1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ tình ( Dành tặng những người thân yêu)

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 19/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Hai Sắc Hoa Ty-Gôn
    TTKH
    Một mùa thu trước, mỗi hoàng hôn
    Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
    Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc,
    Tôi chờ người đến với yêu đương.
    Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng
    Giải đường xa vút bóng chiều phong
    Và phương trời thẳm mờ sương cát,
    Tay vít dây hoa trắng cạnh lòng.
    Người ấy thường hay vuốt tóc tôi,
    Thở dài trong lúc thấy tôi vui,
    Bảo rằng: "Hoa dáng như tim vỡ,
    Anh sợ tình ta cũng thế thôi !"
    Thuở đó nào tôi có hiểu gì
    Cánh hoa tan tác của sinh ly,
    Cho nên cười đáp: "Màu hoa trắng
    Là chút lòng trong chẳng biến suy".
    Ðâu biết lần đi một lỡ làng,
    Dưới trời gian khổ chết yêu đương.
    Người xa xăm quá !
    -- Tôi buồn lắm,
    Trong một ngày vui pháo nhuộm đường...
    Từ đấy, thu rồi, thu lại thu,
    Lòng tôi còn giá đến bao giờ?
    Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ...
    Người ấy, cho nên vẫn hững hờ.
    Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
    Ái ân lạt lẽo của chồng tôi,
    Mà từng thu chết, từng thu chết
    Vẫn giấu trong tim bóng một người.
    Buồn quá hôm nay xem tiểu thuyết
    Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa
    Như hồng tựa trái tim tan vỡ
    Và đỏ như màu máu thắm pha !
    Tôi nhớ lời người đã bảo tôi
    Một mùa thu trước rất xa xôi...
    Ðến nay tôi hiểu thì tôi đã,
    Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi !
    Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ,
    Chiều thu, hoa đỏ rụng.
    Chiều thu gió về lạnh lẽo chân mây trắng,
    Người ấy sang sông đứng ngóng đò.
    Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng Trời ơi !
    Người ấy có buồn không ?
    Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ
    Tựa trái tim phai, tựa máu hồng ?
  2. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Chào bà con Box LS,Mang tiếng là hàng xóm mà chưa bao giờ ghé qua.Hôm nay tình cờ nghe 1 lời giới thiệu,lạc bước tới chốn này,lòng rất lấy làm vui sướng.Hy vọng sau này sẽ là ngưòi khách rất thường xuyên của Box mình.
    Đẻ cảm ơn ngưòi giới thiệu,thân tặng thienthancodonls món qua nhỏ gọi là...

    NGHE NHƯ SÓNG
    Nghe như sóng
    Thầm thì lời anh gọi
    Từ trăm năm
    Hồn chợt trổi cung tơ
    Em về đây
    Hương biển nhớ xa mờ
    Sương giăng phủ
    Trời mơ chìm mộng ảo
    Nghe như sóng
    Vỗ về từng bước dạo
    Nước xoáy mòn
    Theo mãi dấu tình xưa
    Giữa mênh mông
    Chìm lắng tự bao mùa
    Lòng biển giấu
    Niềm đau xua bọt trắng
    Nghe như sóng
    Rì rào từ xa vắng
    Khúc thương sầu
    vương vấn mãi hồn thơ
    Sóng dạt dào
    Che phủ đá chơ vơ
    Bờ rêu giạt
    Hững hờ trôi năm tháng
    Nghe như sóng ...
    Thầm thì lời anh gọi.​
  3. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Chào bà con Box LS,Mang tiếng là hàng xóm mà chưa bao giờ ghé qua.Hôm nay tình cờ nghe 1 lời giới thiệu,lạc bước tới chốn này,lòng rất lấy làm vui sướng.Hy vọng sau này sẽ là ngưòi khách rất thường xuyên của Box mình.
    Đẻ cảm ơn ngưòi giới thiệu,thân tặng thienthancodonls món qua nhỏ gọi là...

    NGHE NHƯ SÓNG
    Nghe như sóng
    Thầm thì lời anh gọi
    Từ trăm năm
    Hồn chợt trổi cung tơ
    Em về đây
    Hương biển nhớ xa mờ
    Sương giăng phủ
    Trời mơ chìm mộng ảo
    Nghe như sóng
    Vỗ về từng bước dạo
    Nước xoáy mòn
    Theo mãi dấu tình xưa
    Giữa mênh mông
    Chìm lắng tự bao mùa
    Lòng biển giấu
    Niềm đau xua bọt trắng
    Nghe như sóng
    Rì rào từ xa vắng
    Khúc thương sầu
    vương vấn mãi hồn thơ
    Sóng dạt dào
    Che phủ đá chơ vơ
    Bờ rêu giạt
    Hững hờ trôi năm tháng
    Nghe như sóng ...
    Thầm thì lời anh gọi.​
  4. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn rất nhiều vì món quà tặng của baotrungvip. là người yêu thơ - từ bé đến giờ thienthancodonls mới có người tặng thơ đấy (xúc động quá - không biết diễn tả cảm xúc thế nào nữa )
    Cảm ơn baotrungvip rất nhiều. Hy vọng BOX Lạng Sơn sẽ mang lại những niềm vui cho bạn. Sẽ là nơi " dừng chân nghỉ" mang lại nhiều niềm thú vị đến với bạn
  5. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn rất nhiều vì món quà tặng của baotrungvip. là người yêu thơ - từ bé đến giờ thienthancodonls mới có người tặng thơ đấy (xúc động quá - không biết diễn tả cảm xúc thế nào nữa )
    Cảm ơn baotrungvip rất nhiều. Hy vọng BOX Lạng Sơn sẽ mang lại những niềm vui cho bạn. Sẽ là nơi " dừng chân nghỉ" mang lại nhiều niềm thú vị đến với bạn
  6. theanh_bacgiang2000

    theanh_bacgiang2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Gửi em những gì có thể
    Trong cuộc sống bao nhiêu điều không thể
    Như nước kia không thể chảy ngược dòng
    Nắng không vàng khi trời đã chuyển đông
    Hoa không nở nếu bình minh không rạng.
    Anh không thể quên em theo năm tháng
    Mặc dù đôi mình đã mãi xa nhau
    Dù vầng trăng đã héo hắt úa màu
    Đã tan vỡ từ lúc ta không thể ...
    Đời bể khổ xưa nay nó vẫn thế
    Buồn làm chi đừng nghĩ ngợi nhé em
    Hãy ghi lòng những kỷ niệm êm đềm
    Và hạnh phúc có khi là không thể ...
    Ai chẳng muốn chiếm được vòng nguyệt quế
    Nhưng hỡi ôi! nan giải bước đường đời
    Mộng ước ư? Đã tan nát tả tơi
    Khi ta muốn chẳng bao giờ như ý.
    Rất nhiều tối anh trăn trở suy nghĩ
    Tự hỏi lòng vậy hạnh phúc là đâu?
    Ta làm gì để gửi lại lòng nhau?
    Chút tình đẹp khi đã là không thể ...
    Vậy em hỡi xin em ghi nhớ nhé!
    Đừng buồn nhau tình sẽ mãi không phai
    Và hạnh phúc đôi khi là như thế!
    Ta chi yeu mot nguoi trong so nhieu nguoi sung dang . Su lua chon do la theo huong cua trai tim
    Được theanh_bacgiang2000 sửa chữa / chuyển vào 22:41 ngày 30/12/2004
  7. theanh_bacgiang2000

    theanh_bacgiang2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Gửi em những gì có thể
    Trong cuộc sống bao nhiêu điều không thể
    Như nước kia không thể chảy ngược dòng
    Nắng không vàng khi trời đã chuyển đông
    Hoa không nở nếu bình minh không rạng.
    Anh không thể quên em theo năm tháng
    Mặc dù đôi mình đã mãi xa nhau
    Dù vầng trăng đã héo hắt úa màu
    Đã tan vỡ từ lúc ta không thể ...
    Đời bể khổ xưa nay nó vẫn thế
    Buồn làm chi đừng nghĩ ngợi nhé em
    Hãy ghi lòng những kỷ niệm êm đềm
    Và hạnh phúc có khi là không thể ...
    Ai chẳng muốn chiếm được vòng nguyệt quế
    Nhưng hỡi ôi! nan giải bước đường đời
    Mộng ước ư? Đã tan nát tả tơi
    Khi ta muốn chẳng bao giờ như ý.
    Rất nhiều tối anh trăn trở suy nghĩ
    Tự hỏi lòng vậy hạnh phúc là đâu?
    Ta làm gì để gửi lại lòng nhau?
    Chút tình đẹp khi đã là không thể ...
    Vậy em hỡi xin em ghi nhớ nhé!
    Đừng buồn nhau tình sẽ mãi không phai
    Và hạnh phúc đôi khi là như thế!
    Ta chi yeu mot nguoi trong so nhieu nguoi sung dang . Su lua chon do la theo huong cua trai tim
    Được theanh_bacgiang2000 sửa chữa / chuyển vào 22:41 ngày 30/12/2004
  8. theanh_bacgiang2000

    theanh_bacgiang2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0

    Chào bạn thienthancodonls mình là người rất yêu thơ . nghe toptic của bạn hấp dẫn đấy mình xin góp mấy bài để làm thân với Box Lang Sơn . Đừng nghĩ là tớ hối lộ đấy nha ! thảo dân vô tộiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii . Hehhe bạn qua Box Băc giang _ Bắc Ninh tham gia cùng mình nhé .www.ttvnol.com kết nối vòng tay bè bạn
  9. theanh_bacgiang2000

    theanh_bacgiang2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0

    Chào bạn thienthancodonls mình là người rất yêu thơ . nghe toptic của bạn hấp dẫn đấy mình xin góp mấy bài để làm thân với Box Lang Sơn . Đừng nghĩ là tớ hối lộ đấy nha ! thảo dân vô tộiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii . Hehhe bạn qua Box Băc giang _ Bắc Ninh tham gia cùng mình nhé .www.ttvnol.com kết nối vòng tay bè bạn
  10. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Mong rằng bài thơ này sẽ giúp cho mùa đông bớt lạnh giá,tâm hồn bớt cô đơn và lòng người bớt ưu phiền...Thương tặng...
    Tình Thơ Mùa Đông
    Nơi đây em ạ, đã vào Đông,
    Gió bấc bên hiên, thổi lạnh lùng,
    Vài chiếc lá vàng còn xót lại,
    Theo từng cơn gió, xạt xào rung .
    [Nơi đây em ạ, đã vào Đông,
    Chất củi vào khơi bếp lửa hồng,
    Tiếng lửa tàn bay, reo tí tách,
    Nghe lòng thương nhớ, đợi, chờ, mong .
    Nơi đây em ạ, đã vào Đông,
    Khắc khoải canh khuya, nhớ bạn lòng,
    Đọc lại thơ tình, xưa nhắn gởi,
    Bùi ngùi, song cửa đứng, ngồi trông .
    Nơi đây em ạ, đã vào Đông,
    Chốn ấy bây giờ lạnh lắm không ?
    Tuyết có rơi đầy trên phố nhỏ ?
    Trắng đồi ? trắng núi ? trắng ngàn thông ?
    Nơi đây em ạ, đã vào Đông,
    Gió lạnh đêm nào có nhớ không ?
    Môi kiếm môi cùng chung nhịp thở,
    Tay tìm tay xiết ấm trời Đông.
    Nơi đây em ạ, đã vào Đông,
    Anh nhớ em nhiều lắm, biết không ?
    Đêm vắng mình anh mang mộng ước,
    Ngày nao hai đứa lễ tơ hồng.

Chia sẻ trang này