1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ tình ( Dành tặng những người thân yêu)

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 19/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinhyeuhoanhao_1982

    tinhyeuhoanhao_1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Tình khúc 27 ​
    Nếu ngày ấy anh không về kịp lúc
    Con thuyền xưa giờ chắc đã xuôi dòng
    Ai sẽ hát bài tình ca năm cũ
    Ai sẽ ngồi ngơ ngác giữa bến sông
    Nếu ngày ấy mình xa nhau mùa đông
    Lời yêu em sẽ chìm vào câm lặng
    Anh bỏ lại trên đường chiều nhạt nắng
    Đốm lửa tàn không đủ ấm tim nhau
    Nếu thơ ngây trao hết cuộc tình đầu
    Và bão dông góp cho lần yêu cuối
    Em có nhận nơi anh lời sám hối
    Gió trở mùa lá rụng xuống vườn xưa
    Tình khúc cho em năm tháng đợi chờ
    Cây yêu thương hẹn mùa sau kết trái
    Anh ước mong thời gian quay trở lại
    Em ngồi trong khu vườn mở cổng đợi anh. ​
  2. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    l miss you
    --------------------------------------------------------------------------------
    Mỗi lần em khóc anh đến bên thật hiền lành
    Mỗi lần em hát anh đến bên cười ân yếm
    Và anh đã đến khi trong em đầy nước mắt
    Anh đã cho em niềm tin
    Mỗi lần như thế em thấy anh thật tuyệt vời
    Mỗi lần như thế em thấy tim mình xao xuyến
    Và em đã đến khi trong anh còn e ấp
    Em đã trao anh tình yêu
    Và như thế ta đã yêu nhau
    Một tình yêu thật bền lâu
    Và như thế em đã theo anh
    Đi tìm nơi đầy hạnh phúc
    Ở nơi đó em sẽ bên anh
    Dù gian khó ta vẫn bên nhau
    Ta sẽ mãi yêu nhau đến muôn đời
    Và như thế ta đã yêu nhau
    Một tình yêu thật bền lâu
    Và như thế em đã theo anh
    Đi tìm nơi đầy hạnh phúc
    Ở nơi đó em sẽ bên anh
    Dù gian khó ta vẫn bên nhau
    Tình yêu sẽ theo ta đến muôn đời
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn đời đã cho ta gặp nhau
    Dù hai đứa ở phương trời cách biệt
    Anh ở một nẻo đường xa sao biết
    Em một mình lặng lẽ đếm mùa thu
  4. emgianhcatraitimnaychoanh

    emgianhcatraitimnaychoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    có khi nào trên đường đời tấp nập
    ta vô tình đi lướt qua nhau
    bước lơ đãng chẳng ngờ ta để mất
    một tâm hồn ta đã đợi từ lâu

    đời tôi đau buồn
    sao lắm khổ đau
    căm giân đàn ông
    bởi tình phũ phàng

  5. emgianhcatraitimnaychoanh

    emgianhcatraitimnaychoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    có phải chăng yêu là đau khổ
    là âm thầm chuốc lấy đau thương ?
    là nức nở khi tình yêu phụ bạc?

  6. muathu05

    muathu05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Lá giầu
                  Dương Thuấn
    Sớm mai anh xuống núi
    Lá giầu em rọc đôi
    Nửa em ủ dưới gối
    Nửa anh mang về xuôi
     
    Anh đi cất cho kỹ
    Kẻo có kẻ rình mò
    Nhỡ có người nhìn thấy
    Họ biết lại cười cho
     
    Anh giữ lành anh nhé
    Thơm cay một lá giầu
    Nếu để rơi một nửa
    Làm nửa lá kia đau./.
     
    Yêu anh, yêu anh, suốt đời yêu anh
  7. thienduongcuadianguc209

    thienduongcuadianguc209 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
    vì trước con anh ấy là của mẹ
    anh có thể yêu con một thời trai trẻ
    nhưng suốt đời yêu mẹ mẹ ơi
    mẹ đã sinh anh ấy ở trên đời
    hình bóng mẹ lắng vào tim anh ấy
    còn gì buồn hơn khi người yêu mình luôn coi mình chỉ là người thứ hai trong tim anh ấy.lúc nào cũng anh yêu em nhưng mà vẫn sau mẹ anh....
  8. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Xin đừng cho tôi một nửa bao giờ
    Cho tôi cả bầu trời, cho tôi tròn mặt đất
    Biển cả với sông ngòi, núi cao cùng hẻm thấp
    Đừng cắt rời, che chắn, để cho tôi!
    Cuộc đời ơi, tôi sống đâu cắt khúc?
    Đừng bắt tôi thu hẹp lại đời mình!
    Tôi không muốn hưởng nửa phần hạnh phúc
    Thì một nửa đau thương, đừng cứ phải để dành
    Nếu chỉ có trên đời cái gì cần một nửa
    Thì chỉ là chiếc gối của tình yêu
    Khi tay em rụt rè khẽ áp lên bên má
    Mặt chiếc nhẫn long lanh như một ánh sao chiều.
  9. wind_soul

    wind_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối cùng
    Hết mất rồi, chỉ sau ngày hôm nay
    Ta và Người, sẽ chia tay 2 ngả
    Hết mất rồi, những ngày xưa êm ả
    Ta và Người, sẽ chẳng còn của nhau
    Hết mất rồi, chỉ sót lại niềm đau
    Lời cuối cùng, cuốn buồn vui đi mất
    Hết mất rồi, chẳng còn gì ân hận
    Người cũng buồn,có nuối tiếc gì đâu
    Ngày hôm nay, chôn chặt đáy tim sâu
    Cố thổi bùng, nến thời gian sắp tắt
    Phút cuối cùng, nghe đầu môi đắng mặn
    Đưa Người về , ta tiễn cả ta đi
    Tự hỏi lòng, ta còn lại được gì
    Không gì cả, mà như là tất cả
    Có 1 nơi giữa đời thường nghiệt ngã
    Đáy tim mình Em chạy tới tìm Anh.
    Mùa Đông hiền_2k7
  10. bienvang_ls

    bienvang_ls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này