yêu chiều len lút
    Trả lại phút giây đầu
    Khi bỡ ngỡ đọc dòng thơ..
    Sao ngày ấy đẹp thế có ai ngờ
    Cái vụng dại thơ ngây đầy giận dỗi
    Trả lại cho em những gì còn lại
    Trả lại cho đời mối tình đầu Ngọt_Đắng_Chua_Cay !!!
  9. ipaq3870

    ipaq3870 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Trả lại cho em những gì ngày đó
    Những kỷ niệm buồn mà có lẽ em quên
    Những buổi chiều khi hè đến nắng lên
    Chùm phượng đó em cầm ai hái tặng
    Trả lại cho em niềm vui thầm lặng
    Trả lại nỗi buồn năm tháng mãi chưa quên
    Khi thành phố cơn mưa chiều chợt đến
    Nắng bất chợt về bỏ ngỏ những hàng cây
    Trả lại cho em...
    Mộng ước lâu đài ngày ấy ai xây?
    Giờ ngẫm lại anh nghe lòng tê tái
    Rồi mùa này cành hoa không ai hái
    Chiếc lá đầu mùa rơi xuống buồn tênh
    Trả lại cho em câu yêu chiều len lút
    Trả lại phút giây đầu
    Khi bỡ ngỡ đọc dòng thơ..
    Sao ngày ấy đẹp thế có ai ngờ
    Cái vụng dại thơ ngây đầy giận dỗi
    Trả lại cho em những gì còn lại
    Trả lại cho đời mối tình đầu Ngọt_Đắng_Chua_Cay !!!
  10. ipaq3870

    ipaq3870 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Anh bảo rằng hãy cho anh 1 lần cơ hội
    Chỉ 1 lần để mình dc chung đôi
    Và bù đắp những tháng năm xa xôi
    Anh đã làm trái tim e tan vỡ

    Tình yêu đầu với anh là muôn thưở
    Đến bên đời đẹp tựa giấc mơ
    Trong nhân gian sao tránh khỏi bụi mờ
    Vướng phải vào dây tơ hồng 2 đứa
    Anh vô tình để yêu thương đôi lứa
    Vụt khỏi tầm tay 1 sớm 1 trưa
    Bỗng hôm nay chợt nhớ bóng hình xưa
    Đã 1 thời làm trái tim anh ngưng thở
    Anh xin em hãy dang tay rộng mở
    Đón chào anh như thuở ban đầu
    Tháng năm qua anh mong mỏi đợi chờ
    Dù trong mơ chỉ 1 lần gặp gỡ

Chia sẻ trang này