1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ tình ( Dành tặng những người thân yêu)

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 19/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Tan vỡ
    Mở ngăn kéo rồi anh bỏ ngỏ
    Bút viết xong không đậy nắp bao giờ
    Ôi anh yêu, lơ đãng đến là
    Con nai rừng của em...

    Tất cả rồi dễ qua đi, qua đi
    Chúng mình sẽ thành vợ thành chồng
    Nếu không có một lần...
    Một lần như đêm nay
    Sau phút giây
    Êm đềm trên ghế đá
    Anh không cài lại khuy áo ngực cho em

    (Rút trong tập Lối nhỏ)
    Dư Thị Hoàn
    Được Nguyenthiquynhnga sửa chữa / chuyển vào 12:44 ngày 13/09/2006
  2. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0

    Nặng hạt đầu mùa mưa thu rơi
    Tả tơi nhành liễu tuổi về già
    Trời buồn ảm đạm niềm nhung nhớ
    Chạnh lòng lữ khách quán liêu xiêu

  3. laxanhcodon

    laxanhcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Đối khúc

    Khi em khổ
    Em buồn hay em ốm
    Anh đừng ở bên em
    Cuộc đời năm tháng đã dạy em
    Và em đã quen
    Chịu khổ một mình.
    Như con thú bị thương
    Nằm trong hang kín
    Một mình liếm vết đau
    Em tự giam sau bốn bức tường
    Và em nhóm hồng tất cả các lò
    Của sự sống bản thân em.
    Khi đó
    Các chất độc ngấm vào máu em
    Tiếng rên rỉ rĩ rền
    Mà môi em ngăn lại
    Những giọt lệ mắt em không thể cháy
    Đều lọc thấu tim em
    Hoá những giọt trong
    Gieo thanh những lời chưa từng nói
    Em nói cùng anh.
    Anh hãy lắng tai, rồi sẽ nghe thấy cả
    Dù anh
    ở đâu
    Khi em khổ
    Em buồn hay ốm
    Anh đừng ở bên em
    Em không muốn trên vai anh
    Trút gánh.
    Em không muốn bóng tối phủ mình em
    Làm gợn trán anh.
    Em không muốn nụ cười héo hắt của em
    Làm tắt
    Niềm vui rạng rỡ rưới mi anh
    Em không muốn thấy anh cũng gục
    Dưới thành em.
    Em không muốn.
    Em đã quen
    Chịu khổ một mình
    Nhưng thật khổ cho em phải gánh
    không có anh ?" cái đẹp, niềm vui.
    Những lúc đó, hãy ở bên em, anh nhé
    Để em có thể rót niềm vui
    Từ tim em sang tim anh.
    Để em được thấy cái đẹp
    Tràn đầy giếng mắt em
    Phản chiếu trong cái nhìn của anh trong trẻo
    Và để cho câu hát cất lên từ môi em
    Đậu xuống môi anh.

  4. wind_soul

    wind_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Đêm đêm nằm mơ phố, trăng rơi nhòa trên mái
    Đi qua hoàng hôn ghé thăm nhà
    Anh như là sương khói mong manh về trên phố
    Đâu hay một hôm gió mùa thu
    Đâu hay mùa thu gió, đêm qua mặc thêm áo
    Tay em lạnh mùa đông ngoài phố
    Đêm xin bình yên nhé con đường vàng ánh trăng
    Đèn dầu khuya quán quen chờ sáng
    Đêm đêm nằm mơ phố, mơ như mình quên hết
    Quên đi tình yêu quá vô cùng
    Sương giăng hồ tây trắng đâu trong ngày xưa ấy
    Tôi soi tình tôi giữa đời anh
  5. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Lâu rùi không post thơ vào đây hôm ni post hỉ ?
    Em đưa tay gọi thu về phố biển
    Chiều heo may cơn gió lạnh riêng mình
    Một chút lạnh đưa em về kỉ niệm
    Lòng lao xao mơn trớn một chuyện tình
    Mùa thu đầu ai đã bước cùng em
    Chiều ngưng đọng ru dài trong mê muội
    Bàn tay khẽ chạm bàn tay ấm lạ
    Đôi môi chờ mở ngõ phút thần tiên

  6. hienPIC

    hienPIC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Anh với em trên cát
    Rình hôn em một nhát
    Bị ăn 1 phát tát
    Tình yêu thật chua chát
    Toàn là đất với cát
    CỦ CHUỐI CHẤM MUỐI
  7. wind_soul

    wind_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0


    Anh có nhớ...
    Anh có nhớ Hà Nội của em
    Hôm nay gió mùa về lạnh quá
    Những con đường buồn, lá xô nhau ngã
    Bước chân em, có ai đợi, ai chờ?
    Hà Nội nôn nao, Hà Nội gió mùa
    Se sắt lắm, lòng em chiều thật vắng
    Giá mà trên Hồ Gươm có nắng
    Mắt em nhìn sẽ đỡ chông chênh
    Em nhớ anh, nhớ đến bần thần
    Nhớ giọng anh, tiếng cười anh thật ấm
    Nhớ những lời yêu anh gửi cùng vô tận
    Bài thơ đầu ngọng nghịu của anh...
    Biết rằng sang thu, lá phải rời cành
    Sau hội ngộ, lời chia ly phải nói
    Nhưng có bao giờ anh tự hỏi
    Có bao giờ anh nhớ Hà Nội - em?​

    Thu Trang.
    Hà Nội, 03/10/2006
    Được wind_soul sửa chữa / chuyển vào 16:54 ngày 02/10/2006
  8. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Tình đôi ta
    Chiều thu ngày ấy
    Nhớ không em
    Chiều thu dưới mưa
    Anh với em cùng nghe thu hát
    Trong tiếng đàn mưa
    Tí tách rơi.
    Bỏ chiếc ô
    Xoay xoay trong gió
    Anh cùng em
    Đuổi bắt trong mưa
    Che chiếc lá em vờ như đang trốn
    Để anh tìm
    Khe khẽ hồng môi.
    Em ngượng ngùng
    Quay lưng e lệ
    Mượn mưa rơi
    Anh ôm lấy bờ vai
    Khẽ thì thầm lời yêu anh ngỏ
    Trong tiếng mưa thu thánh thót rơi
  9. Lang_Chi_Na_VNPT

    Lang_Chi_Na_VNPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Em có còn nhớ cái vỏ ốc ngày xưa
    Mỗi lần ghé tai nghe biển hát
    Kỷ niệm là những lâu đài trên cát
    Sóng rập rình cuốn trôi
    Em có còn nhớ biển và tôi
    Những hoàng hôn chúng mình ngồi cùng biển
    Nghe con sóng rầm rì kể chuyện
    Lần đầu hơi ấm một bàn tay
    Tôi lại nhớ đến biển chiều nay
    Bài ca cũ biển đời đời vẫn hat
    Sóng muôn đời vẫn ru bời cát
    Tôi làm dã tràng se những vần thơ,​
  10. laxanhcodon

    laxanhcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Mưa thu
    Tình đôi ta
    Chiều thu ngày ấy
    Nhớ không em
    Chiều thu dưới mưa
    Anh với em cùng nghe thu hát
    Trong tiếng đàn mưa
    Tí tách rơi.
    Bỏ chiếc ô
    Xoay xoay trong gió
    Anh cùng em
    Đuổi bắt trong mưa
    Che chiếc lá em vờ như đang trốn
    Để anh tìm
    Khe khẽ hồng môi.
    Em ngượng ngùng
    Quay lưng e lệ
    Mượn mưa rơi
    Anh ôm lấy bờ vai
    Khẽ thì thầm lời yêu anh ngỏ
    Trong tiếng mưa thu thánh thót rơi.

Chia sẻ trang này